Thứ sáu, 26/06/2026,


Thơ viết tặng những người mê đá (Trúc Linh Lan) (11/09/2012) 
THƠ VIẾT TẶNG NHỮNG NGƯỜI MÊ ĐÁ

 
Trúc Linh Lan
 
Đá ơi! Ngủ với non ngàn
Bao giờ thức với trăng vàng, người xưa!
Thức với gió, thức với mưa
Nghìn năm đá vẫn như vừa mới yêu
 
Mặc dù mòn với rong rêu
Vẫn là đá của sớm chiều thế thôi
Lẫn trong sắc tím, tinh khôi
Xanh non với núi, hồng tươi nắng chiều
 
Ta nhìn là đã thấy yêu
Nâng niu tuổi đá liêu xiêu tình nồng
Thủy chung đá vợ, đá chồng…
Keo sơn phơi với mênh mông đất trời
 
Vẫn là mê đắm đá ơi!
Nợ duyên kiếp trước một đời tương tư
Lặng im nghe đá suy tư
Bao ngôn từ đá vọng từ nghìn sau
 
Chia ly đá cũng đớn đau
Khi buồn đá cũng nghẹn ngào rưng rưng
Tiếc thương kiếp đá bạc phần
Ta xin vì đá… đa đoan một đời.
Nhà sáng tácTam Đảo
10.7.12
TLL
-----------------------
Tác giả Trúc Linh Lan, ĐT: 0962770795
 Đ/c: 869-QL1A-TT Cái Tắc- CTA, Hậu Giang
 Email: truclinhlan@gmail.com

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181- Tăng Bạt Hổ - Qui nhơn  (Ngày 12/09/2012 10:52:37)

Đá nếu đặt đúng chỗ rất đẹp ,như sân vườn Nhât bản ,công viên ,bãi biển ,nhiều khi mình cũng sưng sờ , trầm tư...Nhưng để thổi hồn vào đá như Trúc linh Lan thì tuyệt vời , mình khâm phục cái "đa đoan" của Linhlan lắm , muốn kết bạn với Hậu giang và xin được chia sẻ ;
PHẬN ĐÁ
Cổ sơ chưa có loài người
Đá dường vô nghĩa dưới trời,trăng,sao
Người cổ cần đá biết bao
Bây giờ đá quí- người yêu đã thành
Tượng tranh ,trang sức tinh anh
Sa phia, cẩm thạch nghệ nhân thổi hồn
Đá ơi ! đá có biết không ?
Người không còn nữa ,đá hong nắng trời .

  truclinhlan - truclinhlan@gmail.com - 0962770795 - Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ  (Ngày 12/09/2012 10:22:07)

Rất vui được tất cả bạn bè thân quý ghé thăm chia sẻ. Cám ơn vần thơ rất ngọt của Anh Lượng,của Hoàng Hựu và cả Đờ Ni.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/09/2012 14:25:40)


BÀI THƠ GỬI TRÚC LINH LAN

( một chiều thu nắng bên sông
Anh buồn Anh nhớ ...trải lòng cùng Em ! )


Em cũng " HÓA ĐÁ " mất rồi !!
Tình yêu gửi gắm - chẳng hồi , chẳng trao !
Thế là tâm rối , lòng đau
Trông , chờ hóa đá bên nhau - cũng đành .....


Em Ngọc Bích , Tôi đá xanh
Hai tảng đá đứng sát mình ....đến nay !


Hải phòng 11.9.2012

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 11/09/2012 12:09:37)

Bài Thơ hay quá!
Xin chia sẽ vài dòng, có sai ý xin được thứ lỗi!

Ta hòn đá cuội rêu phong
Cuộn lăn chảy giữa bão giông dòng đời
Ngóng trông khắc khoải chờ người
Viết đôi câu nhớ rụng rời...tương tư
Thời gian con lắc lắc lư
Đá thôi, kiếp đá rối nhừ...tim can

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/09/2012 11:16:12)


Chào Trúc Linh Lan . Bài thơ " THƠ VIẾT TẶNG NHỮNG NGƯỜI MÊ ĐÁ "
của bạn - Chỉ có thể nói là "TÀI " bạn tài . bạn đã hóa đá cũng như người vui buồn , lo lắng , đau khổ và cũng Yêu !
Trong cuộc sống chúng ta thường lấy " ĐÁ " để so sánh , ví von và
hơn hết ta lấy đá để ghi lại những gì phải " GHI LÒNG TẠC DẠ "

XIN HỌA MẤY DÒNG

Bài thơ đã thổi hồn thơ
Vào những tảng đá bơ vơ giữa trời

Đá cũng chỉ là đá thôi
Mà sao sống động như người ., ..nội tâm !

Đá dù vẫn chỉ âm thầm
Bao điều chất chứa bên trong - Hỡi người !

Đá cũng chỉ là đá thôi
Mà sao ta thấy như người ta yêu !

Chẳng so đo , tính toán nhiều
Cần gì đá vẫn ưng chiều ý ta

Thật là .....đúng là......Thật là
Bài thơ về đá mà ta thấy gần

Như tôi , như bạn , người thân !


Chào - hẹn gặp lại

11.9.2012







 

  Thạch Đờ Ni - nichanhdi26@ymail.com - 0945980243 - Đài PT-TH tỉnh Bạc Liêu  (Ngày 11/09/2012 10:47:49)

Lại gặp chị trên lucbat.com, mừng quá! Bài thơ rất tuyệt! Chúc chị vui, khỏe!!!

Các bài khác: