Thứ sáu, 26/06/2026,


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 27/09/2012 14:52:15)

Phạm Tự chân thành cảm ơn Ban biên tập lụcbát.com cùng các Nhà thơ -bạn thơ :
Lê Minh Dung(TP.Hồ Chí Minh)- Đỗ Thu Yên (Hà Nội)- Trần Thanh Dũng( Sóc Trăng)- Thầy giáo Nguyễn Đức Tùy(Việt Trì-Phú Thọ)- Nguyễn Quốc Dân (Diễn Châu - Nghệ An)
Đã ưu ái dành thời gian đọc thơ và có những dòng đồng cảm, chia sẻ với bài thơ HẸN HÒ...của Phạm Tự.
Nhân dịp này Phạm Tự xin họa tặng các Nhà thơ, bạn thơ một đôi lời gửi gắm tình thơ "NỢ DUYÊN LỤC BÁT"
Xin kính chúc BBT lục bát.com cùng các Nhà thơ - bạn thơ dồi dào sức khỏe,hạnh phúc và chan chứa hồn thơ.Trân trọng cảm ơn.

NỢ DUYÊN LỤC BÁT

Hẹn hò gửi gắm tình thơ
Nợ duyên lục bát…mộng mơ bao lần !

“Ví dầu trời thẳm, đất gần
Duyên thơ hội ngộ Tấn - Tần ngại chi !”
Ngậm ngùi giây phút chia li
Thương rồi anh biết nói gì…buồn thê !

“Xin đừng để lỡ câu thề
Từ nơi xa thẳm nhớ về Thủ đô”
Mai rồi…đến hẹn anh vô
Tình thơ say đắm mộng mơ tháng ngày...

“Bác cùng em lỡ thu nay
Năm sau xin hẹn đôi ngày hợp... tan”
Rưng rưng ngấn lệ ứa tràn
Hai đầu nỗi nhớ xốn xang…bến bờ ?

“Hội sau xin chớ hững hờ
Cao nguyên tình đá... em mơ người về!”
Nồng nàn trao gửi lời quê
Bài xoan câu ghẹo hẹn thề cùng em...

“Thu này em đã trao duyên
Thu sau anh đến...hãy quên hẹn hò!”
Tìm em giữa chốn mộng mơ
Rưng rưng nỗi nhớ…bơ vơ Hà thành !

Em về Lục Bát cùng anh ?
Thu nay đã lỡ để dành thu sau…!
Phạm Tự


 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 27/09/2012 14:16:49)
Dẫu xa cuối đất cùng trời
Yêu thơ xin trọn một lời...Cùng em...!

Em nào đó thưa thầy: Hình ảnh trên của BTV Nam Chi & PCN Cúc vàng thật xinh đẹp & đáng yêu ạ!
Xin chia sẻ cùng thầy Phạm Tự về thi phẩm hay & giàu cảm xúc của thầy.

Trân trọng!

Em TTTLiem (tiengtrungdainam.com)
  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An  (Ngày 26/09/2012 14:16:39)

Chào TG Phạm Tự.Chia sẻ cùng bạn vài câu vui.

" Thu này đã lỡ duyên rồi
Thu sau đến hẹn xin ngồi bên em"

Thu này em đã trao duyên
Thu sau anh đến...hãy quên hẹn hò!


NQD
Thân ái!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 26/09/2012 9:31:19)

Đôi dòng chia sẻ với thầy Phạm Tự:

"Thu này đã lỡ duyên rồi
Thu sau đến hẹn xin ngồi bên em."

Hẹn rồi chẳng thấy anh lên
Dở dang câu hát trao duyên đợi chờ
Hội sau xin chớ hững hờ
Cao nguyên tình đá... em mơ người về!
NĐT

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 26/09/2012 8:43:00)

mời Bác Phạm Văn Tự


đầu kia Bác tận Hà Giang
em đây cuối đất Sóc Trăng mấy lời
lời rằng mời Bác xuống chơi
có đi cuối đất cùng trời mới hay ?
Bác cùng em lỡ thu nay
năm sau xin hẹn đôi ngày hợp... tan

Trần Thanh Dũng

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 25/09/2012 23:26:13)

Xin chia sẻ với anh Phạm Tự

Mượn câu lục bát đợi chờ
Xin ai hãy nhớ hội thơ mà về
Xin đừng để lỡ câu thề
Từ nơi xa thẳm nhớ về thủ đô

Đỗ Thu Yên

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 25/09/2012 21:25:50)

Xin chia sẻ cùng tâm sự "Hẹn hò" của Thầy PVT nhé:

"Dẫu xa cuối đất cùng trời 
Yêu thơ xin trọn một lời...Cùng em...!"

Lên rừng, xuống biển mười phen
Không bằng "lục bát" tặng em một lần
Ví dầu trời thẳm, đất gần
Duyên thơ hội ngộ Tấn - Tần ngại chi!

Các bài khác: