HUẾ MƯA

Võ Khoa Châu
Bữa ra với Huế - Thừa Thiên
giữa ngày áp thấp triền miên mưa. Và,
lay phay mùi gió thanh trà
mà thương cây vả khuất nhòa nhạt mưa
Trường Tiền vắng nhịp dạ thưa
Sông Hương neo giọng hò vừa Nam Ai
“Không vô trong nội nhớ hoài”
Vô trong nớ - dạ đoạn đoài xa tăm
Mạ quê giáp hạt căm căm
O nghèo lấm láp giọt giầm thu đông
Cau xanh đứng ngậm ngùi trông
Trầu vàng cánh phượng vôi nồng vương gia
Chừng như từng hạt mưa sa
Gõ chuông Thiên Mụ la đà Tịnh Tâm
Khép tà áo tím - lâm râm
Trắng giăng mù mịt - Xám thâm trầm – Buồn
Mưa cong mái ngói hoàng cung
Ngự trăm năm - một vô cùng!
Huế mưa.
Huế, tháng 7/2010
V.K.C
____________________
Tác giả Võ Khoa Châu, ĐT: 01663512731
Tổ 2, thị trấn Vạn Giã huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Email: chauvangia@gmail.com
|
Hay lắm ông ạ! ngày xưa mỗi lần qua nhà con ông thường đọc thơ cho con nghe. trải qua bao nhiêu thăng trầm nay con lại tìm lại ông trên nhưng trang thơ....ông khỏe không? và còn nhớ con không? Chào anh Khoa Châu Vạn Giã,
HUẾ THU |