Thứ sáu, 26/06/2026,


Biển và cát (Hồng Vân) (11/10/2012) 
BIỂN VÀ CÁT
 
Hồng Vân
 
Cát vàng óng ánh nhỏ thôi
Ngậm ngùi sóng đánh cát cười vỡ tan
Nhỏ nhoi hạt cát chẳng than
Biển xanh thấu hiểu muôn vàn nỗi đau!
 
Cát vàng yêu biển từ lâu
Sóng xô lớp lớp đuổi nhau ngập bờ
Biển yêu cát tự bao giờ?
Xôn xao biển nhớ đợi chờ hoàng hôn
 
Anh yêu em đâu dỗi hờn!
Nắng mưa biển - cát chẳng sờn tuổi xuân
Lời ru sóng biển trong ngần
Ngàn năm yêu biển ngàn lần yêu em!
H.V

 
_______________
Nguyễn Thị Hồng Vân: Ba Cu - TP Vũng Tàu
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn; ĐT: 0906721957
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Hông Vân  -  hongvanvt1981@yahoo.com.vn  - : 0914721957 - Ba Cu - Vũng Tàu   (Ngày 15/10/2012 23:57:28)

Từ thành phố biển Vũng Tàu - Hồng Vân xin chân thành cám ơn Ban BT lucbat.com cùng các thi hữu - bạn thơ:
1/ Vân Huỳnh (Bà rịa - Vũng Tàu)
2/ Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)
3/ Ngô Thị Học (Tiên Lãng - Hải Phòng)
4/ Phạm Văn Tự (Quản Bạ - Hà Giang)
5/ Hà Đức Ái (Hội VHNT Lâm Đồng)
6/ Hồ Đình Bắc (Bà Rịa - Vũng Tàu)
7/ Linh Thy (Bến Tre)
đã quan tâm dành thời gian đọc và cảm nhận cũng như họa bài thơ “BIỂN VÀ CÁT” của HV, đặc biệt là nhừng câu thơ, lời bình thật sâu lắng lòng người…
Do điều kiện bận công việc gia đình HV không biết nói gì hơn...HV xin được ghi nhận tình cảm của các thi hữu - bạn thơ đã dành cho “BIỂN VÀ CÁT" thật nồng nàn, say đắm và chan chứa tình thơ.
Một lần nữa HV xin chân thành cám ơn Ban biên tập lucbat.com, chúc các quí vị, các nhà thơ sức khoẻ hạnh phúc và thăng hoa cùng thơ.
Hồng Vân
 

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 14/10/2012 11:21:27)

Biển trùng khơi lộng gió...đây là đề tài nhiều NT thêu dệt.Nhưng với Hồng Vân biển mang một tâm sự riêng, rất riêng của người V.Tàu..Vì V.tàu từ lâu đã đẹp , qua lời thơ của HV biển càng dể thương hơn ...có 1 người luôn hờn dỗi, chờ mong...?
LT xin chia sẻ cùng HV nhé.!

DẤU CÁT

Biển có tự bao giờ.?
Mà đã xanh bờ cát
Những chiều hôm gió mát
Ru hồn người nên thơ..

Sao chiều nay hững hờ.!
Sóng vờn lên hờn dỗi
Mong anh làn gió thổi
Biển ngàn năm yêu thương...!!!

Linh Thy ( Trúc Giang- BTre ).

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 13/10/2012 18:48:20)

Tôi cũng ở Vũng Tàu thường ngày và nhiều đêm ra biển mà vẫn không biết:
"Cát vàng yêu biển từ lâu
Sóng xô lớp lớp đuổi nhau ngập bờ". Thế mà Hồng Vân hiểu được họ đã yêu nhau từ lâu. Thơ viết về biển nhiều người viết, nhưng mỗi bài hay một cách, với Hồng Vân lại lý giải:"Anh yêu em đâu dỗi hờn!/Nắng mưa biển - cát chẳng sờn tuổi xuân" để rồi:"Lời ru sóng biển trong ngần/Ngàn năm yêu biển ngàn lần yêu em!. Thế đấy tình yêu đẹp biết bao nhiêu.
Vũng Tàu đẹp lắm, ai đã đến và được nghe kể về Vũng Tàu đều có cảm giác đê mê với sóng vỗ ngày đêm. Nhiều bãi tắm đẹp thu hút du khách trong nước và nước ngoài. Sắp hết mùa mưa ở Miền nam rồi.Tôi cũng có một chút cảm xúc về biển:
Vũng Tàu sắp hết mùa mưa
Mới sầm sập thế đã lưa thưa rồi
Thương em thương giọt mưa rơi
Chẳng còn lâu nữa phải rời xa nhau
Mưa nhiều mặt biển nát nhàu
Xa mưa sóng lại bạc đầu chờ mưa.
Hồ Đình Bắc.

  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 12/10/2012 22:37:05)

Đọc thơ viết về BIỂN của Xuân Diệu , THƠ VIẾT Ở BIỂN của Hữu Thỉnh rồi đến THUYỀN VÀ BIỂN của Xuân Quỳnh.....Nghĩ mà run tay không dám viết về BIỂN ! Nay đọc BIỂN VÀ CÁT của Hồng Vân chỉ dám có đôi dòng chia sẻ thôi nhé bạn thơ ơi...!

"Cát vàng yêu biển từ lâu
Sóng xô lớp lớp đuổi nhau ngập bờ"
Đà Lạt mây đợi, hoa chờ
Vũng Tàu, Phố Hiến ai ngờ...keo sơn
Tình thơ ai nỡ giận hờn...?
Đà Lạt: 12-10-2012
Hà Đức Ái

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 12/10/2012 11:11:12)

ƯỚC …
( hoạ thơ “ Biển và cát” của Hồng Vân )

Ước làm cát trắng mà thôi
Ngàn năm mưa nắng mặc đời…chẳng tan
Đắng cay đâu dám thở than
Chỉ lòng mới hiểu muôn vàn nỗi đau

Khát khao khao khát từ lâu
Chín thương mười nhớ tìm đâu bến bờ ?
Mộng mơ biết đến bao giờ
Cam lòng ráng chịu…hẹn hò hoàng hôn…!

Vấn vương…giây phút dỗi hờn
Gió sương từng đã…mỏi mòn tuổi xuân
Triêu dâng biển hát trong ngần
Nồng nàn say đắm xa gần…Yêu em !
Phạm Tự
 

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255 - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng   (Ngày 12/10/2012 1:40:31)

Tình yêu thật đẹp vĩ đại ngàn năm.Như cát biển chẳng bao giờ cách xa...Dù thời gian có muôn vàn giông tố thì tình anh vẫn mãi bên em tháng ngày!Năm nhớ tuổi,thuyền nhớ bến,lòng anh nhớ em và cát biển bên nhau...như một định lí muôn thuở.

"Mỗi khi xa biển thuyền buồn
Mênh mông ngày tháng tâm hồn lẻ loi.
Mấy mùa mưa lạnh đất trời
Hiu hiu gió thổi nhìn thời gian qua
Cánh chim lạc lối bay xa
Hanh khô ủ ấp đóa hoa ngập ngừng
Biển xanh nước mắt muôn trùng
Thuyền xa nỗi nhớ một mình bơ vơ
Xa em anh biết mong chờ
Thời gian đông đến mịt mờ yêu thương
Tình xa còn mãi vấn vương
Uyên ương cách biệt khóc thương mối tình
Nguyện cho ngày tháng bên mình
Để anh yêu mãi nét hình dịu êm
Tình anh như sóng biển đêm
Tình em là mãi êm đềm trong anh..."

Hạt cát sẽ chẳng khi nào xa biển cũng như anh vẫn mãi bên em.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/10/2012 1:14:38)

Đôi dòng với tác giả Hồng Vân:

Biển và Cát rất là hay!
Bài thơ lục bát đắm say bao điều!
Hồng Vân tiến bộ rất nhiều,
Vũng Tàu thơ mộng... dễ phiêu tình người.

Muốn thơ hay... biển bên đời,
Ngắm trời, biển, cát... có lời đẹp ngay!
Thơ chưa ra... cứ về đây,
Vũng Tàu Bà Rịa... một ngày nên thơ!

TMT

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 KP Hải Phong TT Long Hải BRVT  (Ngày 11/10/2012 17:59:42)

Cảm nhận và chia sẻ với người thơ Vũng Tàu

NỖI TÌNH CỦA CÁT
Ngàn lần sóng vỗ… bờ em
Cuộn tròn luôn nỗi khát thèm nhớ nhau
Cát vàng óng ánh bờ ao
Trắng tinh quyến luyến tình trao về người

Vỡ tan sóng dậy tiếng cười
Bổ vồn bao nhịp bồi hồi ..lặng thinh
Sóng là nguyên ý biển xanh
Vỗ về bờ cát …ngàn năm đợi chờ

Biển tràn sóng dậy lời thơ
Ngàn năm sóng mãi ôm bờ cát em

Vân Huỳnh
VT

Các bài khác: