Thứ sáu, 26/06/2026,


Con về Kinh Bắc làm dâu (Nguyễn Thị Mai) (11/10/2012) 
CON VỀ KINH BẮC LÀM DÂU
 
 
Nguyễn Thị Mai
 
(Tặng con gái Tiểu Minh ngày đi lấy chồng)
 
Vượt qua sông Đuống, sông Cầu
Con về Kinh Bắc làm dâu đất lành
Đất lành hoa lý, hoa chanh
Thảo người quan họ, nức tranh Đông Hồ
 
Gót hồng con gái phố Đô
Chưa từng vườn ruộng, lúa ngô, thôn làng
Dám vương rơm rạ mùa màng
Để nâng niu cả tập tàng rau quê
 
Phía yêu thương ấy con về
Nhẩn nha mà bước đất lề, đường trơn
Người quê mắt biếc lòng son
Dâu hiền là trọng làm con cái nhà
 
Từ vòng tay mẹ con xa
Là từ quả thị Tấm ra cuộc đời
Bàn chân dù khắp biển trời
Vẫn lon ton thuở ru hời mẹ thương
 
Con về Kinh Bắc quê hương
Theo người ngoan đất văn chương hiền tài
Mẹ ngồi tạ núi Thiên Thai
Nối duyên loan phượng lâu dài tình con.
NTM
 
--------------
Nguyễn Thị Mai
Hội viên HNVVN
ĐT: 0982055620
Email: maihoiphunu@yahoo.com
 
             Thông báo từ BBT website Lucbat.vn: Hiện nay, việc giao sách đến các tác giả    
                có danh sách trong ấn phẩm LPNT đã hoàn tất, tác giả nào chưa nhận được sách, vui lòng
                liên hệ với BTV Trương Nam Chi qua số ĐT: 0903 31 81 88.
               Xin trân trọng cảm ơn.
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nông Văn Vàng - vangcaobang.com - 0965887937 - TP Cao Bằng  (Ngày 01/10/2014 23:37:47)

Bài thơ là tâm tình của người mẹ thật thâm thía, tình cảm của người mẹ dặn dò con trước khi đi nhà chồng.
Hôm nay ngày lễ vu quy
Là ngày hạnh phúc con đi lấy chồng
Nuôi con cha mẹ hằng mong
Chữ chung, chữ hiếu đẹp lòng đôi bên
Con ngoan, dâu thảo, vợ hiền
Có chung thủy mới đẹp duyên đời đời
Nhớ lời mẹ dặn con ơi
Làm dâu nhà người con phải chăm ngoan
Khéo ăn, khéo ở, khéo làm
Khéo thu xếp, khéo lo toan mọi điều
Con càng cố gắng bao nhiêu
Để cho bố mẹ, được nhiều thiếng thơm...

  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 14/10/2012 14:38:05)

Bài thơ không chỉ là tâm tình của người mẹ dặn dò đứa con gái yêu ngày đi lấy chồng mà còn là thông điệp của họ nhà gái gửi tới nhà trai trên quê hương "Kinh Bắc ngàn năm văn vật". Đó là sự ứng xử của người mẹ - nữ thi sĩ đầy trách nhiệm và thấm đẫm tình đời.
Xin được chúc mừng hạnh phúc của các cháu cùng gia đình!

Bắc Ninh đất chật người đông
Mừng con lấy chồng mẹ những lo toan
Vần thơ mở lối người ngoan
Đường lên hạnh phúc phượng loan kết bền.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 11/10/2012 21:42:10)

Truyền thống vùng đất Văn vật Khoa bảng trường tồn trong hương thiên lý hương chanh đựơc nhắc tới ngay khổ thơ đầu của Nữ Thi sĩ Lục bát Nguyễn Thị Mai giúp độc giả nhận ra ngay nét " Môn đăng hậu đối " tại đây. Thật thú vị ! Đó còn là lời nhắc nhở dặn dò con gái yêu vốn sống trong vòng tay thơm tho " quả thi " của mẹ , quen nơi đô hội thị thành, giờ về nhà chồng sao cho xứng đáng dâu hiền của đất Văn chương hiền tài.
Lời thơ dịu dàng, âu yếm, ân cần hẳn là Tiểu Minh khắc tâm những lời mẹ dặn.
Cầu chúc cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc vuông tròn. Mừng cho chú rể có Nhạc mẫu tình cảm và tài hoa. Chúc hai gia đình thông gia keo sơn trỉ kỉ.
BS NTT-HP

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/10/2012 11:38:00)

Khó có thể nói hết được cái hay , cái đẹp , cái tình trong bài thơ " Con về Kinh Bắc làm dâu " của nhà thơ Nguyễn thị Mai ! - Một nàng đâu thảo hiên, thông minh, chịu thương chịu khó. Qua bài thơ thấy cảnh vật , con người Kinh Băc hiền hòa , tài năng - vì thế tác giả
dã " Mẹ ngồi tạ núi Thiên Thai
Nối duyên Loan Phượng lâu dài tình con "

Rất " Phụ nữ Việt Nam " - từ cái tên truyền thống ( Nguyễn Thị ..) đến
văn phong ( đơn giản , chân thật , nhẹ nhàng đi vào lòng người ...)

CHÚC MỪNG HAI HỌ

Chúc mừng toàn họ nhà trai
Được người dâu thảo lại tài làm thơ

Chúc cho cô gái Thành Đô
Duyên may phận đẹp từ giờ ....mãi sau ...

Vụng về xin chúc mấy câu
Cũng là để ... lấy nhịp cầu sang chơi

Băc ninh ơi ! - Hãy chờ Tôi ....!


Xin chào - hẹn gặp lại
11.10.2012









  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 11/10/2012 9:00:39)

Mừng cho con gái về làm dâu Kinh Bắc, một vùng đất đậm chất văn hoá dân gian. Mẹ cũng cũng lo cho con, một cô gái thủ đô "gót son môi hồng" chưa quen "vườn ruộng lúa ngô" tránh sao khỏi bỡ ngỡ. Nhưng mẹ tin tưởng người quê có tấm lòng nhân hậu và con có tình yêu chân thành với "người ngoan đất văn chương hiền tài" nên con sẽ đạt được hạnh phúc lâu dài. Bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Mai nói lên tình thương yêu thắm thiết của người mẹ đối với cô con gái khi xa rời vòng tay mẹ đi xây dựng cuộc đời ở phương trời xa. Xin chia sẻ với tác giả đôi dòng:

Con về Kinh Bắc làm dâu
Thương yêu mẹ biết nói sao cho cùng
Đêm ngày mẹ ước mẹ mong
Đường quê đất thịt, gót son dạn dày
Tình yêu hạnh phúc lâu dài
Miền quê văn hiến, cuộc đời nở hoa.
NĐT

Các bài khác: