Thứ sáu, 26/06/2026,


Cho tôi (Vũ Thiện Khái) (09/10/2012) 
CHO TÔI
 
 
Vũ Thiện Khái
 
Cho tôi về tuổi ngây thơ
Trinh nguyên xõa tóc bên bờ ao xuân
Em, trăng vũng tối trắng ngần
Tôi, thằng cuội ngố ước thầm vu vơ
 
Cho tôi thêm một chút chờ
Em xoay lưng khẽ khép hờ cánh đêm
Gió vô tình mở động tiên
Cỏ non lả ngọn ướt mềm bờ sương
 
Một hôm trở lại con đường
Ngày xưa hai đứa đến trường song đôi
Mình tôi đếm bước mồ côi
Ríu ran sau trước tiếng người trong mơ
 
Cho tôi về lại bây giờ
Kẻo muôn năm nữa mưa mờ bóng nhau
Hoá thân, tôi – tiếng đàn bầu
Em – tay rỉ máu hoen mầu dây tơ.
V-T-K
3/8/2012
___________
Tác giả Vũ Thiện Khái
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tây ninh
Đ/c: 270 Lê Duẩn -Tân châu - Tây ninh
Tel: 0663875272
D/Đ : 01663412390
 
                   Thông báo từ BBT website Lucbatvn: Hiện nay, việc giao sách đến các tác giả    
                có danh sách trong ấn phẩm LPNT đã hoàn tất, tác giả nào chưa nhận được sách, vui lòng
                liên hệ với BTV Trương Nam Chi qua số ĐT: 0903 31 81 88.
               Xin trân trọng cảm ơn.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học  - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255  - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng   (Ngày 11/10/2012 1:15:55)

Ký ức của một thời đã xa...Hãy cho tôi trở lại giấc mơ tình yêu thuở nào!
Tình yêu là vậy sao em?
Mà ta thương nhớ đêm đêm môi nồng
Tình yêu có phải màu hồng
Phút đầu xao xuyến trong lòng nhớ thương
Tình yêu là bốn mùa hương
Trăng soi mắt biết như gương tháng ngày
Tình yêu có phải đắng cay
Để rồi năm tháng ta say mối tình
Tình yêu có phải vô hình
Bên em ta ngỡ,cuộc tình chông chênh
Thả trôi dòng nước lênh đênh
Thẩn thơ nhặt vớt buồn tênh nụ cười
Tình yêu là được bên người
Cớ sao em lỡ:"buông lời xót xa."

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a& Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng  (Ngày 09/10/2012 11:44:26)


Chào Vũ Thiện Khải . Bài thơ " Cho tôi " hay lắm - nó gợi lên lòng người đọc nhiêu ký ưc . Họa mấy vần chia sẻ

KÝ ỨC MỘT THỜI

Một thời Em đi bên tôi
Chẳng Ai mà nói một lời với Ai !

Trong lòng định nói ngắn , dài ( ! )
cứ so đo , cứ - sợ Ai vô tình

Rằng mình thì rất thật tình
Người ta có hiểu cho mình không đây !

Kể từ ngày ấy đến nay
Vẫn nhớ " Ngày ấy " đến nay - như còn ..........

Cái ngày " Ở tuổi trăng non
Cái ngày ấp úng ...Em còn yêu tôi ? ! "

Bao nhiêu năm đã qua rồi
Mà tôi cứ tưởng mới hồi - hôm qua !

Xin chào - hẹn gặp lại
9.10.2012

Các bài khác: