EM VÀ PHỔ CỔ
(Viết cho Hoàng Lan yêu dấu)

Hoa Thanh Quế
Gặp người bên bến mùa thu
Chút dư hương cũ bây chừ còn không?
Heo may về chật dòng sông
Nghe cải non tiễn cải ngồng vu quy
Mắt thu ướt đẫm xuân thì
Xóm nghèo tiễn một người đi theo chồng
Đám rước có nhiễu lọng bông
Có kiệu bát cống, có song mã hành
Có hương khói sợi mong manh
Có lời em khóc dỗ dành riêng tôi
Khóc mà không giọt lệ vơi
Cười mà nước mắt tuôn rơi bẽ bàng...
Về mua doi đất cuối làng
Trồng hoa mới, bỏ nhỡ nhàng trôi xa
Vườn khoe sắc, gió ngân nga
Yêu người nữa, đợ̣i mùa hoa nữa vàng!
H.T.Q
__________________
Tác giả Hoa Thanh Quế, ĐT 01226953840
(tên thật: Nguyễn Hùng Tuấn)
Email: tuanluatsuhtth@gmail.com