Thứ sáu, 26/06/2026,


Nhân gian (Vương Hồng Trường) (26/09/2012) 

NHÂN GIAN

Vương Hồng Trường



Đồng đời gió khóc lời đau
Mất mùa đạo nghĩa người nhàu xác xơ

Trời cao chẳng bận nghi ngờ
Biết đâu cát bụi phủ mờ nhân gian

Ác tràn như vết dầu loang
Giật mình trắng đống hoa tang phận người

Ngẩng đầu ơi thế nhân ơi?
Tan trong gió bão bời bời mưa chan

Quanh mình bao tiếng oán than
Đồng người nấm độc bạt ngàn theo mưa

Ước gì về lại ngày xưa
Đói no lòng vẫn thãi thừa tin yêu

Thẳm đêm vọng tiếng vạc kêu
Mà nghe xa xót bốn chiều nhân gian.

V.H.T



________________________
VƯƠNG HỒNG TRƯỜNG
Điện thoại: 0915.185.692
Email: vuonghongtruong@gmail.com 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 02/10/2012 11:59:25)

Xin được chia sẻ tâm trạng cùng TG, và kể lại giấc mơ của tôi;
Trong mơ hỏi chuyện Người xưa.
Trong mơ gặp được Người xưa
Thật tình, tôi cũng xin thưa đôi lời:
"Xin Người hãy trả lời tôi
Rằng trong ngần ấy những người làm quan,
Bao nhiêu ... nhớ lúc bần hàn?
Bao nhiêu ... nhớ đã trót làm khổ dân?
Bao nhiêu ... nhớ đã bạc tình?
Bao nhiêu ... nhớ đã miệt khinh quê nghèo...
Bao nhiêu ... nhớ chỉ nói leo?
Bao nhiêu ... nhớ chỉ rắc gieo hận thù...
Và bao nhiêu nữa cực ngu,
Đang ngồi một đống lù lù ghế quan?"

Người buồn, lệ ứa hai hàng:
"Nước nghèo là bởi quan tham quá nhiều...
Nói ra lại bảo lắm điều...
Tự lo, tự liệu, tự yêu lấy mình"
Người ngồi, một lúc lặng thinh
Thế rồi tôi cũng giật mình ... tỉnh ra.
Tôi chiêm bao, tối hôm qua.
Kể ra đây, để làm quà tặng Anh.

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình  (Ngày 27/09/2012 12:18:31)

Xin chào tác giả HỒNG TRƯỜNG
Chưa biết thi hữu ,bao tuổi nhưng đã có những câu thơ thật già dặn ,đọc kĩ mới thấy hay và những ẩn ý sâu xa trong từng câu của bài thơ mong tác giả cố gắng viết được nhiều những bài thơ hay
Xin tặng tắc giả mấy câu thơ
Làm sao vơi được lệ sầu
Càng nhìn càng thấy lỗi đau ở đời
Thạch sùng ,tắc lưỡi lâu rồi
Thôi ta cố giữ nết người ngày xưa

Ngày,27/ 9 /2012
Vũ Văn Thịnh
 

  Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com.vn - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 26/09/2012 20:30:47)

Xin có lời chia sẻ:

Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi,
Ưu tư suy ngẫm dòng đời đục trong.
Nhạt mờ mỹ tục, thuần phong,
"Mất mùa đạo nghĩa"... cho lòng quặn đau.

Tôi cũng tin tác giả vẫn xứng danh là kẻ sĩ:

Chữ nhân, chữ nghĩa ở đời
Theo ta đi trọn kiếp người trần gian.
Dù ai bán tước, mua quan,
Dù ai tham bạc, tham vàng... mặc ai!

Phan Liên Khê (Thượng tá CCB, Dược sĩ)

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 26/09/2012 15:52:40)

Đồng đời gió khóc lời đau
Mất mùa đạo nghĩa người nhàu xác xơ

Một cái nhìn và cảm nhận mới mẻ trong lòng tác giả . Cho nên

Ước gì về lại ngày xưa
Đói no lòng vẫn thãi thừa tin yêu

Bài thơ hay về tứ cũng như về hồn thơ . Tôi rất thích bài thơ này .Cảm ơn tác giả Vương Hồng Trường .

Các bài khác: