Mỗi độc giả cũng là một tác giả (Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
pham thị Hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975635082 - hà nội
(Ngày 13/09/2012 15:18:02)
đọc bài thơ ta vô cùng xót xa vì nỗi đau chất độc da cam , mà bao gia đình phải gánh chịu. Thật thương cảm với những người lính khi trở về sau chiến tranh lại gặp cảnh này
Cho tôi gửi vài dòng đồng cảm cùng tác giả
Chiến tranh tuy đã đi qua
Nỗi đau để lại xót xa trong lòng
Người hiền gặp cảnh long đong
Con yêu ... cha thấy nghẹn lòng lời ru
Đặng Hữu Lượng - danghuuluongja7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 10/09/2012 10:13:15)
Chào Đức Hậu . Bài thơ nay buồn lắm .
Buồn vì hoàn cảnh đau thương , buồn vì mình chẳng giúp gì được . đành viết vài dòng cảm thông :
CẢM THÔNG
Bài thơ bạn nặng nỗi lòng
Ôi sao lại có - ở trong đời nay !
Chất chồng bao nỗi đắng cay
Một đời chẳng được một ngày dịu êm !
Đọc thơ ruột rối , gan mềm
Trời sao tạo cảnh để nên nỗi này !
Thôi đành chúc một đôi lời
Nhân từ hiền đức tất trời đoái thương !