Thứ sáu, 26/06/2026,


Đốt lá phù du (Dương Đăng Huệ) (07/10/2012) 

  ĐỐT LÁ PHÙ DU

  Dương Đăng Huệ 


Lá vàng rơi
Lá vàng rơi
Chiều nay lá rụng tơi bời sân em
Lửa liếm nhanh
Hả cơn thèm
Từng ngọn khói trắng say mèm ngả nghiêng…
                       
Em ngồi đốt lá sân Tiên
Lá ơi!
Rụng xuống xanh miền Thu xưa
Tiếng ve ru lá ngủ trưa
Vàng hết kiếp lá cho vừa độ thu…
 
Đường về mấy cõi xa mù
Kiếp người
Kiếp lá
Gió Thu thổi vèo...
 
D.Đ.H

______________
Tác giả: Dương Đăng Huệ
ĐT: 0989.779.575
Email: danghuevg@yahoo.com

Địa chỉ: Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluongja7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 08/10/2012 23:01:01)

Xin chào Đăng Huệ - Bài thơ nặng trĩu suy tư Cảm tác họa mấy vần chia sẻ

ĐỐT ĐI NỖI BUỒN

Có người nặng trĩu nỗi buồn
Muốn vùng thoát khỏi đoạn trường cho xong

Mùa thu lá rụng khô cong
Đốt đi - đót cả nỗi mong nỗi chờ

Thôi đốt đi - năm tháng chờ
Chẳng tăm hơi - Mối tình hờ hững kia

Cho theo mây khói mang đi
Chờ đón năm mới - lòng thì tinh khôi

Cuộc đời ơi , cuộc đời ơi
lòng ta nay lại như trời trong xanh


Xin chào - hẹn gặp lại .



  Nguyễn Cường - ngcuong08@gmail.com - 0985733502 - Hải Phòng  (Ngày 07/10/2012 18:35:45)

Thơ DĐH mạnh mẽ, rõ ràng nhưng vẫn ấm chất thơ của một miền quê tươi đẹp và hào sảng. Chúc mừng bài thơ có cái tựa đề rất thâm thúy. Chúc Huệ có nhiều sáng tác mới...

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình  (Ngày 07/10/2012 16:52:38)

ngày 7/10/2012

Xin chào tác giả DƯƠNG ĐĂNG HUỆ
Mùa thu đốt lá vàng ,rụng về cội.Bài thơ tuy không lạ
nhưng có những ẩn ý hay chúc tác giả thành công trong
nhưng bài thơ sau

XIN mạn phép họa lại mấy câu
Mùa thu làm lá vàng rơi
Cho cây ấp ủ mầm chồi đợi xuân
Tiếng ve lột xác thưa dần
Ngủ đông để có tiếng ngân trưa hè

Luân hồi ôm ấp chở che
Sinh linh nào cũng,tìm về đất thôi
CŨNG phù sinh,kiếp con người
Lá vàng-vàng mã,phận đời giống nhau

VŨ VĂN THỊNH









 

Các bài khác: