Thứ sáu, 26/06/2026,


Mua trầu (Hoa Tím) (25/10/2012) 
MUA TRẦU
 
 
Hoa Tím
 
Sáng nay đi chợ mua trầu
Trả tiền ông chủ gật đầu mím chi
Sáu mươi lại hóa dậy thì
Chớp chớp con mắt em đi nghe chàng
 
Bảy mươi bỗng chốc xuân sang
Ôm cau rơi rớt vội vàng chạy theo
Bà ơi lên xe tôi đèo
Ngồi đây chừng té ôm eo tôi nè
 
Ngại ngùng tay nhẹ choàng tay
Ông ơi chạy chậm để dài cái ôm
Xuân xanh tôi cất nhiều hôm
Bây giờ nó lại cứ chồm cái hôn.
HT
 
-----------------------
Nguyễn Hồng Duyên
Khóm 1 - phường 1 - Cà Mau
Email: dieuthu_pd@yahoo.com.vn
Số đt : 0913417239

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 25/10/2012 18:04:14)

Đọc bài thơ " Mua trầu " tôi thấy như mình được tác giả chia sẻ, cảm thông với hoàn cảnh đơn côi ở người cao tuổi. Tôi có đôi dòng :

ĐỘC THÂN

Tôi u sáu đuôi chơi vơi (68 tuổi)
Độc thân đã được nhiều người quan tâm
Mấy bà mách mấy em gần
Qua nhà lại cứ tần ngần ngó nghiêng

TÌM KIẾM

Ra ngoài giả bộ làm ngơ
Mấy em đến chọc nhà thơ thẩn hoai
Ở đây sẵn có hoa Nhài
Sao chàng lại cứ ngó Đoài tìm Đông

TÌNH ĐẾN

Bất chợt thoáng một bóng Hồng
Vụt qua mà đã để lòng ngẩn ngơ
Tối về còn thức đã mơ
Đêm nằm viết vội bài Thơ tặng Nàng

CHUNG THUỶ

Gặp em như vớ được vàng
Bởi em hình dáng bóng nàng vợ yêu
Thế là sớm sớm chiều chiều
Cho tôi sống lại Tình yêu vợ chồng

HP 14/2/2012 M.Q.Q

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 25/10/2012 17:55:42)

Cùng với MUA TRẦU của Hồng Duyên

QUÃNG CUỐI

Sáu mươi muộn ý trễ phần
Bảy mươi xuân cỗi tần ngần chợ duyên

Trầu cay vàng mấy quan tiền
Chát cau rơi rớt tháng giêng qua thì

Vòng ôm dài níu quãng đi
Trăm năm cười nụ mím chi bạc màu
………..
Lòng già bỗng chợt xôn xao
Xoa cằm râu trắng càu nhàu kẽ tay

DA

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/10/2012 8:20:52)

Chia sẻ với tình cảm lúc về già một chút nhé:

LẤY CỚ...

Mua trầu... lấy cớ thôi mà,
Ôm ở nhà chẳng có ma nào nhìn.
Ra đường sánh với tuổi tin...
Ông ơi có thấy cái đèn ngã tư?

Bận con, cháu... đến bây giờ
Bên nhau dạo phố mộng mơ chút nào.
Trầu cau hết chẳng có sao,
Chỉ là cái cớ... lẽ nào, đừng lo!

Ở nhà... ông lại ngồi chờ,
Vòng quanh như thế tập cho khỏe người.
Nhanh lên đi chợ ông ơi!

TMT

Các bài khác: