Thứ sáu, 26/06/2026,


Thầy (Cao Trần Nguyên) (06/10/2012) 
THẦY
 
 
Cao Trần Nguyên
 
Hạt sương trắng, sợi nắng vàng
Điểm lên mái tóc đã bàng bạc... thưa
Bất ngờ thêm mấy hạt mưa
Như là duyên nợ đón đưa... cơ trời!
 
Dở, hay - tính được ở đời
Thì đâu còn có những lời thị phi
Ngắn dài cũng một bước đi
Hỏi xem đếm được những gì hư hao?
 
Kiệm lời, lựa chốn lao xao
Nghĩa: Sâu lắng... Nét: Thanh cao... Chữ Thầy
Dại mua khôn - đến hao gầy
Đắt bao nhiêu cũng gom đầy túi thơ.
 
Kén vàng đã nhả hết tơ
Thầy về nước Phật - đò chờ bến Tiên!
C.T.N
 
____________
Cao Trần Nguyên
Đt: 097 981 4947
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 07/10/2012 11:59:46)

Xin trân trọng cảm ơn các bạn thơ đã chia sẻ với tác giả về THẦY đã dậy chữ cho mình, tuy nhiên còn có những khía cạnh buồn như bài thơ cảm nhận của bạn Đ.A.T. Tôi thiển nghĩ-nếu chúng ta đặt câu hỏi tại sao? và được nghe câu trả lời tâm huyết thì nỗi buồn kia sẽ  vợi đi được rất nhiều.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
Cao Trần Nguyên

  Kiều Quang Vinh - kieuquangvinh195@gmail.com - 01696919550 - Tổ 5- Phú La- Hà Đông  (Ngày 06/10/2012 21:51:01)


Chào bạn Trần Cao Nguyên đã có bài thơ nói về công đức của Thầy rất hay. Từ ngàn xưa đến nay ai mà chả có trong mình hình ảnh của người thầy kính yêu. Mấy ai khôn lớn thành người mà không có công lao của người thầy rèn đức. Xin được sẻ chia với bạn thơ bài

ĐIỂM MƯỜI THẦY CHO
Bõ công khuya sớm miệt mài
Đây bài tập khó, điểm mười thầy cho
Biết ơn, thầy cô chăm lo
Cho em kiến thức, cho em cuộc đời
Mai sau em lớn nên người
Cũng nhờ từ những điểm mười thầy cho.

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 06/10/2012 17:46:40)

Kiệm lời, lựa chốn lao xao
Nghĩa: Sâu lắng... Nét: Thanh cao... Chữ Thầy
Dại mua khôn - đến hao gầy
Đắt bao nhiêu cũng gom đầy túi thơ.

Cảm ơn tác giả Bài thơ Thầy đã để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc hình ảnh người Thầy thật đẹp , thật đáng trân trọng , bài thơ sẽ như tấm gương khi mà thực tế đã làm chúng ta buồn , khi có những người thầy ,trò mà đạo đức đã xuống cấp một cách nghiêm trọng
Chúc tác giả Cao Trần Nguyên luôn giàu cảm xúc cho thơ
Xin chúc mừng thành công của bài thơ
Đỗ Thu Yên

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - lo27mr, lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 06/10/2012 12:44:06)

Đọc bài của bạn tôi buồn lắm,
không cầm lòng được, mong thông cảm và thứ lỗi.

Đời tôn vinh ba ông thầy
Nghề làm thuôc để ra tay cứu người
Nghề dạy chữ quá rạng ngời
Khai tâm khai trí đời đời tri ân
Nghề thầy cãi cứu lương dân
Con sâu cái kiến muôn phần đội ơn.

Mà nay sao lắm giận hờn
Ba ông chung sức thỏa cơn khát tiền
Hỏi đời còn có trắng đen
Ai người khơi lại ngọn đèn... Giời ơi

Tôi chả tin lại có trời
Bởi chốn hạ giới chả ngơi hoành hành
...
ĐAT

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 06/10/2012 12:05:45)

Chào tác giả Cao Trần Nguyên!
Bài thơ "Thầy" của tác giả sao mà đẹp mà hay đến thế.
Hình ảnh người thầy được anh khắc hoạ giống như hình ảnh một ông tiên, ông bụt:
"Hạt sương trắng, sợi nắng vàng
Điểm lên mái tóc đã bàng bạc... thưa
Bất ngờ thêm mấy hạt mưa
Như là duyên nợ đón đưa... cơ trời!"
Khi còn nhỏ đi học trong mắt nhiều người "Thầy" xa vời lắm, cao siêu lắm, không với tới được, không có một chút gì tầm thường cả. Nhưng khi đủ lớn khôn ta mới nhận ra "Thầy" rất gần gũi, thân thương. "Thầy" cũng chịu sự chi phối của tất thảy mọi quy luật tự nhiên, xã hội như mọi con người chúng ta. "Thầy" hơn chúng ta ở chỗ luôn biết vận dụng các quy luật tự nhiên, xã hội để sống và dạy cho chúng ta sống một cuộc cao đẹp nhất. "Thầy" luôn biết cách tác động một cách tích cực trở lại thiên nhiên, xã hội, để cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn lên. Cả cuộc đời Thầy là một quá trình lao động sáng tạo, chắt lọc, hiến dâng những gì là tinh tuý nhất cho đời.
"Thầy" rất cao siêu nhưng thầy cũng rất giản dị, gần gũi xiết bao! Những nét đẹp này đã được tác giả khắc hoạ bằng những nét vẽ vừa chân thực lại vừa có phần trừu tượng ở hai khổ thơ thứ hai và thứ ba.
"Kén vàng đã nhả hết tơ
Thầy về nước Phật - đò chờ bến Tiên!"
Cả đời thầy là cả một đời lao động sáng tạo, cống hiến hết mình cho người, cho đời!
Bài thơ ca ngợi công lao to lớn của "Thầy" đồng thời cũng thể hiện một cách sâu sắc tấm lòng biết ơn vô hạn của một học trò hiếu nghĩa đối với người thầy kính yêu của mình. Bài thơ chắc chắn sẽ có tác dụng giáo dục lớn và có sức lan truyền rất sâu rộng.
Bài thơ là một thành công của tác giả!
Xin chúc mừng tác giả!
Chúc tác giả cùng gia đình vui khỏe, hạnh phúc!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 06/10/2012 10:21:14)


ĐỜI...
(họa thơ"Thầy"-C.T.N)

Heo may thu ngả sắc vàng
Lá xưa bỗng thấy ngỡ ngàng rơi...thưa
Mơ màng thao thức tình mưa
Nghĩa đời vay - trả - bán - mua...chợ trời!

Duyên tơ vương vấn dòng đời
Trắng đen chữ nghĩa...lòng người thị phi?
Xa gần cũng đã từng đi
Biết ai đo đếm xuân thì hư hao?

Lặng thầm...bến nước lao xao
Dòng trong dòng đục...biết bao đời Thầy?
Sớm khuya chèo lái hao gầy
Lênh đênh sóng gió mỏng dầy chữ thơ

Phận đời nhân nghĩa duyên tơ
Để thương gieo nhớ...hẹn chờ cõi Tiên!

Phạm Tự

Các bài khác: