Thứ sáu, 26/06/2026,


Khúc quê hương (Lưu Thế Quyền) (17/09/2012) 
KHÚC QUÊ HƯƠNG
 
 
Lưu Thế Quyền
 
Khi xa hát khúc quê hương
Chẳng đâu bằng nhớ, bằng thương quê mình
Khúc quê hương thuở ta sinh
Ngọt ngào hoa trái ân tình nặng sâu.
Chiều quê thoảng gió qua cầu
Cánh cò chao nhịp trắng màu thời gian
Đồng xanh, xanh tỏa ngút ngàn
Bên  sông ai thả tiếng đàn trong mơ.

Khúc quê hương, khúc tình thơ
Say vào năm tháng vương tơ cõi lòng.
Tháng 5-2001
LTQ
 
--------------------
Lưu Thế Quyền
Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0979 088 504
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Quang Vinh - tapchivannghelaocai@yahoo.com.sg - 0203844820 - BTV Thơ tạp chí Phansipăng - Hội VHNT tỉnh Lào Cai  (Ngày 17/09/2012 13:36:47)

Thơ Lưu Thế Quyền giản dị, kiệm lời nhưng không kém phần ám ảnh. Giá như ta bắt gặp thêm những chữ "đắt" trong những câu thơ "đắt" thì tôi tin thơ anh sẽ có vị trí đáng nhớ trong lòng người đọc. Ngoài tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu lứa đôi, anh thử "đào sâu" tới thân phận bất hạnh trong xã hội, những giá trị tốt đẹp của tình cảm gia đình xem sao. Biết đâu miền thi ca mà anh hằng hướng tới nằm ở đó? Chúc anh mạnh khỏe, dồi dào cảm hứng sáng tạo!

  Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com.vn - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 17/09/2012 13:01:59)

Đọc thơ Lưu Thế Quyền, mình lại càng nhớ quê hương Hưng Yên của mình. Xin có mấy vần lục bát tiếp nối mạch cảm xúc cùng tác giả.

XÓM LÀNG VÀO THU

- Xa quê, anh có nhớ không,
Những mùa hoa cải ven sông nở vàng.
Gió reo, rơi chiếc lá bàng,
Trời cao, mây trắng, xóm làng vào thu.
Lắng nghe văng vẳng tiếng ru,
Tuổi thơ ngày ấy bỗng như hiện về.
Xanh xanh thảm cỏ bờ đê,
Nghìn năm thấm đậm hồn quê, tình người.
Anh đi khắp chốn xa xôi,
Bao nhiêu lần đã bồi hồi nhớ thương?
- Bây giờ tóc ngả màu sương,
Hướng về quê cũ mà vương tơ lòng.
Mùa thu hương cốm thơm lừng,
Cho anh xin được vui cùng xóm thôn.

PLK

Các bài khác: