Thứ sáu, 26/06/2026,


Nón làng Chuông (Nguyễn Hồng Ba) (23/10/2012) 
 
NÓN LÀNG CHUÔNG
 
 
Nguyễn Hồng Ba
 
Tròn vành chiếc nón làng Chuông
Để em đội, ngỡ đội khuôn trăng vàng
Vầng trăng nghiêng lũy tre làng
Nón em mang, lại ngỡ ngàng lòng tôi
 
Khi làm dịu nóng nắng trời
Lúc che mưa xối, khi vời gió xa
Khi tôn dáng ngóc vóc ngà
Lúc nghiêng, tôi tưởng khéo là tôi nghiêng
 
Phải đâu áo sợi kém duyên
Phải đâu tơ lụa mới nên vẻ người
Tôi qua nào biết bao nơi
Giờ ngây đứng dưới nắng trời làng Chuông.
NHB
---------------------
Tác giả: Nguyễn Hồng Ba.
Cổ Nhuế -Từ Liêm – Hà Nội
ĐT: 01652042393.
Email: phiencs@gmail.com
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hồng Ba - Phiencs@gmail.com - 01652042393 - Cổ Nhuế- Từ Liêm- Hà Nội  (Ngày 29/11/2012 16:52:55)

Cảm ơn bạn thơ Đỗ Thu Yên, Nguyễn Khắc Kình về những lời chia sẻ và tình cảm của các bạn đã giành cho tôi.
Xin tặng Đỗ Thu Yên đôi dòng:
Nghiêng theo vành nón làm duyên
Sao em e ấp liếc nhìn trời mây
Có nghiêng, nghiêng phía bên này
Anh xin đứng suốt tháng ngày ...với nghiêng. (NHB)

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 23/10/2012 14:08:34)

NGHIÊNG

Khi làm dịu nóng nắng trời
Lúc che mưa xối, khi vời gió xa
Khi tôn dáng ngóc vóc ngà
Lúc nghiêng, tôi tưởng khéo là tôi nghiêng

...
Nghiêng theo vành non làm duyên
Thấy em e ấp liếc nhìn trời mây
Hãy nghiêng nón phía bên này
Để anh thấy được nụ cười trao nghiêng

Chiếc nón gắn liền với hình ảnh với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam , giống như tà áo dài tha thướt rất riêng , nhưng qua những câu lục bát mượt mà gợi lên hình ảnh gần gũi của làng quê VN như một bức tranh quê thật êm đềm , làm lòng người đọc Nghiêng theo vành nón
Chúc tác giả luôn giàu cảm xúc cho những câu lục bát mượt mà
Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 23/10/2012 10:29:13)

Chào tác giả Nguyễn Hồng Ba! Nhà thơ có bài thơ "Nón làng Chuông" rất tha thiết và gần gũi , tôi cũng có những cảm xúc về nón làng Chuông qua bài thơ tôi viết từ năm 1996. Xin gửi tặng để giao lưu Thơ lục bát cùng tác giả :

CHỢ NÓN LÀNG CHUÔNG

Chợ Chuông tháng họp sáu phiên
Nón từ đây đến mọi miền quê hương
Nón này gửi nhớ, gửi thương
Nón trao duyên buổi yêu đương hẹn hò...

Qua đồng xanh nhớ cánh cò
Nhớ phiên chợ nón ai chờ đợi nhau?
Đường làng thoang thoảng hương cau
Em nghiêng vành nón che đầu làm duyên...

Vào phiên chợ nón quê em
Vầng trăng tròn vạnh đẹp thêm lời mời
Lạc trong ánh mắt ,nụ cười
Nón Bài thơ gửi theo người câu thơ!

Mẹ già "Chằm" nón năm xưa
Vẫn bên con cháu, bạc phơ mái đầu
Truyền nghề cho lớp người sau
Nghề quê mùa thế mà sâu ân tình!

Đôi câu lục bát ngọt lành
Gửi vào nón trắng , trời xanh, nắng vàng
Gửi vào câu hát của làng
Gửi trăm quê nét dịu dàng Chợ Chuông!

Làng Chuông, xuân 1996

Chúc Nhà thơ Từ Liêm luôn vui khoẻ và nhiều thơ hay!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

Các bài khác: