Thứ sáu, 26/06/2026,


Đêm mơ (Nguyễn Vĩnh Tuyền) (10/10/2012) 
ĐÊM MƠ
 
 
Nguyễn Vĩnh Tuyền
 
 
Chân ong thức dậy men hương
Bao nhiêu nhụy phấn nhịn nhường bướm xinh

Môi Yêu xoắn xuýt môi Tình
Tay Ta xiết chặt tay Mình - Đòi thơ?

Ngực hoa bung mở - Bất ngờ
Người ơi… Cuống quýt
Đêm mơ…
Đã đời!

Tóc mềm – Đan rối – Trăng trôi
Trốn tìm một cuộc
Đất trời vỡ tan!
 
N.V.T
 
 
____________________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền. HN
Điện thoại: 0982130245

Thông báo từ BBT website Lucbat.vn: Hiện nay, việc giao sách đến các tác giả    
                có danh sách trong ấn phẩm LPNT đã hoàn tất, tác giả nào chưa nhận được sách, vui lòng
                liên hệ với BTV Trương Nam Chi qua số ĐT: 0903 31 81 88.
               Xin trân trọng cảm ơn.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học  - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255  - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng   (Ngày 11/10/2012 0:55:34)

Giấc mơ thật đẹp!Ngọt ngào và lãng mạn,mơ một lần ai cũng đắm chìm để mãi được mộng mơ...
Em là cô gái hay nàng tiên lạc vào xứ sở miền tình yêu.Để rồi trái tim ta thổn thức say say đêm ngày!
Có phải là giấc mộng tiên
Để ta say mãi nàng tiên giáng trần
Em cho vị ngọt môi ngần
Trái tim ta biết yêu thầm từ lâu
Tình rồi ngâm ngấm đậm sâu
Yêu thương môi đỏ miếng trầu nên duyên
Bên em ta ngỡ là đêm
Ánh trăng sáng tỏ mắt hiền em trao
Yêu em ta hái vì sao
Tình ta điên đảo lao đao tháng ngày
Ước chi đêm đến thật dày
Để ta mộng ước đong đầy tháng năm...
Tình ơi sao cứ lặng thầm
Mùa xuân nỗi nhớ chảy tràn trong tim!

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 10/10/2012 22:18:06)


Xin chào Bạn Quỳ - bài thơ của bạn hay quá , cái tình trong bài thơ rất nhẹ nhàng , uyển chuyển - bài thơ dễ nhớ , dễ thuôc cảm
xúc họa mấy vần chia sẻ



Bạn Quỳ có còn " Rượu mơ "
Cho tôi cùng uống , cùng mơ với nào !

Bài thơ ngắn mà đẹp sao
Dù không được uống mà sao lòng này

Ngả nghiêng như thể say say

Xin chào - hẹn gặp lại

10.10.2012

  Đao van Tho  - tdaovan11@yahoo.com.vn  - 01674156001  - Đan phượng -Ha nôi   (Ngày 10/10/2012 21:00:22)

Đêm qua có một giấc mơ
Mơ rằng ta gặp nàng Thơ ngoài đời
Khuôn trăng nét ngọc rạng ngời
Tay trong tay nắm ...một trời ngất ngây

Mơ đẹp thế này ai chẳng muốn mơ nhỉ ...
Tặng tác giả NVT

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 10/10/2012 18:26:49)

Tác giả NVT có một giấc mơ thật là trẻ trung và mãnh liệt tình yêu nồng cháy.Chỉ là MƠ thôi mà hình ảnh sống đông quá, làm cho cánh đầu râu tóc bạc,muốm có giấc ngủ sâu để mà MƠ . Tôi đã uống rượu mà cũng mơ được:
RƯỢU ...MƠ
Hôm nay rượu ngấm mới say
Mơ đêm trằn trọc nắm tay người mời
Nâng đầy chén rượu chơi vơi
Cay cay, ngọt lịm vành môi đợi chờ
Nụ cười em thắm trong mơ
Như lòng hẹn ước bao giờ gặp nhau
Gặp nhau tay nắm thật lâu
Để hình bóng được khắc sâu Tim này !!!
HP 14/2/2012 M.Q.Q

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 10/10/2012 11:45:49)


Chào bác Tuyền - Bài thơ của bác trúng tâm lý đàn ông chúng ta - Họa mấy vần chia sẻ

ĐỒNG ĐIỆU


Dáng ong eo ướt - thật là ....
Ở đâu mà để người ta đắm chìm !

Rộn ràng chi rứa con tim
" Đời mình bỗng chốc nổi chìm đâu đâu ! "

" Giá còn ở tuổi " Buông câu "
" Giá còn chưa mối tình đầu ... - Ngày xưa ! "

Giá mà chưa tóc , râu chưa !
Trắng trong như cước - Tuổi vừa ...biết đâu !

" Mình mua trăm gánh trầu cau
Trăm con lợn béo ..cùng trâu mang sang !

Đường xa mấy - cũng tấc gang
Xe đưa , người đón - ....cùng nàng ...với ta

Trách năm tháng - để mình già !
Dù xinh ! - đành chịu - chỉ là - Em xinh ! !...

Xin chào - hẹn gặp lại
10.10.2012

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/10/2012 9:39:44)

MƠ TÌNH...
(họa thơ"Đêm mơ"- N.V.T)

Lặng thầm ngào ngạt sắc hương
Dịu dàng e ấp đêm trường...thật xinh !

Nhởn nhơ con sóng gợi tình
Trào dâng dồn dập đắm mình cõi thơ...

Cồn hoa xao xuyến ai ngờ ?
Ngập tràn con nước ngẩn ngơ...đã đời!

Trăng mềm ngây ngất lặng...trôi
Tóc mây quấn quýt...hoa cười...mộng tan !?

Phạm Tự

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 0169.897.6886 - QUẢNG YÊN QUẢNG NINH  (Ngày 10/10/2012 9:34:45)

Em chào anh Nguyễn Vĩnh Tuyền, từ hôm chia tay với anh ở hội LB về. Anh vẫn khỏe em mừng.sáng nay đọc bài thơ ĐÊM MƠ của anh,em lại mơ được dịp nào anh em mình lại ngồi với nhau anh nhỉ? Chúc mừng anh có bài thơ hay
" Ngực hoa bung mở- bất ngờ / Người ơi...Cuống quýt đêm mơ đã đời"
Nhất anh rồi đó!

Các bài khác: