Thứ sáu, 26/06/2026,


Trăng nghiêng (Phạm Ánh) (12/09/2012) 
TRĂNG NGHIÊNG
 
Phạm Ánh
 
 
Trăng nghiêng xóm cũ thưở nào
Hình như gởi khúc ca dao dặn dò
Nói gì mà lá non tơ
Mà cây trĩu quả đôi bờ sông quê.
 
Trăng từ đồi núi sơn khê
Trăng ra biển rộng trăng về quê tôi
Mênh mang tình đất tình người
Cỏ cây một giấc ru hời đêm đêm.
 
Trăng cười trong ánh mắt em
Tơ vàng óng ả tóc huyền lung linh
Nói gì trăng chỉ lặng thinh
Nghìn năm ng bóng nỗi tình nhân gian.
 
P.A
 
 
___________
Tác giả Phạm Ánh
Hội VHNT Bình Định
103Phan Bội Châu - Quy Nhơn - Bình Định
 

Mời xem chương trình talkshows của VTC2 mang tên
“Người giữ gìn Thơ Lục Bát trong không gian mạng”
nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 12/09/2012 21:04:44)

Trăng mãi còn đây nhưng người xưa đâu thấy,? Em rời xa ngõ vắng, đường quê...để còn đây chút nhớ..!

TRĂNG QUÊ

Trăng quê chiếu sáng đường quê
Em đi ra phố tóc thề bỗng bay

Bồng bềnh đâu tóc nghiêng vai
Trăng nghiêng tìm mãi hương say hoa quỳnh

Anh buồn ngắm mãi lặng thinh
Còn đâu chung bóng đôi mình dưới trăng.!?

Linh Thy ( BD )

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo27mr, lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 12/09/2012 10:06:17)

TRĂNG
Trăng thì ở tít trên cao
Mắt em lúng liêng rơi vào mắt tôi
Rung rung miệng chẳng nên lời
Khua tay muốn kéo đất trời quanh đây.
...
ĐỨC KƯU

Các bài khác: