 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 15/09/2012 9:08:29)
Cám ơn Nhà thơ, BTV Lucbat.com Lê Minh Dung đã đọc và vui cùng Liên khúc Thu của mình. Xin họa tặng lại món quà mà cánh đàn ông nào cũng "không từ chối" nhé:
"THU NGOAN
Không xanh chồi, chẳng nụ Xuân
Không chang chang nắng, ve ngân trưa Hè.
Không như Đông lạnh, giá về,
Thu ngoan hiền tựa "gái quê"... dâng đời. (LMD)"
BỐN MÙA EM...
Xinh tươi như lá hoa Xuân
Nồng nàn như nắng đọng sân chiều Hè.
Đôi khi trở gió... Đông về,
Bốn mùa Em... đẹp tình quê Thu đời!
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 15/09/2012 8:52:11)
Viết tiếp đôi dòng với tác giả Nguyễn Công Thanh nhé:
"Dẫu xa mỗi đứa mỗi đường
Nhưng lòng vẫn hướng về phương đợi chờ. (NCT)"
Tuần sau là đến Hội thơ,
Anh ơi về nhé, em chờ gặp anh.
Đọc thơ anh... biết lòng thành,
Kì thơ đã đáo, kì hình thì chưa!
TMT
 Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh
(Ngày 14/09/2012 21:58:00)
Chào mừng Thầy TMT với chùm bài " ...Thu... " chín mọng hương vị... của 6/8 và đa sắc màu... từ sáu bài tứ tuyệt . trước kỳ Lễ hội Lục bát làm nức lòng bạn thơ khơi nguồn cảm hứng sáng tác bao nhiêu bài họa thật hay...
Thi hữu lại được dịp tâm phục, khẩu phục tài ứng - họa "trời phú' của Thầy. (Quả danh bất hư truyền!)
Lê Minh Dung cũng vui lây và phụ họa cùng bạn bè mấy câu ạ:
THU NGOAN
Không xanh chồi, chẳng nụ Xuân
Không chang chang nắng, ve ngân trưa Hè.
Không như Đông lạnh, giá về,
Thu ngoan hiền tựa "gái quê"... dâng đời
LMD chúc Thầy TMT và thi hữu thật nhiều thi hứng!
 Nguyễn Công Thanh - thanhvanhoa@ymail.com - 0984073045 - 36 Phan Đăng Lưu
(Ngày 14/09/2012 21:43:53)
Thầy Trần Mạnh Tuân và thi hữu khắp mọi miền Tổ quốc đã diễn tả nhiều cung bậc, sắc thái của mùa thu. tôi xin đóng góp một chút thu:
Nắng thu ngọt mật ong đầy
Tình thu nồng thắm đắm say lòng người
Trời thu xanh ngắt tuyệt vời
Gió thu thỏ thẻ những lời du dương
Dẫu xa mỗi đứa mỗi đường
Nhưng lòng vẫn hướng về phương đợi chờ.
Chúc Thầy và các thi hữu những ngày thu êm dịu cuối tuần thật vui và thải mái!
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 14/09/2012 18:21:31)
Nối lời với Thi sĩ Ngọc Thanh:
"Trái thu quả cấm thầy ơi
Chửa rằm mà đã vội xơi... chết đòn!
Ngắm thôi với nụ cười ròn
Trung thu trái ngọt, thơm ngon... xum vầy"
Tuần sau Lễ hội đến ngày
Gặp nhau... xơi tất quả này rụng rơi!
Trung thu mấy chục năm rồi,
May ra còn chút tàn hơi cuối mùa!
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 14/09/2012 17:58:23)
Cám ơn Nhà thơ - BTV Lucbat.com Hồ Đình Bắc:
Đọc thơ Thu... thấy Thu về,
Trong lòng mát mẻ tình quê nhẹ nhàng.
Như ngày còn ở sơn trang,
Ba năm xa xứ mơ màng chút Thu.
Mùa Thu như khúc nhạc ru
Đưa người vào mộng vi vu giữa trời.
Thu trao xao xuyến bao người,
Phút giây này muốn nói lời... nhớ quê.
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 14/09/2012 17:41:11)
Đồng cảm cùng bạn thơ Đặng Như Toại:
"Ta về tìm kỉ niệm xưa
Những gì "Lộc Phát..." đang chờ... Người ơi!"
Tình thơ trăm bạn gửi đời
Góp đôi câu để nên lời quốc thi.
Nhâm Thìn lục bát đến kì
Nâng niu thi phẩm... còn gì vui hơn?
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 14/09/2012 17:34:01)
Đáp lời nhà thơ Cao Trần Nguyên:
"Sáng nay được đọc thơ Thu
Sáu bài như những tiếng ru ngọt ngào."
Trời Thu bỗng thấy xanh cao
Nắng Thu sưởi ấm hanh hao tháng ngày.
Ao Thu nước lặng sen gầy,
Thu đời... Thơ vẫn nồng say tình đời.
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 14/09/2012 17:27:02)
Đôi lời với Trần Thanh Dũng:
Gặp nhau Hà Nội... từ ngày,
Sóc Trăng đã lắm đổi thay... bây giờ?
Văn phòng Luật lắm kẻ nhờ?
Ít làm thơ... hết mộng mơ với đời?
Mong sao vẫn thắm tình người,
Hồn thơ Lục bát đẹp lời như xưa.
Thu về nhạt nắng hiếm mưa,
Trần Thanh Dũng... gởi sớm trưa hương tràm!
TMT
 Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Ngày 14/09/2012 16:53:16)
Trái thu quả cấm thầy ơi
Chửa rằm mà đã vội xơi... chết đòn!
Ngắm thôi với nụ cười ròn
Trung thu trái ngọt, thơm ngon... xum vầy
Ngọc Thanh
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 14/09/2012 11:22:19)
Mùa thu về bao giờ cũng thấy buồn, nhớ gió heo may lùa qua khe cửa, tôi xa quê đã 3 mùa thu rồi, miền Nam chỉ thấy nắng và mưa thôi, tìm thu ở đâu?.
Hôm nay đọc chùm thơ mùa thu của Tác giả Trần Mạnh Tuân cảm nhận mùa thu đã về trong tôi mát mẻ, nhẹ nhàng như những ngày còn ở quê hương.Cảm ơn anh đã cho tôi phút giây nhớ quê khi mùa thu về và cũng làm xao xuyến bao nhiêu người xa xứ.
Vẫn biết là mùa "thu hiền"
"Bóng thu" thấp thoáng làng bên sương mù
Heo may reo nhẹ "tiếng thu"
"Sắc thu" nhuộm tím lời ru của bà.
"Trái thu" hương đượm thiết tha
Đêm rằm ai hái làm quà "Trung thu"
Xin cảm ơn chùm thơ hay.
Hồ Đình Bắc.
 Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
(Ngày 14/09/2012 11:06:29)
Xin gừi TG đôi vần lục bát Thu Nhâm thìn
Thu Nhâm Thìn
Heo may làm nhạt nắng hè
Em về trường để tiếng ve lạc đàn
Quốc kêu như giục thu sang
Chị Hằng như muốn nạm vàng vào đêm...
Tuần sau... "LỘC PHÁT NHÂM THÌN"
Giục ta tìm lại niềm tin cõi người
Bạn bè ở khắp muôn nơi
Gặp nhau được dịp thả đời vào thơ...
Ta về tìm kỉ niệm xưa
Những gì "Lộc Phát..." đang chờ... Người ơi!
 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh
(Ngày 14/09/2012 10:56:34)
Chúc mừng nhà giáo thi sĩ:
Sáng nay được đọc thơ Thu
Sáu bài như những tiếng ru ngọt ngào.
CTN
 Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng
(Ngày 14/09/2012 9:24:06)
Thu của Trần Mạnh Tuân nhẹ nhàng mà huyễn hoặc!
Thầy Tuân- Thơ đã lên trang
Thu về bẽn lẽn qua màng khói lam
Thu phương Nam ngọt hương tràm
Gởi ra ngoài Bắc để đàm đạo chơi?
Trần Thanh Dũng ( Thành Dũng)
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 14/09/2012 8:41:40)
Chào anh Trần Mạnh Tuân!
Thanh Tùng rất thích bài họa: SỚM MAI THU ĐẾN của anh với bài chia sẻ: THU, của TT.
Chúc anh luôn có nguồn thơ lai láng muôn màu ngàn sắc như mùa THU
Thân.
NTT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 14/09/2012 8:35:00)
Đôi lời với bạn thơ Thu Hà:
Vắng em Thu bớt dịu êm,
Nỗi niềm man mác lẫn thêm chút buồn.
Mùa Thu giận dỗi đi luôn,
Hay là ai đã bán buôn Thu rồi?
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 14/09/2012 8:26:20)
Cám ơn Bác sĩ, Nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên:
"Mẹ hiền" vẫn đẹp lời ru,
Văn thơ Việt vẫn vi vu với đời?
Nay mai Lễ hội đến rồi,
Mời nhà thơ đáo gia... chơi một lần.
Hải Phòng chẳng quản xa gần,
Trang thơ vẫn nối tình thân mọi người.
TMT
 Thu Hà - thuhaahoo99@yahoo.com - 01646031108 - Hà Nội
(Ngày 14/09/2012 7:53:46)
Đọc Liên khúc lục bát thu của TRẦN MẠNH TUÂN khiến tôi chợt nhớ lại kỷ niệm muà thu năm nào. Muà thu ở đâu cũng đẹp. Nhưng riêng Hà Nội, có một cái gì đó rất riêng mà ai cũng phải thốt nên lời ca tụng. Xin cảm ơn tác giả.
Thu Hà
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 14/09/2012 0:06:38)
Thiên di cảm xúc tràn trề
Quà từ châu Mỹ mang về toàn Thu
Nắng vàng, quả mọng, chim gù
Sông xanh, mây trắng,lời ru dịu dàng
Lâu nay ắng lặng trên trang
Gặp thầy, đọc vội đọc vàng... bội THU...
CHÚC THẦY TUÂN KHOẺ VUI HẠNNH PHÚC
NTT - HP
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 13/09/2012 23:41:00)
Cám ơn bạn thơ Hồng Vân:
"Bao năm nhung nhớ đầy vơi
Thu về thơ khẽ mỉm cười lung linh
Ngỡ ngàng vương vấn bóng hình
Vàng thu lấp lánh chung tình cùng thơ...!"
Biển Thu xanh thế bao giờ?
Trời Thu trong vắt mộng mơ tình người.
Vũng Tàu Thu cất nên lời,
Thơ Hồng Vân gởi tình đời trao nhau.
TMT
 Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0914721957 - Ba Cu -Vũng Tàu
(Ngày 13/09/2012 23:29:31)
Chúc mừng thầy TMT với liên khúc lục bát thu thật tuyệt vời.
"Sắc thu ngơ ngẩn kiếm tìm
Heo may xào xạc mơ thềm lá rơi."
.............
Bao năm nhung nhớ đầy vơi
Thu về thơ khẽ mỉm cười lung linh
Ngỡ ngàng vương vấn bóng hình
Vàng thu lấp lánh chung tình cùng thơ...!
Hồng Vân (VT)
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 13/09/2012 23:14:33)
Viết tiếp với thầy Nguyễn Trọng Liên:
"Trách người đem cái vô hồn
Găm vào cơn gió sau cồn cỏ may!"
Thơ vần ồn... vẫn rất hay,
Đôi khi vẫn ngại vần này thầy ơi!
Cồn cỏ may... gió ngập trời,
Mang theo hoa... cắm vào đời ngang qua.
TMT
 Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - 02-Ngõ Tiền Phương, Đào Duy Anh, TP Thanh Hóa
(Ngày 13/09/2012 22:59:44)
DÁNG THU
Mới đầu chiều đã lao xao
Những tia nắng dệt trên cao đủ màu
Rồi mây trắng hóa thành nâu
Rồi dông gió đến làm đau mấy tầng.
Thì ra Mây, Nắng hồi xuân
Trời làm đám cưới giữa tần ngần Thu
Hoàng hôn bừng tỉnh cơn mơ
Xa kia bảy sắc ngẩn ngơ : Cầu Vồng!
Sông Ngân hờ hững xuôi dòng
Nước mắt ai đã ngập dâng đôi bờ
Nắng thì say cái vẩn vơ…
Mưa ôm nắng để thành thơ… Vòng tròn !
Trách người đem cái vô hồn
Găm vào cơn gió sau cồn cỏ may!
N.T.L
Góp với anh TMT mấy vần thơ Thu!
 Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương
(Ngày 13/09/2012 22:28:16)
MÃI THU
Trang thơ lục bát mãi chờ
Thầy Tuân viết tiếp tình thơ đong đầy
Thu về xanh lại màu mây
Hằng Nga trên ấy cũng say" THU HIỀN "
Chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe và mãi say thơ nhé!
Linh Thy ( BD )
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 13/09/2012 21:55:03)
HẸN THẦY...
"Hồn Thu say - tỉnh - tỉnh - say...
Mùng Sáu tháng Tám đong đầy tình Thu."
Cổng Trời... gió dỗ mây ru?
Hẹn thầy Phạm Tự về... dù xa xôi.
Bao người mong ngóng cả đời,
Gặp thầy cho thỏa... những lời nhớ mong.
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 13/09/2012 21:45:36)
TRỜI CHO...
Hôm nay heo lạnh đã về
Hắt hiu miền đá...dãi dề mưa thu
Mênh mông xa thăm mây mù
Đọc thơ "Liên khúc..."vi vu tình đời...
Nghe thời tiết...lạnh dần vơi
Ngày mai lại nắng ngập trời Thủ đô
Thơ thầy Tuân được trời cho
"Núi đôi" khao khát mộng mơ nhớ Thầy...!
Hồn Thu say - tỉnh - tỉnh - say...
Mùng Sáu tháng Tám đong đầy tình Thu.
Phạm Tự
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 13/09/2012 21:37:17)
Viết tiếp MƯA THU và cảm ơn bạn thơ Linh Thy nhé:
"MƯA THU
Vàng thu gió trở não nề
Giọt thu thánh thót trời quê mây vờn
Mưa thu giá buốt từng cơn
Chỉ còn nỗi nhớ chút hờn lẻ loi..!"
CẢM đồng lòng dạ chơi vơi
ƠN trời hết bão giông... đời bình yên.
LINH thiêng sông núi khắp miền
THY nhân bè bạn nối liền tình thơ.
TMT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 13/09/2012 21:27:48)
Cám ơn bạn thơ Nguyễn Thanh Tùng. Xin họa lại THU của bạn nhé:
SỚM NAY THU ĐẾN...
Sớm nay Thu đến ngoan hiền,
Trời mây man mác mọi miền trong ta.
Bao năm... Thu mãi chẳng già,
Mùa Thu... Liên khúc chút quà cho con.
TMT
 Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương
(Ngày 13/09/2012 21:17:53)
Chúc mừng Thầy Trần Mạnh Tuân với LIÊN KHÚC THU rất "THU"
"Tơ vàng mật... rọi kẽ đời
Cúc khoe sắc nắng nhuộm trời tình ta.."
L.T xin họa cùng Sắc Thu với Thầy và quý đọc giả nhé!
MƯA THU
Vàng thu gió trở não nề
Giọt thu thánh thót trời quê mây vờn
Mưa thu giá buốt từng cơn
Chỉ còn nỗi nhớ chút hờn lẻ loi..!
Linh Thy ( BD )
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội
(Ngày 13/09/2012 21:06:23)
Gửi bạn thơ Lục Thị Bích Hạnh:
Ban Biên Tập khéo chọn thơ
Trời Hà Nội bỗng mộng mơ se lòng.
Mùa thu man mác cảm đồng...
Chùm thơ Thu tuyệt... đúng trong tâm người.
Vui mừng Thu đến với đời,
Cám ơn Bích Hạnh có lời sẻ chia!
TMT
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 13/09/2012 21:05:43)
THU
******
Bóng tiếng sắc trái trung hiền
Thu gom gõ cửa mọi miền quê ta
Ngỡ như lòng của mẹ già
Nâng niu mây gió làm quà tặng con.
Chia sẻ cùng TG
NTT
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội
(Ngày 13/09/2012 18:17:43)
BBT Lục Bát khéo chọn bài thơ thế. Trời Hà Nội hôm nay ai cũng cảm nhận được cái se lạnh của mùa thu Hà Nội.
Cảm ơn Trần Mạnh Tuân với chùm thơ Thu tuyệt vời.Nó đến đúng vào tâm trạng của Người Hà Nội
Chúc mừng tác giả
|