RẢNH

Hoài Nhơn
Níu
Níu từng chiếc lá vàng bay
níu câu lục bát làm say lòng người
níu trăng rằm trải lụa tươi
níu hương ai giữ nụ cười tháng năm
Vẽ
Vẽ mây bảng lảng xa xăm
vẽ lời êm ái hỏi thăm ruộng đồng
vẽ cò lặn lội bờ sông
vẽ mưa nắng thuận đẹp lòng gần xa
Ru
Ru đời ngọt những ngày qua
ru hồn non nước quan hà long lanh
ru ca dao lá cây xanh
ru chân vững bước thác gành không nao
Khắc
Khắc vào lòng những thanh cao
khắc lên đầu sóng lao xao vỗ bờ
khắc sâu vào nét mộng mơ
khắc điều chợt thấy ngẩn ngơ... khắc hoài.
H.N
________
Tác giả: Hoài Nhơn
CLB lucbatsaigon
ĐT: 0126 371 0083
|
Xin chào Hoài Nhơn . bài thơ của bạn rất hay , nhiều suy tưởng ,cảm tác họa mấy vần chia sẻ : Chùm thơ của tác giả Hoài Nhơn rất hay và độc đáo |