Thứ sáu, 26/06/2026,


Bên trời sương khói (Nông Quy Quy) (10/09/2012) 

BÊN TRỜI SƯƠNG KHÓI



Nông Quy Quy

Cung đàn ai vẳng khúc xưa
Trăng non nhuốm lệ, gió mùa hoang vu
Đàn vang vọng giữa sa mù
Chùng dây lỡ phím ưu tư não nề

Điệu buồn day dứt lê thê
Chong chong một thuở si mê bên người
Đêm gầy tiếng nhớ khôn nguôi
Người đi để một cuộc đời hư hao

Đêm nay hồn chốt phương nào
Bên trời sương khói trăng sao giăng sầu
Bụi ngày còn dính đêm sâu
Tình còn nương náu theo màu thời gian.

N.Q.Q

______________
Nhà thơ Nông Quy Quy
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
ĐT: 0978 246 022
Email: quiquinong@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nông Quy Quy - quiquinong@gmail.com - 0978246022 - Lâm Đồng  (Ngày 13/09/2012 17:12:28)

Nông Quy Quy xin được cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ tiếng lòng cùng "Bên trời sương khói", xin được đón nhận những bài thi hoạ, những lời giao cảm và an ủi của các anh .Mong sẽ được gặp lại ở Lục bát.com hoài nhé!
NQQ

  Đao van Tho  - tdaovan11@yahoo.com.vn  - 01674156001  - Đan phượng -Ha nôi   (Ngày 13/09/2012 16:00:51)

Nắng chiều vít đổ ngọn cây
Hoàng hôn phủ kín màu mây tím hờ
Trăng nhô mỏm núi tìm thơ
Bóng em hư ảo khuất mờ khói sương
Họa cùng Bên trời sương khói

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - TPHCM  (Ngày 11/09/2012 17:00:13)

RŨ BỚT TÁI TÊ

Đêm sầu nghe vẳng đàn ai
Hay là từ cõi bồng lai vọng về?
Người không rũ bớt tái tê
Như mưa không dứt não nề tháng năm...

Đàn kia khúc bổng khúc trầm
Sao cứ gieo mãi vào lòng không vơi
Gió đi phận đã đành rồi
Lá hoa héo dập bên đời đành không?

_ VĐT_

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 11/09/2012 11:25:39)

ĐÊM NAY
***********
"Đêm nay hồn chốt phương nào
Bên trời sương khói trăng sao giăng sầu"

Đêm nay ta biết về đâu
Bến đời lỡ chuyến con tàu đã xa.
Hoà cùng TG
NTT



 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 11/09/2012 8:52:11)


KHÚC XƯA...
(Họa thơ"Bên trời sương khói"của N.Q.Q )

Ta về tìm lại khúc xưa
Đầy vơi trong đục bốn mùa...vi vu
Khói sương bao phủ xa mù
Dáng quê ẩn hiện hồn thu não nề !

Bàn chân mỏi bước lê thê
Nỗi lòng day dứt...cỏ đê nhớ người
Rưng rưng bến vắng chiều nguôi
Ngẩn ngơ than thở nỗi đời hư hao !

Hồn xưa bóng dáng nơi nào ?
Chân trời góc bể chênh chao cõi sầu
Phận đời khô cạn nông sâu
Thác ghềnh sóng gió cơ cầu...thời gian !?
Phạm Tự

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluongja7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn my Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 10/09/2012 19:25:04)


Xin chào Nông Quy Quy . Bài thơ của bạn như một khúc ca buồn .
Xin chia sẻ cùng bạn

TÂM TƯ

Tiếc rằng chẳng biết chơi đàn
Mà bài thơ giống chuyện nàng với ta !

Kể từ khi nàng xa ta
Bài thơ gợi - thời gian ta cùng nàng !

Bài thơ - một khúc nhạc Vàng
Vang lên - lại nhớ chuyện nàng với ta

Rằng : Sầu đau dù đã Xa
Bài thơ ấy ! với lòng ta ....đến giờ ....


Chắc Nàng cũng đã không ngờ
Một người vẫn nhớ , vẫn chờ , vẫn mong ! ..../


Chào - hẹn gặp lại
10.9.2012





Các bài khác: