Thứ sáu, 26/06/2026,


Nồng nàn Lang - Biang (Hoàng Lập) (15/09/2012) 

NỒNG NÀN LANG – BIANG
 
 
Hoàng Lập
 
Đã từng một đêm Lang Biang
Mụ mị rượu với nồng nàn Cao nguyên
Ngật ngà nhịp nhún cồng chiêng
Ơ kìa! Lửa múa mắt nghiêng bập bùng.
 
Em đừng lắc suối tóc hông
Lỡ một nhánh mát xoà vòng tay tôi
Miệng thơm, thơm cả lời mời
Chập chờn ngà ngọc khoé môi em cười.
 
Ơ kìa! Hình như mặt trời
Dấu bỏng ngực áo đốt tôi cháy lòng
Cong mềm cần lựa xoay vòng
Đỡ tay khắc khoải níu mong lượt kề.
 
Ơ kìa! Đừng bảo tôi mê
Nàng H’Biang rõ vừa về cạnh tôi.
 
-------------------- 
Tác giả Hoàng Lập
Số 3 Đường Bạch Đằng, Uông Bí, Quảng Ninh
ĐT  0904 290 398
Email : hoanglap12944@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - tuõixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 16/09/2012 19:01:48)

Lâu rồi tôi mới được đọc thơ anh Hoàng Lập trên Lục Bát.
Tôi biết rất nhiều thơ anh viết, ở nhiều thể loại khác nhau.Hôm nay đọc thơ anh mà tôi cũng rất muốn đến Lang - Biang một lần để được "cháy mình" trong bài thơ tình hay như vậy.
Xin chúc mừng anh mong được đọc thơ anh nhiều trên Lục Bát

  Lê Lanh - letaclanh@yahoo.com.vn - 0948161102 - Số 9/19 Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 16/09/2012 16:27:12)

Ơ kìa ! Hình như mặt trời
Dấu bỏng ngực áo đốt tôi cháy lòng
Đang định đi Đà Lạt . Phải lên Lang Biang tìm mặt trời một chuyến xem sao !

Các bài khác: