Thứ sáu, 26/06/2026,


Mưa trôi trên dòng thơ lục bát (Trần Kiêu Bạc) (11/10/2012) 

 MƯA TRÔI TRÊN DÒNG THƠ LỤC BÁT

Trần Kiêu Bạc

 Mưa còn mưa mãi, mùa Đông
Tình xa rớt xuống mênh mông cõi buồn
Xòe tay đếm giọt mưa tuôn
Tưởng như nắng ấm vẫn còn quanh đây

Mưa qua cư xá mưa đầy
Cuối năm sót lại chút ngày buồn tênh
Mong đêm đừng giữ màu đen
Để mai đêm hết còn nguyên ngày dài

Cuối năm mưa vẫn mưa hoài
Mưa qua ký ức, mưa phai cuộc tình
Đông về cây lá thôi xanh
Riêng mưa cứ mãi trôi quanh thơ buồn .
 
T.K.B

 ___________

Tác giả: Trần Kiêu Bạc
SacramentoUSA
Email: trankieubac@gmail.com

 


 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 13/10/2012 11:01:53)





CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG BÁC QUỲ



Bốn mươi mốt năm đã qua

Đầu gối , tay ấp - giờ ra nỗi này !



Buồn đau ai thấu cho đây !

Bơ vơ ,tiếc muối những ngày đã qua



Trời mưa đẹp là , đẹp hoa

Nhưng lòng ta lại toàn là đắng cay



Mưa rơi tí tách lòng này !

Não lòng nhớ lại những ngày mưa xưa !



" Thế là tàn một giấc mơ

Thế là cả một bài thơ não lòng " (*)



Thôi bác ơi - thế cũng xong

Ta cũng sắp tới " Đoạn vòng " nay mai !



Chào bác - hẹn gặp lại



13.10.2012

(*) Thơ Nguyễn Bính

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 12/10/2012 23:47:46)

Mưa , Mưa , Mưa :
Mưa với tôi là một kỷ niệm gắn liền tình yêu , cuộc đời vui có , buồn có không bao giờ quên được
-Ngày đầu gặp em : Mưa
Hôm ấy trời mưa, đến bất ưng
Mái hiên nho nhỏ, em trú cùng
Gió tạt mưa bay, rơi thấm áo
Em đứng dịch vào, lưng giáp lưng
....
Ngày cưới : Mưa
...
Chẳng cần nhẫn cưới
Không có xe Hoa
Cô dâu đi bộ
Dưới Trời mưa sa ...
...
Sau 41năm chung sống và bà về cõi vĩnh Hằng 16/7 Năm Tân Mão
Ngày tiễn Vợ : Mưa ( 17/7/Tân Mão )
...
Trời mưa thương tiếc em đi
Chảy chung giọt lệ ướt mi người buồn
Vành khăn trắng dưới mưa tuôn
Hoà cùng nước mắt thành nguồn nước dâng
Em đi Trời cũng bâng khuâng
Thành mưa thành gió bão giông lòng Người
...
Ngày 49 : Mưa Bão (2/10/2011)
...
Trần gian Trời Đất âm u
Em ơi âm phủ có mịt mù thế không
...
Ngày giỗ đầu : Mưa (16/7 Nhâm Thìn )
...
Sáng nay Anh nhớ Em đi
Một năm xa vắng Trời thì đổ mưa
( Xin được cùng TG và các Thầy Thơ chia sẻ )
HP 12/10/2012 M.Q.Q
 

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 12/10/2012 19:36:34)


Gửi Bạn Trân kiêu Bạc . Bai thơ của người xa quê , nặng tinh,
nặng nỗi lòng nhớ về quê hương , xứ sở - cảm thông cùng bạn :



MƯA ĐỜI CÒN MÃI VỚI TA

Bạn ở xa , xa rất xa ( ! )
Không buồn , không nhớ mới là lạ đây !

Nhớ quê , nhớ , mãi đến nay ...........
Cởi truống ra tắm những ngày mưa to !

Nhớ sao củ sắn vùi tro
Nhớ sao mùi khòi bếp lò nhà bên !.....

Nhớ sao có cô láng giềng
( Hình như là vẫn cười duyên với mình )!

Miên man nhớ bóng nhớ hình
Cả quê làng với mái đình cây đa !...............

Tâm hồn thôi thúc lòng ta
Quê hương ơi - Suốt đời là " Quê Hương "

Dù ta có sống " Đế vương "
Đời tha phương - mãi vấn vương Quê nhà !


Xin chào
12.10.2012

  nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 11/10/2012 20:11:17)


...Mưa thì dễ có xúc cảm buồn nhưng nhiều khi nắng cũng buồn thì sao Nhà thơ Trần Kiêu Bạc?? Mình có lần nhờ ơn Mưa mà có cơ hội làm quen với một bạn gái đấy!Vì vậy mình viết vài câu luc bát ngẫu hứng tặng Trần Kiêu Bạc nhé!

MƯA VUI?

Nếu mưa đổ xuống bất ngờ
Thì Anh có cớ để nhờ ô Em ?

Nỗi buồn theo mưa qua đêm
Để mai trời lại ửng lên nắng hồng !

Đêm mưa để nhớ để mong
Để Anh khát nụ môi hồng nơi Em?

Giọt mưa nào ướt tay Em
Xin Em đừng phút yếu mềm, nhé Em!

Nơi xa Anh mãi vẹn nguyên
Sau mưa hạnh phúc về bên chúng mình...

Chúc Nhà thơ Trần Kiêu Bạc luôn mạnh khỏe, viết nhiều thơ lục bát hay trao đổi với bọn mình thường xuyên nhé!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG_ HÀ NỘI

Các bài khác: