Thứ sáu, 26/06/2026,


Vô tình chạm cõi riêng… (Nguyễn Thanh Hải) (12/10/2012) 

VÔ TÌNH CHẠM CÕI RIÊNG….

Nguyễn Thanh Hải

Vô tình chạm cõi riêng em
Buồn thương chiếc áo màu tem thư gầy
Thì thôi phận bí mọc rày
Trèo lên quá khứ quấn ngày mồ côi

Sông xa cát đổ bên bồi
Em xa bóng đổ vào tôi nợ nần
 Chiều cong rớt lá ngoài sân
Ngày khoanh vọng tưởng trong ngần khôi nguyên

Nhón chân mười ngón an nhiên
Hoàng hôn cất tiếng điền viên gọi mình
Tàn sương chạm cỏ vô tình
Lặng im hạt bụi cúi mình đa mang

Cầm tay ướt lá vông vang
Thu nghiêng tiếng sóng chiều hoang hoải hồn
Thương con ốc đắng bến cồn
Nằm vo tiếc nhớ ru hồn em xưa.

10/8/2012
N.T.H

______________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải, ĐT: 0974414568
Phòng GD&ĐT Cái Bè – Tiền Giang
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - Tiền Giang  (Ngày 17/10/2012 18:08:46)

Thanh Hải xin gởi lời cảm ơn tới các thi hữu gần xa đã đọc, họa và gởi cảm nhận cho bài thơ mới của TH. Các tác giả Nguyễn Khắc Kình, Phạm Đăng Kiểm, Linh Thy, Hà Đức Ái, Phạm Văn Tự, Đinh Văn Quế... đã có những phản hồi chịa sẻ, động viên. Cảm ơn các tác giả và bạn đọc đã động viên khích lệ TH...
Đó là những món quà thật ý nghĩa khi TH được giao lưu cùng bạn đọc qua trang Lucbat.com
Kính chúc các anh chị sức khỏe và hạnh phúc.
NTH

  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 01266617114 - 181- Tăng Bạt Hổ - Qui nhơn  (Ngày 13/10/2012 10:22:48)

Thơ của TH hay lắm , đúng như Hà đức Ái đã phản hồi ,bài thơ cũng vô tình chạm cõi riêng tôi,thơ LB cũng nên có biến thái cách tân để trường tồn , mình thích nhât khổ cuối của bài thơ hay . Xin đươc chia sẻ :
Tôi cầm vỏ ốc trên tay
Vẫn còn cảm thấy vòng xoay - mơ hồ
Đã nhìn thân bí héo khô
Vòi còn quấn chặc phận mồ côi xưa
Uốn cong ngọn cỏ gió đùa
Cuộc đời oằn với nắng /mưa / luân hồi
Rồi sẽ đến một chỗ thôi
Tình yêu / vỏ ốc /lẫn vòi bí xưa .
Đ V Q

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 13/10/2012 9:56:08)

HÌNH BÓNG TÌNH XƯA
(họa thơ “ Vô tình chạm cõi riêng” của N.T.H )

Mơ màng trăng gió tình em
Nghe hồn thu lạnh...lửa nhen đêm gầy
Giọt buồn tựa thể mưa rây
Nhớ nhung hình bóng hao gầy đơn côi !

Bến xưa bên lở bên bồi
Nghiêng nghiêng chiều nhớ đầy vơi nợ nần
Thu tàn mắt rớt bờ sân
Dứt day hờ hững xa gần khôi nguyên ?

Thầm thì cõi vắng an nhiên
Mỏi mòn hư ảo lãng quên phận mình
Bể dâu sóng gió cuộc tình
Bao lời ước hẹn bóng hình đa mang !

Vời xa...tiếng ngọc âm vang ?
Hoàng hôn rơi tím xốn xang cõi hồn
Nhơn nhơ con nước bãi cồn
Nghe lời biển gọi…bồn chồn tình xưa…!?
Phạm Tự
 

  Tác Giả : Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 12/10/2012 23:13:44)

Trong bài thơ VÔ TÌNH CHẠM CÕI RIÊNG của Nguyễn Thanh Hải đã hiện lên những câu thơ tinh lọc Ý và TỨ sâu sắc, ngôn từ nhuần nhuyễn bóng bảy, nghệ thuật của thơ đã đạt đến độ "âm vang", "nhạc tính" của ngôn từ THƠ :
Sông xa cát đổ bên bồi
Em xa bóng đổ vào tôi nợ nần
Chiều cong rớt lá ngoài sân

Hoặc là:
Hoàng hôn cất tiếng điền viên gọi mình
Tàn sương chạm cỏ vô tình
Lặng im hạt bụi cúi mình đa mang

Và đây nữa:
Thu nghiêng tiếng sóng chiều hoang hoải hồn...
...Nằm vo tiếc nhớ ru hồn em xưa.
Những câu thơ lắng đọng trong tâm hồn bạn đọc và những người làm thơ nằm lòng trong ý tưởng...suy diễn.
Chúc mừng Thanh Hải nhé!
Đà Lạt: 12-10-2012
Hà Đức Ái

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 12/10/2012 21:15:54)

Xin cảm ơn NT Thanh Hải đã cho đọc giả thưởng thức bài thơ thật hay, thật ý nghĩa.

- " Tàn sương chạm cõi vô tình
Lặng im hạt bụi cúi mình đa mang."

Thơ TH lúc nào cũng buồn man mác sao ấy.!
Chúc NT luôn vui, sáng tác khỏe hơn nhé!

CHÔNG CHÊNH NGỌN SÓNG

Vô tình ngọn sóng vỗ nghiêng
Chông chênh ngày tháng mạn thuyền chông chênh
Biển xanh vờn gió bồng bềnh
Hôn lên bờ cát cuối ghềnh vỡ tan

Buồn xưa đã giạt về ngàn
Hoàng hôn trải bóng thu tàn vào đêm
Chạnh thương ngọn cỏ ướt mềm
Vói tay quá khứ bên thềm vàng rơi..!

Linh Thy ( BD )

  phạm đăng kiểm - kiemtuson@yahoo.com.vn - 01215159594 - phường Tân Hồng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh  (Ngày 12/10/2012 21:10:08)

Chào thi sĩ Thanh Hải! Thôi thì vô tình hay ... hữu ý "trạm" vào cõi riêng (!)...Buồn. Vui. Cô đơn v..v..; Hãy cứ...Bâng khuâng cho riêng mình:


Chiều đông
Đổ…
Rét tái tê
Bạn mời…
Có đến
Không về
Không đi!
Thương nhau
Thương mãi một thì
Một
Thì
Xuân
Chẳng dám đi
Cho mình?!

PHẠM ĐĂNG KIỂM

  nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 12/10/2012 18:10:35)

Chào Nhà thơ Nguyễn Thanh Hải, chúc mừng Nhà thơ có bài thơ giàu nội tâm và " gợi" những vần thơ thú vị, nhạy cảm...

TIẾP VẦN THANH HẢI:

"Thương con ốc đắng bến CỒN
Nằm vo tiếc nhớ ru HỒN em xưa"

Ngoái nhìn khóm cỏ lưa thưa
Tiếc dòng nước mát cũng vừa chảy qua?

Lá rơi lòng dạ xót xa
Sương đêm chót chạm cỏ... là đa mang?

Ai nào để ướt vông vang
Nào ai vụng dại để hoang hoải hồn?

Nâng niu con ốc bến cồn
Tiếc con sóng vỗ dập dồn... ngoài kia!

Nếu Tình ta được sẻ chia
Thì em chẳng phải sớm khuya một mình...

Thì ai đâu nỡ vô tình
Chạm vào quá khứ lung linh một thời?

Sao đành để em mồ côi
Sao đành đứng ở bên bồi...nhìn em?

Chúc Nhà thơ Nguyễn Thanh Hải vui khỏe, thành đạt và Hạnh phúc!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

Các bài khác: