Thứ sáu, 26/06/2026,


Suối Tiên Cô (Lam Giang) (24/09/2012) 

SUỐI TIÊN CÔ

Lam Giang

Người xưa tắm suối trong rừng
Hóa tiên cô giữa mông lung đại ngàn
Hồn nhiên trong trắng khỏa trần
Trời sinh con gái thiên thần đấy thôi

Rừng đau bom đạn một thời
Em ra tắm suối đất trời lặng im
Dung dăng hết nổi lại chìm
Vai thon xõa mái tóc mềm đung đưa

Rừng dầy đan lá măt thưa
Con trai trộm ngắm ngẩn ngơ lạc hồn
Suối trong dấu một lối mòn
Tiên cô vùng vẫy lúc tròn bóng cây

Nón tai bèo,súng choàng vai
Tắm tiên nào có phiền ai, lụy rừng
Nước soi quả, lá nhìn lưng
Nõn nường em giữa lững lừng hoang sơ

Chuyện xưa - giai thoại bây giờ
Động lòng anh một tứ thơ diệu huyền.

LG

 

__________________
Nhà 
thơ Lam Giang
HV
 Hội Nhà Văn Việt Nam
Email: lamgiang268@yahoo.com
Điện thoại: 0988107279

 

*** 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tùng Quân - nguyenhaiquynh82@yahoo.com.vn - 0917692702 - Hà Nội  (Ngày 03/05/2014 17:40:39)


=== SAY TÌNH 2 ===

Du xuân qua mọi vùng miền
Dừng chân xứ lạ ngắm tiên hạ phàm
Quân tử đôi mắt ngỡ ngàng
Phải chăng mình lại mơ màng cùng xuân

Khẽ khàng từng bước lại gần
Lắng tai nghe vọng suối thần thác reo
Tâm hồn như bị ngược treo
Nơi đây bốn phía núi đèo bao quanh

Cảnh đẹp đẹp tựa bức tranh
Tránh sao xao xuyến chân đành bước đi
Trần gian ngỡ tưởng bồng lai
Quân tử nào có mấy ai không thèm...

  Thiên Lạc - em_thuoc_ve_toi_82@yahoo.com - 0917692702 - Hà Nội  (Ngày 16/11/2012 21:11:21)

Đọc bài thơ. Suối tiên cô.
Bỗng nhiên gợi nhớ, một thời thanh niên
Chiến tranh dù đã qua đi
Nhưng trong ký ức suối tiên chẳng mờ
Bao đêm khắc khoải mong chờ
Nhớ về nơi ấy,nhớ về người xưa

Ngày nay cũng có suối tiên
Nhưng tiên ngày đó khác tiên bây giờ
Tiên xưa, tiên đẹp nên thơ.
Tiên nay,cũng đẹp, nhưng không dám nhìn.

Chúc tác giả sức khỏe. và có thêm nhiều tác phẩm mới

  Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com.vn - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 25/09/2012 19:26:19)

Ở Miền Đông Nam Bộ, có một con suối mang tên là suối Ba Cô. Tên này do lính ta đặt vì họ tình cờ bắt gặp ba cô giải phóng ra tắm trần. Chuyện này chắc bác Lam Giang cũng đã biết. Phục nhà thơ nhớ dai và có tâm hồn lãng mạn. Tặng bác mấy câu:

Bác Lam Giang thật là may,
Thấy vài em xuống nơi này tắm tiên.
Mấy mươi năm chẳng thể quên,
Một con suối nhỏ bình yên giữa rừng.

Phan Liên Khê (Thượng tá Cựu chiến binh, Đông Nam Bộ)

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 25/09/2012 7:01:12)

NHỚ BẠN

Đọc thơ sao thấy nhớ rừng
Nhớ lưng người bạn tắm chung suối rừng
Bây giờ nươc mắt rưng rưng
Tấm lưng thon thả - Cánh rừng chao nghiêng
Bom rung nơi ấy gọi em
Mũ tai bèo đội- Suối tiên hãy chờ
Bạn đi đi mãi không về
Suối tiên ngày ấy bây giờ thành thơ
Bạn về trong mỗi giấc mơ ...

Cảm ơn bài thơ rất hay của nhà thơ Lam Giang

Đỗ Thu Yên

Các bài khác: