Thứ sáu, 26/06/2026,


Quà thu (Lê Thị Kim Sơn) (14/09/2012) 

QUÀ THU

Lê Thị Kim Sơn

Vẩn vơ chút nắng bên trời
Chút mây trên phố, tiếng mời quanh quanh

Một nong cốm đổ màu xanh,
Lá sen hương cũ gói thanh mảnh quà

Ngát hương làm bạn với trà
Đưa tay nhấp những mặn mà mùa thu.


L.T.K.S

_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 15/09/2012 9:12:11)

HỒN THU
(họa thơ"Quà thu" của L.K.S)

Mờ xa mây xám cuối trời
Dửng dưng núi đứng núi ngồi vòng quanh

Triền non ngô ngút ngàn xanh
Hơi may mong bắp chín nhanh làm quà

Gió đưa thơm thoảng hương trà
khói sương huyền ảo la đà hồn thu.

Phạm Tự

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 15/09/2012 1:01:06)

Mùa thu xanh
Thơ ai thu cũng mầu vàng
Riêng em thu lại không vàng mà xanh
Mùa thu em gặp được anh
Nhân duyên trời định để thành lứa đôi
Tình yêu trao nhựa sống đời
Cho cành vàng úa đâm chồi nở Hoa
Lá non vươn dưới Ngâu sa
Như xuân ấm áp đậm đà trong thu
Tình yêu xua tan mấy mù
Tình yêu xanh phủ mùa thu đất trơì
Nói ra em sợ chê cười
Vì em có chuyện ngược đơi Thu Xanh
M.Q.Q 14/9/2012
 

  Đặng hữu Lượng  - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/09/2012 20:41:27)



Chào Kim Sơn . Bài thơ đã nói lòng mình . Vì thế :

Chẳng nói ai cũng biết rồi
Mùa thu - mùa cưới - thành đôi chứ gì !

AI CŨNG MONG

Mùa thu - mùa cưới ai ơi
Cốm xanh - trầu cũng đỏ môi các già

Mùa thu - bọn trẻ chúng ta
Trầu cau - lễ hội - thế là nên duyên !

Mùa thu ông trời đóng thuyền
Đưa đôi nam nữ - thuyền quyên hưởng rằm !

Năm nay xin bạn đi thăm
Cửa chùa , khấn phật cho anh gặp mình !

............................ ./.

.....Nhanh đi - Chớ có rùng rình
Hay là hai đứa chúng mình cùng đi ! ...

..........................

Cần nhanh - ngày tháng cứ trôi !..
Nếu trễ bạn đến hỏi Tôi " THế nào ?"

Để tôi tính toán xem sao !........


Chào - hen gặp lại

14.9.2012







 

Các bài khác: