Thứ sáu, 26/06/2026,


Buồn chiều thu (Đoàn Đức Hiền) (15/09/2012) 

 BUỒN CHIỀU THU

   Đoàn Đức Hiền

 Xế chiều
Ôi xế chiều buồn
Buồn mà chẳng biết
Tại nguồn cơn chi?
Lắng nghe
Ngọn gió thầm thì
Lắng nghe
Lá rụng
Chim ri gọi bầy
Se se
Một chút heo may
Hắt hiu
Giọt nắng cuối ngày
Chiều thu...
Đ.Đ.H


_______________
Tác giả Đoàn Đức Hiền (Hà Nội)
ĐT: 0914351727

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 18/09/2012 10:12:50)

Anh buồn chi lắm! Cho tôi thêm buồn. Chúc anh khỏe cho nhiều cảm nhận cuộc đời thêm thi vị nhé.
"Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng, nuốt cay ..." ôm buồn.
Đời người được mấy mét vuông
Cớ sao anh cứ ôm buồn vậy anh?
Chiều tàn... sáng lại nắng hanh
Chiều thu qua, ... nay lại thành sáng thu
Đời ta như chiếc đèn cù
Vui lên như tết Trung thu thủa nào!
Buồn ơi! Tạm biệt! Xin chào!

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 16/09/2012 22:08:37)

Buồn chiều thu! Hay là:

Nỗi Buồn
Vô cớ từ đâu
Hay em đã trả trầu cau tỏ tình
Chiều thu
Lá rụng lìa cành
Hay là em bứt lá xanh vãi đầy
Chiều thu
Giọt nắng cuối ngày
Hay Không đủ nóng ấm tay em cầm
( Chia sẻ cùng tác giả M.Q.Q 16/9/2012 )

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải BRVT  (Ngày 16/09/2012 22:03:59)

Vân Huỳnh kính họa

THU VÀNG
Vào thu ray rức lòng buồn
Bay bay chiếc lá bên đường sầu chi
Chiều thu sắc chớm dậy thì
Nai rừng ngơ bước chân đi đợi bầy
Suối mừng lã ngọn cỏ may
Gió hiu lá rụng ngập đầy vàng thu
VH

  Đao van Tho  - tdaovan11@yahoo.com.vn  - 01674156001  - Đan phượng -Ha nôi   (Ngày 16/09/2012 15:42:07)

Thời gian ngày lại trôi ngày
Vừa vui Xuân Hạ đã tày sang Thu
Ngọn gió mới thổi vi vu
Mà hồn ta đã mộng du chốn nào
Phải chăng tiếc thủa ngọt ngào
Hay là nhớ cái cồn cào ngày xưa
Bây giờ trời đã quá trưa
Chiều thu bóng xế buồn đưa mắt gầy

Ưu tư ngày tháng vơi đầy
Buồn kia buồn mãi biết ngày nào nguôi

Chia sẻ nỗi buồn cùng Bài thơ Buồn Chiều Thu của Đ Đ Hiền

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - tp Ho Chi Minh  (Ngày 16/09/2012 14:18:41)

Cảm ơn Tac gia Đoàn Đức Hiển với " Buồn chiều thu "
gây cảm tác trong tôi với vài câu " chiếc lá thu bay"

Chiều thu ta ngắm lá vàng
Ngẩn ngơ chiếc lá khẻ khàng vuột tay
Nhìn theo chiếc lá thu bay
Bẽ bàng thân phận lá lay cuối chiều

  Hà Ngọc - hangoc.hdkh@gmail.com - 01688433621 - Hà nôi  (Ngày 16/09/2012 9:22:09)

Cảm xúc với Buồn chiều thu và Đoàn Đức Hiền

Chiều thu đọng những giọt buồn
Khẽ khàng rơi xuống trĩu hồn cố nhân
Buồn mênh mang, chẳng nguồn cơn
Heo may luồn gió, cô đơn ngợp lòng
Ai về đó, có chờ không?
Cho ai qua với bên sông xế chiều!

  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 16/09/2012 6:39:29)

Đôi vần đồng cảm với tác giả : Đoàn Đức Hiền về THU nhé !



Thu đi ! Cây khóc lá vàng
Heo may se lạnh bẽ bàng đêm thu

Cốm Vòng, sen mướt thuyền ru
Thả hương hoa sữa, chim gù gọi trăng...

Đà Lạt: 15-9-2012

Hà Đức Ái

  Nguyễn Quốc Hoàng - boydhcntn90@gmail.com - 01696801742 - phổ yên_thái nguyên  (Ngày 16/09/2012 1:39:46)

Hè qua, thu tới, mưa nguồn
Lòng ai man mác nỗi buồn tha hương?

vì sao người lại vấn vương
những gì quá khứ? khi đường thênh thang

ở đời chẳng có gì sang
đôi ba tri kỷ dọc ngang với trời

Cần đâu phải nói nhiều lời
bạn ta tâm sự thoát, vơi nỗi sầu

nghĩ chi? rồi phải đau đầu
tim lên mở rộng cho tầu rời ga





 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/09/2012 22:23:03)

Đôi lời đồng cảm với tác giả Doàn Đức Hiền:

Thu về không thấy mưa tuôn,
Hai bài liên tiếp thơ buồn sao anh?
Vẩn vơ man mác... không thành,
Tôi buồn... hỏi thử lá xanh sao buồn!

Lá xanh chia sẻ ngọn nguồn,
Xanh vàng đổi sắc vẫn luôn thế mà.
Buồn làm chi... khổ lòng ta,
Đức Hiền chớ dại kẻo mà già nhanh!

TMT

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 15/09/2012 19:45:48)

Xin chao Đưc Hiên . Bài thơ " Buồn chiêu thu" cảm tác họa :


ôi sao có người thế này !
buồn năm , buồn tháng chẳng ngày nào không
hôm buồn vì túi rỗng không
lại buồn em đã có chồng giâu sang !

............................

tại mình cứ tưởng là em
chờ mình đưa Mẹ sang xem mặt mà !..

nhưng bây - Anh bơ vơ !
em đi để lại ....vần thơ..buồn tình !...

.........................
một mình ! và một cuộc tinh
chỉ mơ thôi - chắc chúng mình ... ... thiên thu !.....

Bài thơ đã hết ./.
Xin chân thành : - Hai ta sao giống hệt nhau
Mối tình chung thủy tưởng đâu ......Thế là ...!

Chào 15.9.2012

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 15/09/2012 16:38:00)

CHIỀU THU
**************
Xế chiều chiều xế với Thu
Mà sao lòng vẫn âm u nỗi buồn ?

Hoà cùng TG
NTT

Các bài khác: