THƠ HÀN ĐÊM MƯA

Thục Nguyên
( Thục Nguyên tặng Linh Thy)
Người về Ghềnh Ráng chiều xưa
Nghe thơ Hàn vọng trong mưa gió đời
Xót thương nắng lịm ven đồi
Đá hoang rưng rức tiếc thời nguyên khai
Người về thuở ấy trăng phai
Biển ru sóng bạc phôi thai nỗi buồn.
Nghẹn ngào thơ lặng mưa tuôn
Hồn đêm gọi tiếng lòng buông cõi nào
Người về đường vắng chênh chao
Câu thơ nghiêng ngả lao đao dốc tình
Niềm đau lũy kiếp phục sinh
Chập chờn sương khói hư linh bóng Hàn
Lời thơ lãng đãng mây ngàn
Sao đời thơ lệ bẽ bàng rưng rưng
Tình Hàn trôi giữa mông lung
Yêu thương như cánh phù dung cõi người.
T.N
___________
Tác giả: Thục Nguyên
CLB lucbatsaigon
Email: thucnguyen21@hotmail.com
|
Linh Thy xin chân thành cảm ơn NT Thục Nguyên đã nhớ đến những dòng thơ mộc mạc ngày nào...Chúc NT mãi vui, khỏe và thêm nhiều thơ hay nữa nhé.!
CÒN MÃI THƠ HÀN Cảm ơn người đã gửi lời Bên bờ Ghềnh Ráng mây trời xanh xanh Thu về giếng mắt long lanh Mộng Cầm một thuở xao xanh lụy tình Xuân Vân trong ánh bình minh Ta nghe lại khúc thu tình ngày xưa..! Linh Thy ( BD. Thu 2012 ) Kính chào Chú, Lời thơ lãng đãng mây ngàn |