Thứ sáu, 26/06/2026,


Thương một nụ cười (Đinh Thường) (05/10/2012) 

  THƯƠNG MỘT NỤ CƯỜI

Đinh Thường

 

(Thân tặng Đ.L.T)

Sau mưa phố xá oi nồng
Buồn xưa lũ lượt gánh gồng đem phơi
Lạ chưa góc nhỏ chơi vơi
Vẫn gương mặt ấy nụ cười khai xuân.

Một thời biên ải xa gần
Gian lao tưởng đã có phần nhạt phai
Thế mà tỉnh giấc ban mai
Nắng hôn mái lá, trăng cài nỗi xưa.

Lời nào em cất dạ, thưa
Tình tôi lạc giữa quê trưa, phố chiều
Ngọc ngà chứa vạn lời yêu

Mở ra rạo rực mĩ miều thanh tân.

Dịu lòng trước mọi gian truân
Chân thành giác ngộ lỗi lầm, nhỏ nhen
Hoa cười lụy khóe môi em
Nhục vinh, được mất, sang hèn… bằng không.

Đ.T

___________
Tác giả: Đinh Thường
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com
Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 08/10/2012 0:15:42)

"Thương Đình" nhớ một nụ cười
Để em hớn hở khoe mười chiếc răng
Hẹn anh rằm đến tròn trăng
Em cười... anh ngắm chị hằng cũng thua

  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 06/10/2012 20:48:57)

Thật tài, không có nhận xét nào nói hết được cái tứ thơ tài tình mà tác giả đã nhẹ nhàng đặt vào câu kết :
"Nhục vinh, được mất, sang hèn ... bằng không"
Tôi xin bái phục. Vâng, tôi có nhớ một câu Kiều : "Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình" mà nói vui rằng: Đã yêu, yêu đến hết mình. Đã chơi, cắm quán bán đình cũng chơi" Xin được cảm ơn tác giả với Thi phẩm "Thương một nụ cười" và có đôi vần :
Được ngắm em cười
Em cười, làm tít mắt ai
Làm người thở vắn than dài suốt đêm
Em cười, vành nón chao nghiêng
Làm tôi chết đứng con tim hàng giờ
Em cười, khỏa lấp trang thơ
Dẫu chai sạn mấy cũng ngơ ngẩn hồn
Em cười, làm phố run lên
Con sư tử cái nhà bên phát khùng
Em cười, trông thật bao dung
Mà sao lắm kẻ thất tình vậy em?
Xin chào và hẹn gặp lại TG trong các bài thơ sau.

  nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com0904323633 - 0904323633 - HÀ ĐÔNG_HÀ NỘI  (Ngày 06/10/2012 10:43:55)


...Nhớ Em , Nhà thơ nhớ gương mặt tươi xinh, nhớ nụ cười quyến rũ và nhớ cả năm tháng say đắm ngày nào?Sau những xa cách, khi gặp lại Em, vẫn nụ cười khai xuân nơi Anh...Thế mà không hiểu vì sao mà kết cục lại:

Hoa cười lụy khóe môi Em
Nhục vinh, được mất, sang hèn...bằng không.

Vui hay buồn đây Nhà thơ đa tình, đa cảm? Xin Nhà thơ đừng để Em thoáng nét lo buồn trên khuôn trăng đầy đặn kia nhé!Hãy đề nụ cười tươi mãi như đóa hoa xuân nở trên khuôn trăng ấy nhé!

THƯƠNG EM...

Thương em, thương một nụ cười
Thời gian trôi dạt theo người không đâu?

Thương nhau nắng dãi mưa dầu
Dẫu xa cách chẳng phai màu đắm say...

Lời thề muối mặn gừng cay
Thuyền Tình đợi bến một ngày sang sông!

Sao người lại bảo:...bằng không?
Dỗi hờn bóng gió... đau lòng nơi Em!

Vượt qua lầm lỗi, nhỏ nhen
Bên Anh, Em mạnh bước trên dặm trường...

Nhớ nhau, Em gọi : Đinh Thường!
Nụ cười Anh nhớ , Anh thương theo về...

Chúc Nhà thơ Đinh Thường mãi trẻ trung, nhiều niềm vui trong cuộc sống!

NGUYỄN KHẮC KÌNH _HÀ ĐÔNG

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 06/10/2012 10:41:21)

Đúng là nhiếp ảnh gia nào đã " chớp được Nụ cười" của cô gái miền Tây nầy đưa vào quảng bá du lịch thật tinh ý. Duyên dáng làm sao.!đến như NT Đinh Thường cũng phải ngất ngây:
"- Lời nào em cất dạ thưa
Tình tôi lạc giữa quê trưa phố chiều."
LT đây cũng
NỒNG NÀN EM

Nét duyên con gái nhà ai
Nụ hoa hàm tiếu má hai lúng tiền
Gian trần hay lạc cõi tiên
Trăng vàng đưa nét cười hiền vào thơ...!

Linh Thy

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 06/10/2012 9:37:01)

ƯỚC...

Ước chi mua được nụ cười...
Ta - em gần lại cái thời mộng mơ ?
Tình đời đẹp những vần thơ
Ngẩn ngơ nỗi nhớ bến bờ...Khát khao !

Phạm Tự

  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 01260617114 - 181- Tăng Bạt Hổ - Qui nhơn  (Ngày 06/10/2012 9:10:52)

Lại được đọc một bài thơ tình đời sâu sắc của nhà thơ . Xin được chia sẻ :
Trải qua cuộc sông lao lung
Gian lao nhưng đẹp - còn mong ước gì
Dãi dầu biên ải có khi
Tình yêu cuộc sống ai bì nhà thơ
Có khi suy nghĩ vẩn vơ
Tưởng như mắc nợ - nào ngờ trả xong
Vẹn tình vẹn nghĩa những mong
" lạ chưa góc nhỏ " vẫn còn tơ vương .

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn my Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 06/10/2012 8:26:22)


Xin chào Anh Đinh Thường - Sau mưa trời tạnh ráo . Hàng xóm mang quần áo ra phơi vướng gì anh cứ ngắm và rồi " Thương một nụ cười "
để mà " Tình tôi lạc giữa quê trưa phố chiều " Cảm thông cùng Anh

CHÚC MAY MẮN

Có người rõ khéo đa đoan
Sau mưa ai chẳng đem " Vàng " ra phơi
Ai khiến Anh " thương nụ cười "
Để " Người hàng xóm " chơi vơi nỗi niềm

Anh thì cũng khéo " Làm duyên " !
Ý chừng " Thăm ván mua thuyền " đấy chăng ? !
( Mình vào nhà lấy cái chăn
Cũng đem phơi cũng giăng giăng ...... cũng cười ! )

Tôi thì qua đoạn này rồi
Cái " Giả vờ " ấy thì tôi biết thừa !
Qua đây biết " Anh giỏi cưa "
Chúc Anh hết sáng - hết trưa - Cưa đều !

Xin chào - hẹn gặp lại
6.10.2012

 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 06/10/2012 0:34:51)

Đọc "Thương một nụ cười" của nhà thơ Đinh Thường:

Nghe như thấy giọng em cười,
Hàm răng trắng, mắt rạng ngời bồ câu.
Nón nghiêng che nắng bên đầu,
Nụ cười em... đổ thành sâu lũy dài.

TMT

Các bài khác: