Thứ sáu, 26/06/2026,


Về nhà (Văn Công Hùng) (05/10/2012) 
VỀ NHÀ
 

Văn Công Hùng


Lên trời chơi với chị Hằng
Tự dưng lại gặp bao thằng dở hơi
Một mình bơi giữa mây trôi
Thấy cơn gió trắng tơi bời thổi qua

Ngẩn ngơ ngấm cảnh xa nhà
Trên thăm thẳm gió ta và ta thôi
Gặp một ánh trăng mồ côi
Thương nhau nát ruột đành cười vu vơ

Mắt như con sóng dạt bờ
Muốn quay lại phía giả vờ mà xa
Lòng như một cái chậu hoa
Đất thì có một bao la thì nhiều

Trăm năm còn lại một chiều
Nhớ như mặt đất cánh diều và dây
Ta ơi mê tửu cuộc này
Chợt tay một vốc chợt ngày một thưa

Thôi về, nát một cành dưa
Nát luôn cành táo mà chưa tới nhà...
 
V.C.H

____________
Nhà thơ Văn Công Hùng
Điện thoại: 0903508358
Email: vanconghungnt@yahoo.com.vn
 
 
      LBVN: Được tin cụ Lê Thị Sừng, thân mẫu của Nhà thơ Văn Công Hùng (Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam; Trưởng Ban công tác Nhà văn Việt Nam khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên, TBT Tạp chí Văn nghệ Gia Lai) qua đời ngày 3-10-2012 (tức 18 tháng 8 năm Nhâm Thìn), tại thôn Thế Chí Tây, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hưởng thọ 93 tuổi. Chúng tôi xin được giới thiệu một tác phẩm Lục Bát của Nhà thơ Văn Công Hùng và xin được gửi tới Nhà thơ cùng tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất!
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phạm đăng kiểm - kiemtuson@yahoo.com.vn - 01215159594 - phường Tân Hồng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh  (Ngày 07/10/2012 15:24:37)

Kính thương hương hồn cụ Lê Thị Sừng, thân mẫu thi sĩ Văn Công Hùng. Ngày 1/5/Nhâm Thìn BỐ CON CŨNG QUA ĐỜI, nay thi sĩ Hùng lại mất Mẹ! Đời người... nỗi đau mất mát này thật là vô hạn, không gì bù đắp nổi.

Người đi nhẹ bước hư không
Buồn đau ở lại nặng lòng trần ai
Còn đâu tháng rộng, ngày dài?
Lệ sầu lấp lối tuyền đài mờ sương…
Trời cho SINH - TỬ đôi đường
Ngờ đâu SINH lại là phương trời buồn?!

Cầu mong cho hương hồn cụ ở chốn vĩnh hằng được siêu sinh, tịnh độ, thanh thản yên giấc ngàn thu...

  Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 05/10/2012 21:52:40)


Hà Đức Ái được tin thân mẫu nhà thơ Văn Công Hùng vừa ra đi về cõi vĩnh hằng, xin được gửi tới NT và tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.
Kính chúc hương hồn cụ được siêu thoát mát mẻ chốn Niết Bàn cực lạc.
Kính lạy cụ !
Hà Đức Ái
(Lâm Đồng)

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 05/10/2012 19:25:36)

Hồ Đình Bắc xin chia buồn tới gia đình và Nhà thơ Văn Công Hùng.
Kính chúc hương hồn cụ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
Hồ Đình Bắc.

  Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 05/10/2012 12:19:05)

Được tin thân mẫu của NT V.C.H vừa tạ thế.!
Linh Thy xin thành kính phân ưu cùng gia đình NT Văn Công Hùng
Kính chúc hương hồn Cụ Bà sớm siêu thăng miền an lạc...

Linh Thy ( Bình dương )

  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 05/10/2012 12:06:04)

Đinh Thường xin được gửi tới Nhà thơ Văn Công Hùng cùng tang quyến lời chia buồn sâu sắc.
Cầu mong cho hương hồn cụ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng!

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 05/10/2012 11:58:20)

Xin thành kính chia buồn cùng nhà thơ Văn Công Hùng cùng gia đình
Cầu cho hương hồn cụ được thanh thản nơi chín suối 

Được nhà văn Từ Vũ giới thiệu hôm nay mới có dịp đọc bài thơ của anh , nhà thơ nói hộ tâm trạng của nhiều người xin được đồng cảm 

Lên trời chơi với chị Hằng
Tự dưng lại gặp bao thằng dở hơi
Một mình bơi giữa mây trôi
Thấy cơn gió trắng tơi bời thổi qua...

Cảm ơn LBVN đã giới thiệu bài thơ

Trân trọng 
Đỗ Thu Yên

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 05/10/2012 11:14:36)

Xin thành kính chia buồn cùng Nhà thơ Văn Công Hùng!
Cầu cho hương hồn Bà Cụ sớm phiêu diêu miền cực lạc
Trần Thanh Dũng (Sóc Trăng)

Các bài khác: