Thứ sáu, 26/06/2026,


Tin yêu (Đỗ Minh Tâm) (26/09/2012) 
TIN YÊU
 
 
Đỗ Minh Tâm
 
 
Con đi học ở phương xa
Quê nhà bóng Mẹ bóng Cha ngóng chờ
Giờ này con đã ngủ chưa
Sớm trưa chiều tối bây giờ ra sao?
 
Thương con lòng Mẹ cồn cào
Nhớ con Cha lại đi vào đi ra
Cánh chim bay giữa bao la
Mong sao vượt những phong ba dặm dài
 
Con đi về hướng tương lai
Ngày hồng từ ánh ban mai rạng ngời
Rẽ sóng tàu vượt trùng khơi
Vững vàng tay lái tới nơi bến bờ
 
Con là hy vọng ước mơ
Xanh thêm nốt nhạc vần thơ cho đời
Không là ngọn gió rong chơi
Con là ngon ngọt cuộc đời Mẹ Cha.
 
Tháng 8/2012
Đ.M.T
 
 
___________________
Tác giả Đỗ Minh Tâm, ĐT: 01698976886
Hội viên Hội VHNT Yên Hưng – Quảng Ninh
Email: dominhtam1952@gmail.com

*** 

        Trân trọng cảm ơn các cơ quan chức năng, Thông tấn, Báo chí; các CLB Lục Bát, CLB Thơ, các tác giả, bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước đã ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp với Website Lục Bát Việt Nam tổ chức tốt Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn - 2012!
        Các tác giả và bạn đọc có ảnh đẹp về Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn, xin gửi về hộp thư chung: lucbat.com@gmail.com. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và sử dụng làm minh họa cho trang Lục Bát trong thời gian tới.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 28/09/2012 13:28:28)

Thu Yên chuyển lời cảm ơn của Nhạc Sĩ Hải Anh đến nhà thơ Đỗ Minh Tâm

Nghe Đồng Đội chia sẻ Cả nhà ngồi nghe ca khúc vui và cảm động, Thu Yên rất vui vì những lời nhắn nhủ thế hệ trẻ của một người cha , một người lính đã thành một bài ca

Đỗ Thu Yên

Thân tặng nhà thơ : ĐỖ MINH TÂM. Bài thơ chứa đựng những tâm sự no toan của các bậc Cha Mẹ dành cho các sinh viên đi học xa nhà. Và đó là những lời động viên nhắc nhở chung các em sinh viên : hãy chú ý vào học tập,tránh xa những thói hư tật xấu trong xã hội để sau này sự nghiệp sẽ rạng rỡ về mai sau.
Mong các em khi nghe bài hát : hãy sống vì mình,vì một xã hội văn minh và vì gia đình,đặc biệt là vì Cha Mẹ ở hậu phương xa đang âm thần no cho các em rất rất nhiều.
Haianh_yeunhacvietnam@yahoo.com.vn

  Đỗ Minh Tâm -  dominhtam1952@gmail,com  - 0169.897.6886 - 45 Trần khánh Dư- Quảng Yên Quảng Ninh   (Ngày 28/09/2012 8:52:24)

Xin chào bạn Ngô Thị Học. Cám ơn bạn về bài thơ chia sẻ.Tình thương yêu
của Cha Mẹ dành cho con là vô bờ bến.Chúng ta sẵn sàng chịu đựng cực khổ, khó khăn để lo cho con,nhất là việc học tập. Đây là trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ.Nhưng cũng là trách nhiệm của chúng ta với xã hội với cuộc đời.Cám ơn bạn nhiều,chúc bạn và gia đình vui khỏe hạnh phúc.Xin chào bạn hẹn gặp lại nhé.

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 28/09/2012 0:50:38)

Chào tác giả Đỗ Minh Tâm!
Một bài thơ nói về tình thương yêu sự cao cả hy sinh lặng thầm của cha mẹ.Mong con khuya sớm chuyên cần.Lập thân cố chí thành người quê hương.Suốt một đời luôn âm thầm dõi bước con đi...suốt đời này con khắc ghi công ơn mẹ cha sinh thành!
Biết bao khó nhọc tháng năm
Ơn sinh nuôi dưỡng bạc săn mái đầu
Áo tan lạnh rét nét sầu
Mẹ hiền đôi gánh mưa mau ngõ về
Gió đông khắc khoải lạnh tê
Hao gầy đôi mắt bên kề sương đêm
Chắt chiu mảnh đất làm nên
Cho con ăn học đồng tiền mẹ cha
Bây giờ con đã xa nhà
Học hành quyết chí danh tài nhân văn
Đền ơn sinh nghĩa sinh thành
Con xin làm tốt an lành yên vui
Để khi sớm sớm chiều chiều
Con về nhìn lối hoa thiều đồng hương
Ngõ đêm trăng sáng như gương
Cha ngồi thương nhớ đoạn đường con đi...
 

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 0169.897.6886 - 45 Trần khánh Dư- Quảng Yên Quảng Ninh   (Ngày 27/09/2012 11:48:50)

Đỗ Minh Tâm xin chào anh Đào Văn Thọ.Bài thơ họa Tin Yêu của anh hay lắm
Cám ơn tình cảm của anh đã dành cho MT.
Bài thơ Tiễn Con Đi Học của NT Đồng Bác Kế đã có cùng một cảm xúc;
Xa nhà nhớ nhé con yêu / Mẹ cha hy vọng rất nhiều ở con...
đó là tình yêu của chúng ta dành cho con
Cảm ơn nữ sỹ Thu Yên đã nối nhịp cầu cho MT đến với các bạn. Chúc mọi
người vui khỏe ,hạnh phúc nhé.

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 0169.897.6886 - 45 Trần khánh Dư- Quảng Yên Quảng Ninh   (Ngày 26/09/2012 17:03:17)

Đỗ Minh Tâm rất xúc động và vui mừng nhận được những lời chia sẻ của các bạn, những người bạn mà Minh Tâm cũng rất TIN YÊU. Cảm ơn những người bạn,đồng đội đã dành tình cảm thương yêu cho mình. chúc Đồng Bác Kế, Đỗ Thu Yên,Nguyễn Thanh Tùng... cùng gia đình vui, khỏe hạnh phúc.
tình bạn chúng mình mãi mãi nhé!

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 26/09/2012 14:24:30)

Em chào anh Đỗ Minh Tâm!
"Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ". Tình yêu cha mẹ dành cho con là vô bờ. Bài thơ tin yêu của anh đã nói lên điều đó.
"Thương con lòng Mẹ cồn cào
Nhớ con Cha lại đi vào đi ra"
Với mỗi chúng ta, tương lai của các con là tất cả, không một thứ của cải nào có thể thay thế.
Với một người cha, người mẹ hiền, yêu thương con hết mực, thì tin yêu con là lẽ thường tình:
"Con đi về hướng tương lai
Ngày hồng từ ánh ban mai rạng ngời"
Nhưng cha mẹ vẫn không khỏi lo lắng, dõi theo từng bước con đi:
"Cánh chim bay giữa bao la
Mong sao vượt những phong ba dặm dài"
Anh, một người cha hiền, hết mực thương yêu con, ân cần dõi theo từng bước con đi thì tương lai của cháu chắc chắn sẽ tươi sáng vô cùng. Chắc chắn cháu sẽ:
"Không là ngọn gió rong chơi
Con là ngon ngọt cuộc đời Mẹ Cha."
Em hoàn toàn tin là như thế!
Em chúc mừng bài thơ hay, rất ý nghĩa của anh.
Chúc anh, chị và các cháu mạnh khỏe, các cháu chăm ngoan, học giỏi thành tài!
Nhân đây em cũng xin được chia sẻ cùng anh một bài thơ em viết tặng một người mẹ tiễn con đi học đại học:

TIỄN CON ĐI HỌC

(Tặng tthmle)
Chiều nay con mẹ bay xa
Mẹ đưa ra tận sân ga vẫy chào
Dáng người dong dỏng cao cao
Giống cha như thể hôm nào ngày xưa
Một lần mẹ đã tiễn đưa
Hai dòng nước mắt như mưa một chiều.

Xa nhà nhớ nhé con yêu
Mẹ cha hi vọng rất nhiều ở con.
Học hành chăm chỉ sớm hôm
Giữ gìn sức khỏe, nhớ luôn luyện rèn.
Thị thành lối sống chưa quen
Tác phong nhanh nhẹn, dưới trên phải nhường
Gặp người già yếu phải thương.
Chấp hành luật lệ ngoài đường giao thông.
Đua đòi,lêu lổng nhớ không.
Đến trường chú ý tập trung học bài
Quyết tâm rèn đức luyện tài
Học hành chăm chỉ chẳng ai chê cười.
Ngày mai mới thể nên người
Công danh sự nghiệp dạng ngời mẹ cha.

Hôm nay tiễn con ra ga
Rưng rưng lệ lại vỡ oà niềm vui
Lên đường mạnh khỏe con ơi
Học hành tu chí nhớ lời mẹ răn!

Em xin chia sẻ cùng anh!
Chúc anh và gia đình vui khỏe, hạnh phúc!

  Đao van Tho  - tdaovan11@yahoo.com.vn  - 01674156001  - Đan phượng -Ha nôi   (Ngày 26/09/2012 14:16:01)

Con ngoan đến lớp sớm chiều
Học thày học bạn học nhiều điều hay
Kiến thức nắm vững trong tay
Mai ngày khôn lớn cơ may giúp đời

Tương lai con đó sáng ngời
Ba mẹ gửi trọn khoảng trời tin yêu .

Họa mấy dòng cùng Tin yêu của Đỗ Minh Tâm

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 26/09/2012 12:56:20)

Xin chia sẻ cảm nhận bài thơ TIN YÊU của Đồng Đội

Bài thơ với những lời ngọt ngào , gửi gấm những nỗi nhớ , niềm thương , và đặt hy vọng trong tương lai , những câu thơ lục bát nhẹ nhàng giản dị nhưng chứa chất những lo toan , nhưng tác giả đã chắt lọc tìm câu chữ , hình tượng rất nghệ thuật để thể hiện trong thơ lục bát mượt mà ,nhưng vẫn chứa đựng được bao lo lắng khi xa con

Cánh chim bay giữa bao la
Mong sao vượt những phong ba dặm dài

Những lời nhắn nhủ khi đứa con xa vòng tay của cha mẹ , mà cuộc sống có muôn vàn sự cám dỗ , không ít những bạn trẻ khi xa nhà đã không vượt qua những cạn bẫy , và đã uổng công mong ngóng của cha mẹ nơi quê nhà ,
Con cái là niềm hạnh phúc của cha , mẹ, dù vất vả nhưng khi con thành đạt cuộc sống như có thêm tiếng nhạc lời thơ và ngược lại
Bài thơ là những lời tâm sự nhắn nhủ với con , nhưng nhà thơ Đỗ Minh Tâm cũng khát khao và đặt hy vọng vào
thế hệ tương lai của đất nước

Vần thơ cuối đã có cách ví von rất tinh tế

Con là hy vọng ước mơ
Xanh thêm nốt nhạc vần thơ cho đời
Không là ngọn gió rong chơi
Con là ngon ngọt cuộc đời mẹ cha

Cảm ơn nhà thơ Đỗ Minh Tâm đã chia sẻ những tâm tư tình cảm trong bài thơ TIN YÊU với cách vì von tinh tế , những câu lục bát mượt mà những lời nhắn nhủ sâu sắc nhưng cũng nhẹ nhàng êm ru như làn điệu dân ca
Chúc mừng Đồng Đội và xin giới thiệu bài thơ trên blog của Thu Yên để các bạn trẻ cảm nhận lời nhắn nhủ của Nhà Thơ Đỗ Minh Tâm

Gửi lời chào Đồng Đội

Thu Yên

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 26/09/2012 12:18:19)

"Không là ngọn gió rong chơi
Con là ngon ngọt cuộc đời Mẹ Cha."

'Không là ngọn gió rong chơi
Con là - NGỌN ĐUỐC - cuộc dời Mẹ Cha'

Hoà cùng TG
NTT

Các bài khác: