Thứ sáu, 26/06/2026,


Đợi chờ (Trọng Chu) (11/09/2012) 

 ĐỢI CHỜ


Trọng Chu

 Nửa đêm thánh thót mưa rơi
Bâng khuâng tỉnh giấc, bầu trời tối đen. 

Nhà bên leo lét ánh đèn
Hắt hiu gió thổi qua rèm lắt lay. 

Mỏi mòn chờ đợi bấy nay
Mịt mùng sương khói, mây bay thẫn thờ. 
Người ơi! Biết đến bao giờ?...
Cho hàng dâm bụt đôi bờ nối sang.

Để cho ta bén duyên nàng
Đêm khuya êm giấc - mơ vàng lứa đôi.

  10/9/2012
T.C

 
_______________
Tác giả Trần Trọng Chu
Chủ nhiệm CLB Thơ Bạch Dinh - P.1 - TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 0933972791

Mời xem chương trình talkshows của VTC2 mang tên
Người giữ gìn Thơ Lục Bát trong không gian mạng
nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 của lucbat.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 14/09/2012 22:33:50)

Yêu Đơn phương
Sáng nay tôi đến cửa đình
Thấy em đứng đó một mình ngẩn ngơ
Lâng lâng tôi nghĩ em chờ
Đến bên em lại hững hờ quay đi
*****
Tôi về đào khóm đài bi
Lấp vào lối tắt vẫn đi qua nhà
Tình yêu là của riêng ta
Chứ đâu em có yêu mà tôi mong !!!
HP 14/9/2012
M.Q.Q

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - 02-Ngõ Tiền phương, Đào Duy Anh, TP Thanh Hóa  (Ngày 13/09/2012 11:22:59)

Mỏi mòn chờ đợi bấy nay
Mịt mùng sương khói, mây bay thẫn thờ.

Sương rơi nhuộm ướt câu thơ
Mây che che kín lối mộng mơ cuộc tình
Bãi sau sóng vẫn vô minh
Mũi Nghinh Phong gió cuộn hình bóng ai?
Thùy Vân hun hút nẻo dài
Bến tàu ai đứng đợi ai cuối chiều?...

  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 12/09/2012 9:04:13)

Sáng sớm xin có đôi vần chia vui cùng tác giả
Thầm nghĩ
Cứ chờ, cứ đợi, cứ mong
Mà nhà hàng xóm như không có người
Mơ màng, nhung nhớ đầy vơi
Đến khi tỉnh giấc, lứa đôi lỡ làng
Vén bờ dâm bụt liều sang
Trời ơi! hàng xóm vô Nam mất rồi.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 12/09/2012 8:50:56)

Đọc bài thơ "Đợi chờ" của tác giả Trần Trọng Chu có một cảm giác buồn, tác giả đã biết mối tình đợi chờ trong vô vọng mà vẫn ước ao mong đợi một ngày:"Để cho ta bén duyên nàng
Đêm khuya êm giấc - mơ vàng lứa đôi.Thực ra thì những câu thơ đầu đã thể hiện rồi:"Mỏi mòn chờ đợi bấy nay/Mịt mùng sương khói, mây bay thẫn thờ".Cái hay trong thơ anh là đã biết kết cấu hoàn cảnh để tận dụng tối đa sự mủi lòng của người ấy trong cảnh :"thánh thót mưa rơi" để bầu trời tối đen, nhà bên chỉ còn ánh đèn leo lét, hắt hiu gió qua rèm lắt lay mà người ấy vẫn để :" Mỏi mòn chờ đợi bấy nay
Mịt mùng sương khói, mây bay thẫn thờ" nhưng vẫn không nản lòng vẫn đặt câu hỏi cho sự lạnh lùng ấy :"Người ơi! Biết đến bao giờ?...
Cho hàng dâm bụt đôi bờ nối sang" .Để rồi tự mình ao ước thế thôi chứ toàn bài thơ đã nói hộ lòng mình rồi.Đọc xong thấy tiếc nuối, thẫn thờ. Tôi đọc nhiều bài thơ với nội dung như bài thơ này của anh, anh thể hiện nội tâm rất đạt. Chúc anh có nhiều thơ lên LBMN cho đọc giả thưởng thức.
Hồ Đình Bắc.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/09/2012 15:23:22)



Xin chào Trọng Chu - bài thơ hay xin viết tiếp :


Người ơi biết đến bao giờ
Chặt hàng dâm bụt , phá bờ từơng ngăn

Bao giờ chung gối chung chăn
Ở giữa có tí nhau nằm bi bô ! ......

Bao giờ ...cho đến bao giờ
Để thôi trông ngóng , thôi chờ đợi nhau ! ./.


Xin mời viết tiếp

11.9.2012

 

Các bài khác: