Thứ sáu, 26/06/2026,


Từ Biệt (Nguyễn Hồng Duyên) (25/09/2012) 


 

TỪ BIỆT
 
 
Nguyễn Hồng Duyên
 
Có không đoạn kết tình yêu?
Chia tay trang giấy thấm nhiều mực xanh
Muốn buông sợ vá không lành
Trái tim tan nát dạ đành ngoảnh sao?
 
Còn đây lời nói ngọt ngào
Bao nhiêu trầu mộng gói vào hương cau
Xa rồi có nặng lòng đau
Thấm màu nước mắt như dao cứa lòng
 
Đặc ân có giống chạy không?
Từ từ tìm bạn...khích hồng quay lưng
Giá như đừng nhớ người dưng
Tương tư bỏ bến mà mừng không yêu
 
Nỗi buồn cho phận hẩm hiu
Thôi thì đành vậy để chìu người vui
HOATIM
 
 
------------------------
Nguyễn Hồng Duyên
Khóm 1 - phường 1 - Cà Mau
Email: dieuthu_pd@yahoo.com.vn
Số đt : 0913417239
 
 
***

            Trân trọng cảm ơn các cơ quan chức năng, Thông tấn, Báo chí; các CLB Lục Bát, CLB Thơ, các tác giả, bạn đọc khắp mọi miền đất nước đã ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp với Website Lục Bát Việt Nam tổ chức tốt Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn - 2012!
        Các tác giả và bạn đọc có ảnh đẹp về Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn, xin gửi về hộp thư chung: lucbat.com@gmail.com. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và sử dụng làm minh họa cho trang Lục Bát trong thời gian tới.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Công - victornguyenkg82@gmail.com - 0907548668 - Rạch Giá - Kiên Giang  (Ngày 01/11/2012 19:29:57)

Chào Hồng Duyên!
Hôm nay đọc được bài thơ và phần giải thích câu từ của HD, tui đồng ý với quan điểm về tình yêu của chàng trai và cô gái trong thơ của HD.
Khi yêu nhau thật lòng thì chẳng có ai không mong muốn được nên duyên trầu cau cùng người mình yêu và hạnh phúc trọn vẹn đến ngày răng long đầu bạc. Đọc bài thơ đến hai câu:
Đặc ân có giống chạy không?
Từ từ tìm bạn...khích hồng quay lưng
Chỉ những người yêu nhau bằng tất cả tâm hồn và thể xác mới dám chấp nhận nói lời chia tay để mong người mình yêu tìm được một nơi hạnh phúc thật sự trọn vẹn về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Hãy giữ mãi trong tim một tình yêu đẹp và có nhiều bài thơ thật hay HD nhé!

Mấy ai nghĩ giống Hồng Duyên
Dẫu rằng chia cắt nhưng yên trong lòng
"Đặc ân có giống chạy không?
Từ từ tìm bạn... khích hồng quay lưng"

Thấu tình đạt lý nên mừng
Bao nhiêu oán trách người dưng không còn...

NTC

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 27/09/2012 15:03:11)

Bài thơ của tác giả Nguyễn Hồng Duyên rất hay nhưng buồn quá. Xin chúc mừng chị & chúc chị vui hơn, lạc quan hơn & mọi điều tốt đẹp chị NHD nhé!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 27/09/2012 10:26:56)





Hồng Duyên mến chào bạn đọc cùng với tác giả của những bài thơ phản hồi cho Hồng Duyên.
Thật ra bài TỪ BIỆT là cái tình cảm thật nên khi Hồng Duyên viết là viết tất cả tâm tư tình cảm của mình lồng ghép từng câu, từ .Có thể mọi người đọc vào sẽ thắc mắc từng lời, từng chữ, nhưng thơ theo Hồng Duyên nghĩ thì ta nên úp úp nó vào không cần phải viết quá rõ ràng và mở rộng cửa cho người khác nhìn vào là hiểu ngay được.
Vì bài thơ này mang tính chất tình cảm riêng tư nên Hồng Duyên chỉ giải thích những câu mà bạn đọc thắc mắc thôi nha. Còn lại Hồng Duyên xin giữ kín.
Cũng như cái câu mà Đặng Hữu Lượng thắc mắc “Trái tim tan nát dạ đành ngoảnh sao ?” ý của câu này người nữ hỏi người nam, biết người nữ tan nát trái tim mà nỡ lòng nào người nam đành lòng ngoảnh mặt được sao ?
này không thì không có nghĩa , nhưng ở đây Hồng Duyên dùng nguyên một đoạn thơ
Còn đây lời nói ngọt ngào
Bao nhiêu trầu mộng gói vào hương cau
Xa rồi có nặng lòng đau
Thấm màu nước mắt như dao cứa lòng

Quả thật nước mắt nó không có màu nhưng những giọt nước mắt rơi vào trầu cau , rơi vào cái duyên, cái nợ gãy đôi nó làm ướt nhòa trên những lá trầu, những trái cau đồng nghĩa khóc cho một mối tình không đoạn kết .Từ một màu hồng tình yêu nó biến thành một màu nước mắt là như vậy.
Tiếp theo cái câu “Tương tư bỏ bến mà mừng không yêu” có nghĩa là khi tận cùng đau khổ người nữ đó lại tự trấn an mình rằng. Biết đâu trong đau khổ mà lại hạnh phúc, vì chia tay chưa chắc là bất hạnh mà yêu nhau chưa chắc là hạnh phúc.Dù cô gái rất yêu và rất đau khổ khi đồng ý những gì người bạn trai nói.
Bạn Quốc Dân ạ ! Bạn thắc mắc rất hay nhưng câu này chỉ dùng cho hai người trong cuộc yêu nhau và hiểu nhau.
Đặc ân có giống chạy không?
Từ từ tìm bạn...khích hồng quay lưng
Câu thơ mang một hình ảnh người nam này yêu thương người nữ nhưng vì lí do riêng không thể đến với nhau, tuy nhiên anh ấy không nói chia tay và cũng không hề chia tay mà chỉ sợ bạn gái mình lấy mình rồi khổ vì anh ấy biết anh ấy không phải là người hoàn hảo nên khích bạn gái yêu anh ta thì vẫn cứ yêu nhưng cũng nên tìm bạn, tìm một nơi nào đó có thể lo được cuộc sống cho cô gái , đảm bảo hạnh phúc cho cô gái để kết hôn mà sống một cuộc sống an nhàn ấm áp bên mái ấm gia đình.
Hồng Duyên chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi hy vọng hai tác giả có thể hiểu và đừng thắc mắc nữa. Hồng Duyên dùng ngòi bút để diễn tả tâm trạng chứ không phải dùng ngòi bút để trêu đùa tìm tình yêu trên lucbat.com mong quý thi hữu có phản hồi lại thơ Hồng Duyên cũng nên cho Hồng Duyên xin một chút nghĩa cử cao đẹp của tấm lòng nhân ái với nhau. Hồng Duyên xin coppy lại bài thơ của thầy Trần Mạnh Tuân và mong ai đó vào phản hồi thơ Hồng Duyên hãy làm như bài thơ này.

Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 097858 9053 - Hà Nội (Ngày 25/09/2012 8:41:17)
Đôi dòng cảm nhận với thơ của tác giả Hồng Duyên và các bạn thơ:

Thơ Hồng Duyên đã lên rồi,
Chứa chan niềm nỗi những lời tâm can.
Giá như tình chẳng vội tan,
Nếu mà được vậy... trăm ngàn giá như...

Bạn thơ cảm nhận vô tư...
Đừng như bờ-lốc, ngất ngư... muốn cùng!
Rằng bao giờ được lòng chung?
Rằng thì muốn nói nhưng không... ậm ờ!

Nhớ là chỉ cảm nhận thơ,
Nếu lòng vương vấn hãy chờ trao sau.
Phiền lòng ông xã biết đâu!
Sẽ không hiển thị... chờ lâu, xin đừng!

TLB

Kính bút Nguyễn Hồng Duyên.

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 26/09/2012 23:21:39)


Xin chào Nguyễn Hồng Duyên - Bài thơ nói về một nỗi lòng của người đang lưỡng lự giữa yêu hay chia tay - Hơi thơ buồn .
Còn ý bạn Nguyễn Quốc Dân - Đúng là hai câu ấy khó hiểu thật - Nhíu mày , chống cằm lý giải cũng không ra !
Và còn những câu khác như " Chia tay trang giấy thấm nhiều mực xanh " Nước mắt làm nhòe mực còn có thể giải thích được , Còn câu " Trái tim tan nát dạ đành ngoảnh sao ?" Từ ngoảnh dùng ở đây không đúng _ Ngoảnh mặt - Hồng Duyên thử nghiêm nhiều từ làm người đọc thây không xuôi như ..." Thấm màu nước măt .." Nước mắt chỉ có vị chứ không có màu . Còn câu "Tương tư bỏ bến mà mừng không yêu " - Ý tứ mình thấy lộn xộn - Có thể mình không hiểu sâu xa cách thử nghiêm câu từ của Duyên - Có gì không hiểu ý bạn muốn truyền đạt - Xin bỏ qua .
Xin chào - hẹn gặp lại

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An  (Ngày 26/09/2012 20:14:14)

Chào TG NG.Hồng Duyên. Đọc bài thơ TỪ BIỆT của TG, tôi phân vân mãi câu:
" Đặc ân có giống chạy không?
Từ từ tìm bạn...khích hồng quay lưng"

TG hoặc một bạn nào đó giải thích giúp!

Thân ái!
NQD

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmai.com - 0313751378 - soos9 a7 Vạn Mỹ ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/09/2012 20:45:14)



Chào Hồng Duyên, qua bài thơ bạn xin được tâm sự :

TÂM SỰ : TÌNH ĐỜI

Anh cũng tên là "Hồng Duyên "
Thế mà chẳng gặp "Thiên Duyên " lần nào.

Mới hay:

Những người có tên "Hồng Duyên "
Thực tình chẳng thấy "Đúng duyên ý mình"
Trách Trời sao nỡ cố tình ( ! )
Chia xa hai ngả - Chúng mình lỡ duyên
Hỏi Em "Ván đã đóng thuyền?"
Nếu chưa Anh quyết tới liền đón Em
Xem như Anh đã gặp duyên
Thỏa lòng mong ước, ngày đêm mong chờ
Thuyền Em có bến có bờ
Từ nay đi chúng mình nhờ cậy nhau.
Ý Em dù có thế nào
Anh thì một dạ - lòng nao nao chờ
Cám ơn Em với bài thơ
Để Thuyền gặp Bến khỏi chờ - lạc nhau.
Anh về sắm đủ Trầu cau
Tất cả sính lễ rước dâu - về cùng ...
Rất mong Em cũng đồng lòng
Đời hai ta - sống giữa vòng hào quang .....

Xin chào

25.9.2012

Càng nhanh càng tốt ơi Em
Tàu, xe chạy chậm - Người chen... Thế nào?

Hồi nhỏ Anh tên Hồng Duyên
Đổi lần nữa lấy Hữu Duyên cho vần
Thế mà cũng chẳng có phần
Đổi ra Hữu Lượng ... mong thầm... đến nay.
( Hữu - tiếng Hán - Việt , là Có , còn chữ Duyên - bạn biết rồi )

  Duyên An - mgoaio54@gmail;com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 25/09/2012 18:08:34)

Đôi dòng cùng TỪ BIỆT của HỒNG DUYÊN

ĐỂ QUÊN

Biệt ly ủ chín trái sầu
Trách hương cau chát hờn trầu héo cay

Thư tình vết mực nhòa phai
Lời yêu nức nở vương hoài cố nhân

Thôi thì đau chỉ một lần
Trái tim chạm chút phong trần để quên

DA
 

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846162 - Hà Giang   (Ngày 25/09/2012 9:40:28)

Tiếp lời thầy Tú Lục Bát...

"Phiền lòng ông xã biết đâu!
Sẽ không hiển thị... chờ lâu, xin đừng!"

Đã thương...cách núi cách rừng
Mặc cho "bà huyện" chúc mừng cũng đi...
Đã yêu...chết chẳng xá gì ?
Bồ hòn còn ngọt...thôi thì...chia tay...???

Cái duyên cái ố trời đày
Ông Tơ bà Nguyệt hao gầy...Vì thơ !!!
Thảo Dân
 

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 097858 9053 - Hà Nội  (Ngày 25/09/2012 8:41:17)

Đôi dòng cảm nhận với thơ của tác giả Hồng Duyên và các bạn thơ:

Thơ Hồng Duyên đã lên rồi,
Chứa chan niềm nỗi những lời tâm can.
Giá như tình chẳng vội tan,
Nếu mà được vậy... trăm ngàn giá như...

Bạn thơ cảm nhận vô tư...
Đừng như bờ-lốc, ngất ngư... muốn cùng!
Rằng bao giờ được lòng chung?
Rằng thì muốn nói nhưng không... ậm ờ!

Nhớ là chỉ cảm nhận thơ,
Nếu lòng vương vấn hãy chờ trao sau.
Phiền lòng ông xã biết đâu!
Sẽ không hiển thị... chờ lâu, xin đừng!

TLB

  Văn Đình Ưng - vandinhung@gmail.com - 0904166322 - Hà Nội  (Ngày 25/09/2012 8:35:47)

Bài thơ da diết nỗi buồn chia xa
Giá như đừng nhớ người ta...

Các bài khác: