Thứ sáu, 26/06/2026,


Gửi người lục bát (Đinh Thường) (23/09/2012) 

GỬI NGƯỜI LỤC BÁT

Đinh Thường

Mỗi năm lễ hội một lần
Trót thương nên ngóng ngày gần tháng xa
Câu thơ lục bát văn hoa
Dưng không trói buộc hồn ta với mình.

Thu nay thao thức đăng trình
Người xưa không tới, u tình xác xơ
Đợi người vò võ trong mơ
Chín thương mười nhớ bây giờ thành không.

Tìm người ở phía mênh mông
Niềm tin chết yểu tự trong câu thề
Thôi đành gom nỗi niềm quê
Đốt trang thơ củi… mộng về mai sau.

Đ.T


__________________
Đinh Thường
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com 

 

*** 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 27/09/2012 7:25:30)

Qua bài thơ "Gửi người Lục Bát", Đinh Thường muốn chia sẻ cùng bạn đọc rằng: Hãy đừng bỏ lỡ cơ hội với Thơ Lục bát, hãy để cho tâm hồn quê hương, đất nước thăng hoa...
Xin cảm ơn bạn đọc đã quan tâm,chia sẻ!

  đuckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo27mr, lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 25/09/2012 9:34:50)

GỬI NGƯỜI
Tình người em mãi vẹn nguyên
Nhờ vần lục bát gửi duyên đến người

Mặc sông bên lở bên bồi
Mặc ai hết đứng lại ngồi ngóng ai
Em chẳng sợ sông sâu, dài
Chẳng nề giông bão... nay mai có về?

Người ơi, em quá... bộn bề
Xin anh mãi giữ duyên quê - chốn này.
ĐƯC KƯU

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 24/09/2012 14:03:58)


Em bận quá không tham gia lễ hội lục bát năm nay...Chắc năm nay có nhiều điều vui phải không anh? Đọc thơ anh bỗng thấy ngậm ngùi, bài thơ thật dụng dị, nhưng ẩn chứa bao điều thầm kín từ đáy lòng người làm thơ, yêu thơ. Thơ anh luôn để lại những cảm nhận thật sâu sắc của đọc giả cả nước...
Em Đào Vinh xin có mấy câu góp vui cùng anh...
Ngày thu lễ hội giao duyên
Nghe câu lục bát cùng chuyền môi nhau
Câu sáu dẫn dắt ý đầu
Để cho câu tám bắc cầu người qua
Trao duyên kết nụ nở hoa
Bắc Nam tụ hội một nhà chung vui
Chia tay lòng thấy bùi ngùi
Hẹn thu năm tới bồi hồi nhớ mong..!
Vinh Đào thp

 

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 24/09/2012 10:51:50)

Đến hẹn lại nên cứ mỗi khi Thu tới ai yêu Lục Bát đều nhớ ngày 6-8 là ngày Lục Bát tổ chức Lễ Hội dành cho tất cả ai yêu thơ lục bát.Có những mối tình rất đẹp cũng được nảy nở từ đây, để rồi đến hẹn lại nên, ai cũng ao ước, được gặp " Một Nửa của mình trong ngày hội ấy.
Vậy mà một lần lỗi hẹn thôi mà Đinh Thường đã Gửi Người Lục Bát những vần thơ mang nỗi nhớ da diết,cuộc hò hện nào cũng có lần gặp và lần không gặp để rồi ra về ta lại được nhớ thương hơn.
Tôi tin chắc rằng ngày hội năm sau tôi lại đón đọc một ngày hội của sự đoàn tụ giữa liền anh yêu thơ, gặp liền chị yêu thơ , để rồi một bài thơ hẹn ngày tái ngộ tôi lại được đọc trên lục bát.
Cảm ơn anh Đinh Thường với bài thơ thật hay

  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181- Tăng Bạt Hổ - Qui nhơn  (Ngày 24/09/2012 9:33:09)

Không được đi dự lễ hội LB Lòng đã thấy buồn ,đọc bài GỬI NGƯỜI LB càng thấy buồn hơn .Xin chia sẻ cùng nhà thơ bài LB GỬI LB.
Mỗi năm lễ hội một lần
Không đi được dạ bần thần không yên
Thơ lục bát giản mà uyên
Chúng ta cháu cụ Thanh Hiên lo gì
Không đi được chẳng phải vì
Không yêu , không nhớ - chỉ vì vô duyên
Biết người chín đợi mười phiền
Xin bạn thơ hãy vui lên và cùng
Lên trang web - Gửi nhớ mong
Đốt thơ củi quế như xông hương trầm
Thôi thì hẹn với tri âm
Sang năm xin cố ghi tâm cùng về .

  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233 123 789 - 14/11 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM  (Ngày 23/09/2012 20:26:12)

"Tìm người ở phía mênh mông
Niềm tin chết yểu tự trong câu thề
Thôi đành gom nỗi niềm quê
Đốt trong thơ củi... mông5 về mai sau"

"Hội tan chẳng thấy em đâu
Nỗi buồn man mác dạ sầu ai hay
Thế là lỡ hẹn lần này
Năm sau hẹn gặp... một ngày mới thôi."

Người về... xin nhắn đôi câu
Đi đâu cũng nhớ năm sau cùng về
Trong năm dù việc bộn bề
Cái thương, cái nhớ... chẳng hề phôi phai!

NĐT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/09/2012 19:47:43)

"Tìm người ở phía mênh mông
Niềm tin chết yểu tự trong câu thề
Thôi đành gom nỗi niềm quê
Đốt trang thơ củi… mộng về mai sau."


Hội tan, chẳng thấy em đâu
Nỗi buồn man mác, dạ sầu ai hay.
Thế là lỡ hẹn lần này
Năm sau hẹn gặp... một ngày mới thôi.

TMT

Các bài khác: