Thứ sáu, 26/06/2026,


Chùm thơ của Kế (Đồng Bác Kế) (16/09/2012) 
CHÙMTCỦA KẾ
 
 
 
Đồng Bác Kế
 
 
NHƯ KIM CHÂM
 
Em đùa cợt với tình tôi
Hôm qua nũng nịu để rồi hôm nay
Lời thề theo gió mây bay
Không châm mà buốt tim này hỡi em!
 
TÌNH EM ĐỔI SẮC THAY HƯƠNG
 
Tháng qua chiếc lá còn xanh
Tháng này rời cành chiếc lá vàng khô
Lá xanh, lá rụng theo mùa
Tình em sớm nắng chiều mưa theo ngày!
 
GIỎI ĐIÊU
 
Chờ anh suốt một mùa đông
Hôm nay tết đến vẫn không thấy về
Thế mà hôm ấy anh thề
Đợi anh mấy bữa anh về! Giỏi điêu!
 
THỀ NHƯ ANH
 
Bướm sang hẹn với hoa nhài
Bướm đi rồi sáng ngày mai sẽ về.
Thì ra bướm cũng biết thề
Như anh bướm cũng chẳng về sáng nay!
Đ.B.K
 
 
________________
Tác giả: Đồng Bác Kế
Địa chỉ: Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.
ĐT: 0915303016.
Email: kedongbacninhbinh@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 18/09/2012 22:09:45)

Kính gửi Ban BT lucbat.com cùng các anh chị và các bạn:
Chị Đỗ Thu Yên!
Anh Đặng Hữu Lượng!
Anh Đỗ Minh Tâm!
Chị Kiều Huệ!
Bạn Lục Thị Bích Hạnh!
Anh Trần Mạnh Tuân!
Anh Lê Sĩ Vượng!
Anh Hồ Đình Bắc!
Đồng Bác Kế rất vui được ban BT chọn đăng chùm thơ của mình và được các anh, các chị cùng các bạn thơ sang đọc thơ, chia vui, cảm nhận sâu sắc thân tình. Những cảm nhận, chia sẻ của các anh chị, các bạn là nguồn cổ vũ động viên lớn lao với Kế.
Kế xin chân thành cảm ơn ban BT, cảm ơn các anh các chị, các bạn rất nhiều!
Chúc Ban BT, chúc các anh các chị cùng các bạn vui, khoẻ, hạnh phúc!

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  (Ngày 16/09/2012 19:15:25)

Bao nhiêu nỗi buồn của tình yêu đôi lứa không thành, được tác giả ĐỒNG BÁC KẾ dồn lại trong bốn khổ thơ rất hay, nếu chỉ đọc đầu đề của nó thôi cũng hiểu được nỗi niềm của tác giả.(như kim châm;Tình em đổi sắc thay hương;Giỏi điêu;Thề như anh) quả là sâu sắc.Ai cũng có lỗi, cả nam và nữ tác giả không bênh ai, buồn thật đấy.
Đùa cợt buốt "như kim châm"
Lời thề sắc nhọn lừa đâm tim mình
Trên cành chiếc lá còn xanh
Sáng mưa chiều nắng có anh cùng đường
"Tình em đổi sắc thay hương"
Để cho lá rụng, lá vương theo mùa
"giỏi điêu" em đã biết chưa?
Bao lần lỗi hẹn đã chừa được đâu
"Thề như anh" chỉ thêm sầu
Cứ như con bướm bạ đâu cũng sà...
Hồ Đình Bắc

  Lục Thị Bích Hạnh - tuõixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 16/09/2012 18:57:13)

Chúc mừng anh Đồng Bác Kế với chùm thơ tình thật hay.
Chùm thơ anh viết độc giả đọc và cảm nhận một chút buồn khi người con trai bị phụ tình.Có lẽ ai đùa cợt với tình yêu ,người đó không bao giờ có tình yêu chân chính.
Tình yêu chân chính sẽ đến với ai biết trân trọng nó.Cảm ơn anh với chùm thơ rất hay

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 16/09/2012 17:10:10)

Vui với thầy Kế một chút nhé:

Hai bài thơ... bốn chữ về,
Chắc là nặng nỗi tình quê với làng!
Hỡi người còn mải lang thang,
Về đi! Thầy Kế nát tan cõi lòng!

Hai bài đầu trách em xong,
Hai bài sau nói hộ... mong thấu tình.
Khen thầy Kế giỏi phân minh,
Chùm thơ hay... trộn lẫn tình anh, em!

TMT

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 16/09/2012 16:29:30)

Chào Đồng Bác Kế
Tôi rất thích đọc thơ của Kế vì thơ Kế tình cảm và trong sáng:
Xin hoạ đôi vần:

Nói sao cho hết đoạn tình
Ai ai cũng phải xem mình mà thôi
Nói lời xin giữ lấy lời
Chớ như con bướm đậu rồi lại bay.

Lê Sỹ Vượng

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 16/09/2012 10:58:24)

KH đọc chùm thơ của Đồng Bác Kế sao buồn quá vậy...
Chúc tác giả luôn có sức khỏe tốt và niềm vui hơn nhé.
Chia sẻ với em đôi câu :

Tình em như gió mùa thu
Xôn xao nhè nhẹ mây mù trôi qua
Lá vàng rơi rụng xót xa
Chỉ còn xào xạc nhạt nhòa thu đi

*****

Anh đi hẹn sẽ quay về
Tháng năm biền biệt sơn khê ngàn trùng
Thời gian lời hứa thủy chung
Phôi pha nhòa nhạt dửng dưng quên người

  Đỗ Minh Tâm -  dominhtam1952@gmail,com  - 01698976886 - QUẢNG YÊN QUẢNG NINH  (Ngày 16/09/2012 10:24:38)

Kính gửi các tác giả và bạn đọc chú ý: Đề nghị không viết HOA TÙY TIỆN thế này. Cần viết chữ thường thống nhất để đảm bảo nội dung và mĩ thuật của trang. Lưu ý: Các cảm nhận không theo qui định chung, sẽ không được hiển thị!

SÁNG NAY VÀO TRANG LỤC BÁT ĐƯỢC ĐỌC CHÙM THƠ MỚI CỦA BẠN HAY LẮM. CHÚC MỪNG ĐBK NHÉ.VÀ CẢM NHẬN CÙNG LỜI THƠ CỦA BẠN ĐỖ THU YÊN CŨNG THẬT LÀ TUYỆT VỜI. NHỮNG CÂU THƠ CỨ RẠO RỰC MÙA XUÂN...
MÌNH GÓP VUI NHÉ:
YÊU NHAU DANG DỞ CÂU THỀ
THÊM THƯƠNG MẮT ĐỢI NGÀY VỀ VỚI NHAU
LỠ LÀNG BỞI TẠI HOA CAU
HEO MAY SƯƠNG MUỐI VÒ NHÀU LÒNG ANH

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn My Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 16/09/2012 9:59:43)



Chào Anh Đồng Bác Kế . Đọc chùm thơ của Anh - Cảm tác họa mấy vần chia sẻ :
TẠI ANH TẠI Ả - TẠI CẢ HAI BÊN !

"THẾ NHƯ ANH " cũng " GIỎI ĐIÊU "
Nên Em cũng phải làm diều " KIM CHÂM "

Em chỉ lầm lỗi một lần
Ai muốn " ĐỔI SẮC THAY HƯƠNG " làm gì !

Xin Anh hãy nghĩ kỹ đi
Vì sao hai chúng mình thì xa nhau !


Nếu Anh mong chuyện trâu cau
Thì thôi hai đứa gặp nhau làm hòa ! ...


Xin chào - Hẹn gặp lại

16.9.2012



 

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 16/09/2012 8:52:51)

Chùm thơ của em ..Những lời trách nhẹ nhàng mà sâu lắng ,những vần tứ tuyệt mượt mà uyển chuyển mang đậm hồn quê , chị góp vui nhé

 Em đừng đùa cợt với tình
 Để thơ tôi hát một mình trúc xinh
 ...
 Cũng đừng đổi sắc thay hương
 Để câu quan họ người thương đợi chờ
 ..
 Tết này anh vẫn không về
 Xin ai cứ để lời thề trong thơ
 Mùa xuân chưa hết cơ mà
 ...
 Sáng nay bướm chẳng muốn về
 Nhưng khi hoa nở bướm về đấy thôi

 Đỗ Thu Yên

Các bài khác: