TRÊN TAM ĐẢO
Trần Trọng Huệ
Đường lên Tam Đảo cheo leo,
Quanh co uốn lượn thông reo ngút ngàn.
Xu xu hoa trái trĩu dàn,
Rì rào Thác Bạc tiếng đàn thiên thu !
Mênh mang gió nắng mây mù,
Cưỡi mây quên bóng phù du cõi đời !
Bảy mươi níu gió Cổng Trời,
Chênh vênh vách đá thấy đời bình yên !
Cõi mây gặp bạn đồng niên,
Vui buồn một thuở truân chuyên kiếp người.
Vi vu nơi đất gặp trời,
Rượu quê cùng uống, mặc đời tình tang !
T.T.H
__________________
Trần Trọng Huệ,
124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội,
Điện thoại : 04.3853.6979
Email : huetrongtran@yahoo.
|
Bài thơ TRÊN TAM ĐẢO toát vẻ an bần lạc đạo ,thư thái , chắc là qua mọi phiền não cuộc đời rồi sao "Bây giờ níu gió cổng trời" hay ! Đàn anh đã thất thập rồi xin chúc vui khỏe Xin chia sẻ . " Bảy mươi níu gió cổng trời" |