Thứ sáu, 26/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Hoàng Len) (12/09/2012) 

CHÙM  TỨ TUYỆT

Hoàng Len


VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Vầng trăng khuyết tự bao giờ
Mà nay vẫn sáng lửng lơ một mình
Hôm nay tôi thật vô tình
Thấy trăng tôi lại muốn mình thành mây...

NHỚ

Nhớ bao kỷ niệm ngày xưa
Mối tình dang dở vẫn chưa phai mờ
Đôi khi nhớ đến thẫn thờ
Canh khuya gặp lại trong mơ bồi hồi...

SÓNG TÌNH

Quen nhau đã được mấy ngày
Tặng thơ sao lại thấy ngay ý tình
Mong manh buộc bóng với hình
Thế mà thao thức sóng tình trong mơ

VU VƠ

Bỗng dưng chút lạnh ngày đông
Hình như ta vẫn chờ trông một người...
Xin trời se lạnh chút thôi
Để lòng ai cứ bồi hồi nhớ ai

BAO LẦN

Bao lần chia sẻ đầy vơi
Bao lần tím cả khoảng trời quê hương
Bao nhiêu sợi nhớ sợi thương
Giăng giăng rối mộng cuối đường ta đi

 H.L

__________________
Tác giả Hoàng Len
ĐT: 0988262013
Đ/c: Lâm Thao – Phú Thọ 

Mời xem chương trình talkshows của VTC2 mang tên
“Người giữ gìn Thơ Lục Bát trong không gian mạng”
nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 của lucbat.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An  (Ngày 12/09/2012 23:23:22)

Xin chia sẻ chùm thơ tứ tuyệt cùng tác giả cho vui.

Tình Mơ.

Biết em qua những áng thơ
Mà sao lại nhớ, mộng mơ trong lòng
Kể chi sắc tím, sắc hồng
Hương thơm dịu toả kết vòng tương tư!

Mong.

Hồn ai gieo quyện vần thơ
Vô tình vương phải ngẩn ngơ cả người
Dập dềnh bơi giữa dòng đời
Mong sao một mảng tình trôi bám vào!

Vô Đề.

Gió thở dài hắt mây bay
Bực cho nắng cứ quyện say mây vờn
Mong cho bóng nhạt hoàng hôn
Nắng tàn để gió xoay tròn cùng mây.

Hoa Cỏ May.

Mọi người vẫn gọi em Hoa
Phải chăng thương xót...để xoa nỗi buồn
Dù thời độ tuổi đang son
Không hương sắc liệu có còn ai thương!?

Nguyễn Quốc Dân

Thân ái!

 

  Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 12/09/2012 20:44:39)

Với chùm tứ tuyệt thu của Hoàng Len sao nghe một nỗi buồn vương vấn nhỉ.?.!
Linh Thy xin chia sẻ đôi dòng cùng TG

TRĂNG KHUYẾT

Bà còn con gái trăng đã khuyết
Lúc mẹ bồng con vẫn khuyết trăng
Xoay dần con tạo bao năm tháng
Cuội vẫn ngồi mong bóng chị Hằng.

MẤY NẼO ĐƯỜNG QUÊ

Nhớ xưa phượng nở sân trường
Em đi qua ngõ còn hương tóc thề
Mãi xa mấy nẽo đường quê
Bao giờ đón lại sáo về cố hương.?


NHỚ

Nhớ ai dạ những bồi hồi
Người đi sao để trong tôi chút sầu
Nhớ hoài ánh mắt biếc sâu
Nhớ hoài hương của tình đầu ngày xưa.!!!

Linh Thy

  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU  (Ngày 12/09/2012 14:41:13)

Đồng cảm với chùm thơ tứ tuyệt trên của tác giả. Trọng Chu cũng mạo muội tiếp chùm từ tuyệt như sau:

KIẾP SAU
Kiếp sau biết có gặp không
Kiếp này gặp được tình nồng ta trao
Quên đi cực nhọc gian lao
Ta vui sống lại thuở nào còn xuân.

VỀ ĐÂU
Thương nhau ta cứ chiều nhau
Dẫu rằng chẳng biết về đâu bây giờ
Thỏa thê trong một giấc mơ
Còn hơn cứ sống vật vờ khổ đau.

MÁCH BẢO
Mùa hè vẫn có tuyết rơi
Mùa đông vẫn có lúc trời nắng to
Giữa rừng lạc lối quanh co
Con tim mách bảo vẫn dò được ra

CẢM HỨNG
Nặng tình em gái thương yêu
Cho anh cảm hứng xướng nhiều vần thơ
Thương em vô bến, vô bờ
Tình yêu càng đậm lời thơ càng nồng.

TRÁCH PHẬN
Em ơi! Trách phận làm chi
Mủi lòng anh lắm mỗi khi nhớ thầm
Thương em một, trách anh trăm
Để dâu quá lứa, ruột tằm héo khô.


TRÔNG TRỜI
Trông trời đừng nổi gió lên
Đừng phong ba nữa làm phiền lụy nhau
Đôi ta tình đậm nghĩa sâu
Ông trời thương xót bắc cầu ta qua.

NỤ HÔN
Đã là sông phải có bờ
Đã làn môi ấm biết chờ nụ hôn
Cho nhau đâu tính thiệt hơn
Mối tình nồng thắm keo sơn mặn mà.

TIẾT TRỜI
Tiết trời lúc nắng lúc mưa
Đường tình thêu dệt nhặt thưa, mỏng dày
Hết đêm rồi lại sang ngày
Theo cùng năm tháng ta xây cuộc tình.

VÀNG MƯỜI
Vàng mười tôi luyện lửa hồng
Đôi ta son sắt tình nồng gửi trao
Trải qua thử thách gian lao
Càng thêm gắn bó, tự hào vững tin.

TRỌNG CHU

Các bài khác: