Thứ sáu, 26/06/2026,


Nhớ… (Phạm Văn Tự) (18/09/2012) 
NHỚ…
 
 
Phạm Văn Tự
 
Lâu rồi… em chẳng làm thơ
Gió buồn trăng tủi ngẩn ngơ khát hoài
Vắng tiếng chim hót ban mai
Biển xa con sóng thở dài… lặng yên
 
Cỏ hoa than thở muộn phiền
Hương tàn sắc nhạt nỗi niềm xót xa
Bóng hình tha thẩn vào ra
Bơ vơ miền vắng nhạt nhòa thu rơi
 
Hoàng hôn buồn tím xa vời…
Mở trang lục bát bồi hồi… Nhớ em!
 
P.V.T
 
____________
Phạm Văn Tự. Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Gmail: thcsts@gmail.com; ĐT:0919760699
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 25/09/2012 14:18:45)


Phạm Tự chân thành cảm ơn Ban biên tập lục bát.com cùng các Nhà thơ -bạn thơ :
1-Chử Thu Hằng ( Hà Nội)
2-Mai Quốc Quỳ (Hải Phòng)
3-Nguyễn Thanh Tùng (Đà Nẵng )
4-Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
5-Đặng Như Toại(Hà Nội)
6-Đào Văn Tho (Hà Nội)
7-Đặng Hữu Lượng (Hải Phòng)
8-Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)
9-Linh Thy Nguyễn(Bình Dương)
10- Nguyên Xuân (Đà Nẵng)
Đã ưu ái dành thời gian đọc thơ và có những dòng đồng cảm, chia sẻ với bài thơ NHỚ...của Phạm Tự.
Nhân dịp này từ miền đá yêu thương Phạm Tự xin họa tặng các Nhà thơ, bạn thơ một đôi lời gửi gắm tình thơ - tình đời:"NÚI THƯƠNG NÚI NHỚ...!"
Xin kính chúc BBT lục bát.com cùng các Nhà thơ - bạn thơ dồi dào sức khỏe,hạnh phúc và chan chứa hồn thơ.Trân trọng cảm ơn.

NÚI THƯƠNG NÚI NHỚ...
(Tặng các Nhà thơ - Bạn thơ )

Vui sao bạn hữu họa thơ
Chứa chan hạnh phúc mộng mơ nhớ hoài
Đẹp trong ánh nắng ban mai
Bâng khuâng xao xuyến hương nhài...sao yên ?

Sẻ chia bao nỗi ưu phiền
Nơi miền đá lạnh nỗi niềm nhớ xa...
Hẹn hò mong đợi vào ra
Hội thơ Lục Bát nhạt nhòa đầy vơi!

Rưng rưng hình bóng xa vời
Núi thương núi nhớ...Cổng trời đón em (anh)...!
Phạm Tự
 

  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 22/09/2012 12:43:56)

Họa cùng bạn

GIỌT NGÂU

Lâu rồi ... em mới làm thơ
Giấu vào đây những bơ vơ u hoài.
Mượn dăm sợi nắng ban mai
Làm tơ ... buộc tiếng thở dài ... chẳng yên.

Trăng suông càng chuốc ưu phiền
Gió lay càng gợi nỗi niềm chia xa.
Khi người rời gót quay ra
Nuốt dòng lệ đắng, vỡ òa thu rơi.

Giọt ngâu trắng xóa vợi vời ...
Nhuốm sầu đẫm cả một đời thơ em!

21/9/20122
Nguyên Xuân

  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 21/09/2012 16:36:37)

Từ Quản Bạ -Hà Giang NT Phạm Văn Tự đã gửi vào hoàng hôn những dòng thơ buồn , nhớ..:
_ " Hoàng hôn buồn tím xa vời..
Mở trang luc- bát bồi hồi... Nhớ em..! "
LT xin viết tiếp cùng Thầy..Mong Hoaàng hôn vơi sắc tím nhé!

THƠ EM

Lâu rồi mong đọc lại thơ
Của người em gái hái mơ trên rừng

Tiếng chim hót gọi tưng bừng
Rạng ngời sắc đỏ , lộc vừng ngát hương

Lời thơ lồng gió du dương
Gửi trang luc- bát..đêm trường...theo anh.!?

Linh Thy ( BD. Thu 2012 )

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/09/2012 1:51:58)

Gửi thầy Tự:

Em như tiên nữ trên trời,
Thơ hay, xinh đẹp... bao người đắm say.
Nếu thầy cứ nhớ tháng ngày,
Thì về Lục Bát Hội này cho nhanh.

Trẻ xinh thì đã lắm anh...
Hẹn hò đưa đón... khó giành tay ai!
Đợi thơ em... cứ đợi hoài,
Héo hon khúc ruột, một mai thơ tình.

Tam Sơn, Quản Bạ... bóng hình,
Hà Giang nơi ấy... lung linh cõi lòng.
Thầy về... không Hội chẳng đông,
Cứ ngồi mà nhớ... tay không, mất người!

E-mail, tin nhắn, gọi lời...
Rằng anh nhớ lắm em ơi... cùng về?
Hội này tụ họp muôn quê,
Mình cùng thu xếp bộn bề nhé em?

TMT

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 19/09/2012 8:14:47)


Xin chào Pham văn Tự . Bài thơ của bạn vui - cảm tác họa mấy vần

VIẾT ĐI EM

Trên trang Lục bát chấm com
Không thơ Em - thế là buồn mênh mông
Cả trời đất cứ rỗng không !
Rừng cây , mặt đất mênh mông - không người !


Chẳng nghe thấy tiếng ai cười
Chỉ nghe văng vẳng - sụt sùi đâu đây !
Không thơ Em - cứ thế này
Chắc Anh cũng sẽ chết ngay - chắc gì !...........

Em mau hãy viết thơ đi
Cho nhân loại đọc tức thì tỉnh ngay !
Anh van em một lần này
Viết đi Em ! hãy viết ngay bây giờ

Xin chào - hẹn gặp lại
19.92012

  Đao van Tho  - tdaovan11@yahoo.com.vn  - 01674156001  - Đan phượng -Ha nôi   (Ngày 18/09/2012 15:31:44)

Ngoài kia mưa đổ sụt sùi
Tôi ngồi bó gối bùi ngùi nhớ em
Giở trang Lục Bát ra xem
Mấy vần thơ cũ ố hoen mất rồi

Lâu rồi ...sợ hóa xa xôi
Đôi khi cứ thấy bồi hồi nhớ nhung
Nhớ nhiều lại nghĩ lung tung
Nghĩ em giờ đã vui cùng với ai

Mưa giăng giăng mắc u hoài
Cho tôi hứng giọt trang đài ...nhớ em .

  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 18/09/2012 13:45:19)

Mình vào trang lục bát biết TG cùng quê, xin có đôi vần chia sẻ. Chúc bạn có nhiều bài thơ hay.

Nhớ một người.

Nhớ người ở một vùng quê

Lên miền sơn cước "làm thuê" ... lâu rồi

Mang thơ lên tận cổng trời

Gió trăng Quản Bạ chẳng rơi lệ buồn

Hoàng hôn buồn tím đồi sim

Mở trang lục bát vẫn tìm đến nhau

Niềm vui hẹn mấy ngày sau

Nhâm Thìn mở hội, cụng đầu rượu ngô.

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 18/09/2012 12:18:39)

Chào anh Phạm Văn Tự , biết anh có bài thơ mới nên TY cảm ơn anh tại đây , Bài thơ NHỚ rất hay và cũng cho thấy Thơ không thể thiếu trong cuộc sống .. Nhất là những người yêu thơ
Những câu thơ mượt mà gợi nhớ rất mượt mà

Lâu rồi… em chẳng làm thơ
Gió buồn trăng tủi ngẩn ngơ khát hoài
Vắng tiếng chim hót ban mai
Biển xa con sóng thở dài… lặng yên

ĐÃ XA …

Lâu rồi… chẳng dám làm thơ
E khơi buồn, sợ mộng mơ, u hoài
Rầu rầu trông nắng ban mai
Rưng rưng đêm vắng… thở dài… cố yên

Thật tuyệt vời của thơ ...Mang lại sự thú vị cho bạn đọc
Cảm ơn hai tác giả
Thân mến
Thu Yên


 

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 18/09/2012 12:18:18)
"Lâu rồi… em chẳng làm thơ
Gió buồn trăng tủi ngẩn ngơ khát hoài"

Bơ vơ một bóng thôn Đoài
Gửi hồn mây gió nhớ hoài thơ - em.

Chia sẻ cùng NH
NTT
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 18/09/2012 10:47:06)

Nhớ !
Nhớ em lục bát anh xem
Bồi hồi như mới gặp em lần đầu
Lung linh nước chảy qua cầu
Lăn tăn con sóng vàng au lững lờ
Trăng thu lúc tỏ lúc mờ
Thẩn thơ nhớ bóng em chờ ngày xưa
Tóc dài hương bưởi thoảng đưa
Ngạt ngào ngõ vắng thơm vừa dịu êm
***
Bóng nhoà hai mái tóc đen
Dạt dào kỷ niệm một đêm thu dài !!!

M.Q.Q 19/9/2012

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN  (Ngày 18/09/2012 1:49:02)

ĐÃ XA …

Lâu rồi… chẳng dám làm thơ
E khơi buồn, sợ mộng mơ, u hoài
Rầu rầu trông nắng ban mai
Rưng rưng đêm vắng… thở dài… cố yên

Để trăng thôi úa muộn phiền
Mây thôi tan tác nỗi niềm chia xa
Vào ra… Rồi lại vào ra
Gió thông thênh gió… Mưa òa lệ rơi

Mới đây mà đã xa vời…
Còn ai đau với một thời thơ em?

Chử Thu Hằng

Các bài khác: