Thứ sáu, 26/06/2026,


Biển chờ (Linh Thy) (13/10/2012) 
BIỂN CHỜ
 
 
 
Linh Thy
 
Sóng chiều vờn biển rì rào
Nghe lời rêu hát mà nao nao lòng
Nắng tàn thu lượn tầng không
Giấu trong ký ức làm cong cánh diều
 
Cát vàng khắc dấu chân yêu
Vỗ về nỗi nhớ những chiều ấu thơ
Xót mình trót một đời chờ
Thong dong một chiếc thuyền bơ vơ thuyền...!
LT
 
-----------------
Linh Thy
Bến Tre
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 30/10/2012 20:30:26)



xin góp với LINHTHY mấy câu con cóc nhé







Hạt cát vàng vương hơi ấm người thương

Trên biển vắng chiều buông làn sương mỏng

Gót chân em đi về trên bến vắng

Con đường dài đằng đẵng nối thương yêu



Phương trời xa anh lặng lẽ bao chiều

Cùng biển vắng ngóng theo từng con sóng

Bao khắc khoải giữa ngàn trùng thăm thẳm

Mỗi hoàng hôn nỗi nhớ -lại đong đầy... huhu

  linhthy Nguyễn - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/10/2012 20:57:33)

Xin kinh mời quý thi hữu đến với BT quê tôi để một lần thưởng thức hương vị của Miền Nam như lời kể của TG Vũ Đức Trọng TP HCM
Xin chân thành cảm ơn BBT , NT N.T.Hải , Phạm Văn Tự, Vân Huỳnh, V.Đ. Trọng , T.Tùng, L.N.Hà...đã ghé qua với BIỂN CHỜ của Linh Thy nhé.!

BẾN TRE

Quê tôi sông nước Miền Tây
Bốn mùa quả ngọt chở đầy thuyền ghe
Phượng hồng thắm đỏ tiếng ve
Xê xàng mấy khúc vẳng nghe ấm lòng..

Thân ái.!

Linh Thy ( BT )

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 15/10/2012 18:30:47)


Đọc biển chờ của LT bỗng thấy lòng nao nao nhớ biển,nhớ những ngày thơ ấu được chạy lon ton sau mẹ in từng dấu chân lên bãi cát vàng trước biển . người làm thơ đã nói lên những điều mà tôi không nói được, thật tài tinh cho cách dùng những ngôn từ giản đơn mà súc tích của nhà thơ . như cánh diều trong mắt chị cũng cong hơn va bay cao hơn giữa biển trời bao la của Tổ Quốc ...làm người đọc cũng thấy bơ vơ tiếc nuối một thời ,thật là một tứ thơ hay xin cảm ơn người làm thơ nhé .thật tiếc là tôi không biết làm thơ nhưng lại rất thích đọc những bài thơ hay như thế này , chúc nhà thơ luôn vui khỏe và viết ra thật nhiều thơ hay như biển chờ nhé...

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 15/10/2012 12:01:31)

Tôi xin có mấy dòng đồng cảm cùng tác giả Linh Thy

Tôi vừa từ miền Tây quê bạn trở về. Hình như biển nở căng tràn vào ruộng đồng? Hình như đất trào ra muôn vàn là nước.
Mênh mông, đầy đặn. Sóng rất nhẹ, tôi liên tưởng đến những ngày biển không có gió, biển buồn, im lặng và trầm sâu tư lự một điều gì. Một mình một ghe nhỏ tôi nhẹ nhàng bơi đi... , những bông điên điển vàng như nắng rơi lả tả giữa biển nước nổi mênh mông. Lòng lắng đọng biết bao, và kia" Xót mình trót một đời chờ. thong dong một chiếc thuyền bơ vơ thuyền... ! " Giữa cảnh trời nước này thấy bài BIỂN CHỜ của Linh Thy mới thấm đượm làm sao. Xin đồng cảm và sẻ chia. Mong bạn luôn mạnh khỏe, có nhiều thơ hay.
VĐT

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải - tỉnh BRVT  (Ngày 14/10/2012 22:31:46)

VH vừa xem bài thơ BIỂN CHỜ của Linh Thy cũng nghe hay hay và thơ mộng làm sao!

BÀN CHÂN TRÊN CÁT

Cát vàng óng ánh châu sa
Vướng chân thiếu nữ đừng xa cát vàng
Ấp yêu chút nắng sắp tàn
Nghe lòng trổi nhịp sóng tràn biển xanh

Cát vàng từng hạt mong manh
Quấn qua quấn quít quẩn quanh chân nàng
Cho tôi xin bụm cát vàng
Nơi em vừa mới bước ngang... anh chờ

Vân Huỳnh

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 14/10/2012 11:00:41)

Xin chân thành cảm ơn Thầy Phạm Văn Tự đã gửi lời thơ từ Quảng Bạ- Hà Giang chia sẻ với Linh Thy. Chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe và có nhiều học sinh ngoan nhé.!

BIỂN XƯA

Viết từ Quảng Bạ- Hà Giang
Gửi qua hương gió mây ngàn về đây
Mơ màng biển, lửng lơ mây...
Thuyền xưa Phạm Tự đong đầy...tình thơ..!

Linh Thy ( BT. Thu 2012 )

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 13/10/2012 21:44:03)

Xin cảm ơn BBT và NT Thanh Hải đã tạo điều kiện cho LT giao lưu với trang LUCBAT.
Kính chúc quý Thi hữu luôn vui, khỏe, hạnh phúc nhé.!


Rất cảm ơn Thanh Tùng đã gửi bài chia sẻ với LT.Mong đọc tiếp bài mới của Thanh Tùng nha.

BIỂN MẶN

Biển chiều dâng sóng Bình Dương
Thanh Tùng đã gửi yêu thương chân tròn
Muộn phiền tan biến cát vờn
Phải chăng biển mặn Đại Nam dạt dào...!?

Linh Thy

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 13/10/2012 15:53:09)

BIỂN MƠ MÀNG...
( họa thơ "Biển chờ" của L.T )

Canh khuya nghe biển rì rào
Tình xưa đánh thức nôn nao nỗi lòng
Áng mây lơ lửng tầng không
Mảnh trăng trôi khuyết ruổi rong cánh diều

Mơ màng giây phút thầm yêu
Bến bờ xa thẳm sóng triều tình thơ ?
Hoài thương miền vắng đợi chờ
Thuyền xưa lạc bến bơ vơ...hỡi thuyền !?
Phạm Tự

  Thanh Tung - Thanhtung71@Yahoo.com - 06503825309 - Bình Dương  (Ngày 13/10/2012 10:44:59)

Chào Linh Thy đến cùng LUCBAT.với bài thơ mới : " BIỂN CHỜ" của LT như một khúc nhạc diu êm...với cánh diều no gió bay cao...
Thanh Tùng đồng cảm cùng LT nhé!

BIỂN CHIỀU

Rì rào sóng biển chiều hôm
Cát vờn dịu mát chân tròn dấu yêu
Xóa tan bao nỗi muộn phiền
Trùng dương xanh thẳm , ru thuyền khơi xa...

Thanh Tùng ( BD )

Các bài khác: