Thứ sáu, 26/06/2026,


Mùa Xuân Hà Nội (Đặng Duy Phiên) (12/10/2012) 

Mùa Xuân Hà Nội

Đặng Duy Phiên

Trên đường Hà Nội tôi đi
Mùa xuân gió hát thầm thì yêu thương
Mùa xuân xanh thắm trên đường
Mùa xuân pha sắc Hồ Gươm mơ màng.
Chồi non, lộc biếc biếc ngỡ ngàng
Giữa trời đất – giữa nắng vàng ngất ngây
Không gian như có men say
Bướm ong, hoa cỏ đong đầy sắc xuân.
Tôi đi náo nức bước chân
Thung thăng trên khắp phố gần, phường xa.
Tâm hồn rộng mở bao la
Với ai cũng thấy sao mà mến yêu .

Hà nội, tháng 10-2012.
Đ.D.P


________________
Đặng Duy Phiên
Cổ Nhuế- Từ Liêm – Hà Nội
ĐT: 0974 246 646.
Email: Phiencs@gmail.com 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 12/10/2012 22:22:52)

Chào TG Đặng Duy Phiên. Đọc thơ bạn và cảm nhận bức ảnh cô gái bên hoa Đào -đẹp và hay, gợi cho tôi một tứ :

Sương long lanh
khí trong ngần
Giữa vườn Đào mở cánh xuân
em cười
Trắng trong duyên nở đầu đời
Gợi lên khát vọng
tình người lắng sâu!

Thân ái!
Nguyễn Quốc Dân

Các bài khác: