Thứ sáu, 26/06/2026,


Dòng sông chết (Nguyễn Thanh Tuyên) (08/10/2012) 
DÒNG SÔNG CHẾT
 
 
Nguyễn Thanh Tuyên
 
 
Trong leo lẻo mát lịm người
Sông xưa ta tắm ngỡ bơi thượng nguồn
Gió lay lá liệng chập chờn
Chuồn chuồn chấm bóng vờn vờn nước say
 
Chim chuyền ríu rít vòm cây
Sóng đùa với gió với mây dập dờn
Chiều chiều nhuốm đỏ hoàng hôn
Vẫy vùng rạo rực tâm hồn tuổi thơ
 
Gót son ai khoả gần bờ
Tiếng tôm búng nước đến giờ vẫn mê
Mùa màng chất ngọn thuyền quê
Chở đầy hương lúa bộn bề khúc vui
 
Thuỷ triều lên xuống đầy vơi
Tháng năm canh cánh hồn tôi vẫn đầy
Đáy trơ, nước đú, rác dầy
Dòng sông đã chết! Ôi, ngày xưa đâu?
 
Khẩu trang kín, bước quá mau
Người ơi!
Dành phút cúi đầu vì sông…
N.T.T
 
 
________
Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên (Hải Phòng)
Tel. 0989094933
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 09/10/2012 12:13:12)


Là người có nghề nghiệp liên quan đến các dòng sông, môi trường tự nhiên , tôi rất đồng cảm với Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên qua bài thơ "Dòng sông chết"!Những dòng sông sinh ra tự nhiên là dòng chảy xanh trong, thơ mộng...Là nơi gắn bó bao kỷ niệm thời thơ ấu, thời yêu đương và cả cuộc đời con người! Sông là dòng nước mang về sự sống cho muôn loài...Ấy vậy mà bây giờ, thập kỷ thư hai của thế kỷ văn minh 21 này, những dòng sông đang chết dần chết mòn bởi chính sự vô cảm, vô ý thức, vô trách nhiệm, vô văn hóa, vô... của CON NGƯỜI?
Nghĩ về những dòng sông, nghĩ về môi trường sống hôm nay, ai cũng lo lắng về đời sống , sức khỏe của mình và của các thế hệ mai sau ??
Hãy dóng lên mạnh mẽ hồi chuông BÁO ĐỘNG về Môi trường để mối người hãy góp một chút sức lực, trí tuệ bảo vệ MÔI TRƯỜNG !
Tiếng kêu" DÒNG SÔNG CHẾT" của Nhà thơ liệu có góp được chút gì vào sự cảnh tỉnh ý thức bảo vệ các dòng sông, bảo vệ môi trường đó chăng??

SÔNG Ở THỦ ĐÔ??

Ai về Hà Nội mà xem
Dòng sông Tô Lịch nước đen bốc mùi?
Dòng sông trong mát đâu rồi
Vắng đôi trai gái đêm ngồi bên sông?
Ngày càng đất chật người đông
Nước thải rác thải đè sông chết liền!
Phát triển kinh tế vững bền?
Mà môi trường CHẾT thì lên "địa đường"!
Dòng sông của nhớ của thương...
Bị người BỨC TỬ chết chương giữa trời!
Thương cho một kiếp sông ơi!

Chúc Nhà thơ -Bác Sỹ Nguyễn Thanh Tuyên vui khỏe và "cố gắng" tìm ra phương thuốc cứu sống cho những dòng sông đang kêu cứu trên đất nước này!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_HÀ ĐÔNG

  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU  (Ngày 09/10/2012 3:20:25)

XIN CHÀO NGUYỄN THANH TUYÊN: Kể ra chúng mình cũng hợp duyên lắm lắm, gặp những bài thơ của bạn TC đều có những đồng cảm đặc biệt, những điều mà TT đề cập thì TC đều rất đồng tình. Lần này TT nói về dòng sông chết TC muốn gửi tới bạn một dòng sông mà có lần TC đã đề cập:

SÔNG CẠN

Dòng sông kia cạn bao giờ
Mà sao đã thấy thẫm mờ cỏ xanh
Phơi mình dưới ánh nắng hanh
Chang chang cồn cát chất cành lau khô.

Thuyền bè vắng bóng ra vô
Mùa chiêm mất vụ, ngẩn ngơ dân tình
Nguyên nhân đâu bởi tại mình
Tại quân lâm tặc phá rừng, đốt nương.

Tàn phá hủy hoại môi trường
Gây ra bao cảnh thảm thương thế này
Chúng ta cương quyết chặn ngay.
Tăng cường phát động trồng cây gây rừng.

Trả lại cho những dòng sông
Từng con suối nhỏ từ trong mạch nguồn
Người dân hết cảnh lo buồn
Dòng sông hết cạn, chảy tuôn nước đầy.

TRỌNG CHU

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 08/10/2012 15:45:05)

SÔNG ƠI !

Ta về...tìm bến sông quê
Nghe đời thao thức tái tê giọt buồn

Sông xưa nay chẳng còn hồn
Nắng mưa day dứt mỏi mòn xót xa !

Lục bình tàn héo mùa hoa ?
Đôi bờ thương nhớ...nhạt nhòa...Sông ơi !
Phạm Tự

  huong Sinh - huongsinh1953@yah00.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 08/10/2012 12:18:32)

Người tìm về dòng sông xưa
Chứa chan ký ức như vừa hôm qua
Ngọt ngào khúc hát ru xa
Dòng sông , dáng mẹ , mái nhà , giấc mơ
Trở về ngày ấy tuổi thơ
Mặt trời rơi đáy sông trưa nắng hè
Vọng về văng vẳng tiếng ve
Xốn xang giọng hót ngọn tre đầu làng
Xanh trong soi bóng nhẹ nhàng
Dòng sông ngày ấy ai mang đi rồi?

Xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên với tác phẩm trở lại với dòng sông thật mượt mà đầy kí ức tuổi thơ.Chúc nhà thơ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều tác phẩm mới, cho đọc giả gần xa được thưởng thức.

  huong Sinh - huongsinh1953@yah00.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 08/10/2012 12:18:28)

Người tìm về dòng sông xưa
Chứa chan ký ức như vừa hôm qua
Ngọt ngào khúc hát ru xa
Dòng sông , dáng mẹ , mái nhà , giấc mơ
Trở về ngày ấy tuổi thơ
Mặt trời rơi đáy sông trưa nắng hè
Vọng về văng vẳng tiếng ve
Xốn xang giọng hót ngọn tre đầu làng
Xanh trong soi bóng nhẹ nhàng
Dòng sông ngày ấy ai mang đi rồi?

Xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên với tác phẩm trở lại với dòng sông thật mượt mà đầy kí ức tuổi thơ.Chúc nhà thơ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều tác phẩm mới, cho đọc giả gần xa được thưởng thức.


 

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 08/10/2012 11:09:33)


Vì môi trường sống...bài thơ đã nói đủ những điều cần nói.
Sau đây là mấy câu Lục Bát xin được chia sẻ với nhà thơ:
Nhớ ngày cắt cỏ tắm sông thuở nào
Đuổi châu chấu, bắt cào cào
Sẩy chân em đã ngã vào vai anh...

Bây giờ sông-nước hết xanh
Về làng em dục bước nhanh qua cầu
Sao đành nhắm mắt cui đầu
Dòng sông chết hỏi vì đâu-hỡi người?

C.T.N

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 08/10/2012 9:19:13)

XIN CHIA SẺ

Đọc bài thơ thấy tiếc quá một dòng sông trong xanh êm đềm , chính con người đã làm ô nhiễm những dòng sông đẹp và thơ mộng mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người , những câu thơ của tác giả là bác sĩ như một lời cảnh báo để những dòng sông không chết , đã có bao người mang bệnh và chết theo dòng sông .
Đó không phải chỉ là vẻ đẹp thiên , mà LÀ VẤN ĐÈ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người ! Hãy giữ gin những dòng sông ..
Những câu thơ tả dòng sông thơ mộng và câu kết của tác giả có gợi cho bạn đọc sự đồng cảm nỗi luyến tiếc ...

Dòng sông tắm mát tuổi thơ
và ghi dấu mối tình xưa thật đẹp
Ta trở em trên sông lấp lánh
Tràn ngập ánh trăng sóng sánh trăng đua
...
Hôm nay trở lại sông xưa
Sông đã chết và em còn đâu nữa..

Chia sẻ với tác giả một đọan trong bài thơ cùng chủ đề DÒNG SÔNG CHẾT
Cảm ơn tác giả đã chia sẻ bài thơ rất hay với chủ đề rất cấp thiết , để mối chúng ta đều có ý thức gìn giữ những dòng sông ...
Đỗ Thu Yên

Các bài khác: