Thứ sáu, 26/06/2026,


Chiều không tắt nắng (Lê Thị Kim Sơn) (10/10/2012) 

CHIỀU KHÔNG HẮT NẮNG

Lê Thị Kim Sơn

Em không đon đả chào mời,
Tủi thân em lắm phận đời nhỏ nhen
Phòng em không chốt, không then
Ai xa lạ cũng thành quen hơi giường

Đời em chẳng cột, chẳng rường
Ai cho mà tựa sắc hương xế tà?
“Sống làm vợ khắp người ta
Đến khi thác xuống làm ma không chồng”*

Hỏi em có tủi phận không?
Mà cười đon đả, mà mông lung buồn
Còn gì mà bán với buôn
Chiều không tắt nắng rủ muôn nẻo sầu.

L.T.K.S


*Truyện Kiều – Nguyễn Du
_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01224438718
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255  - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng   (Ngày 11/10/2012 0:29:00)

"Chiều không tắt nắng" dường như đây là một câu chuyện buồn về phận người" hồng nhan bạc mệnh."Tác giả đã hóa thân vào hồn thơ để bày tỏ nỗi niềm người phụ nữ về một cuộc đời lênh đênh,không biết bến đỗ nơi nao?
Thương thay phận kiếp hồng nhan
Tài hoa nhân nghĩa bụi trần đêm mưa
Ngày vui sao chóng tàn xưa
Lại thương phận khóc lưa thưa đường tình
Chẳng còn người ở bên mình
Giật mình lệ ướt bóng hình xa xăm
Thời gian như gió tháng năm
Buồn trông buồn ngắm vầng trăng đêm tàn
Ngu ngơ giấc mộng bàng hoàng
Tuổi đi sắc cũng phai tàn xót xa...
Bây giờ chỉ còn mình ta?
Thế nhân cay đắng vậy sao?Để tình yêu lỡ chôn vùi thời gian...Phận người thật mong manh nhỏ bé,sao có thể chọn lựa số mệnh hoàn hảo đây?Xót thương thân phận phù hoa,mong manh trước cơn gió lạ...!
Một cuộc đời nhiều ngã rẽ đoạn trường tháng năm.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 10/10/2012 22:07:35)


Chào Kim Sơn . Bài thơ này buồn lắm . Viết vài dòng chia sẻ :

XIN ĐỪNG NÓI NỮA !

Xin đừng nói nữa kim Sơn
Kẻo không tôi lại buồn luôn - luôn buồn !

Cảnh đời vẫn thế - vẫn luôn
Éo le , luẩn quẩn , buồn buồn , dắng cay !

Làm sao đây ! làm sao đây ? !
Để cho không gặp cảnh này ai Ơi !

Chuyện đời làm khổ lòng tôi
Vì có cảnh đời vất vưởng , vất vơ !

Sao còn bụng dạ làm thơ
Ngoài kia bao cảnh - vật vờ gọi ta ! ....!..

Xin chào - Hẹn gặp lại

10.10.2012



Các bài khác: