Thứ sáu, 26/06/2026,


Cải ngồng (Nguyễn Thành Long) (09/09/2012) 
CẢI NGỒNG
 
 
Nguyễn Thành Long

Chiều buông một chút nắng thừa
lẻ loi đơn chiếc giữa mùa gió đông
có người ra phía bờ sông
một mình ngồi ngắm cải ngồng trổ hoa
 
Trách đời chừa mỗi mình ta
trách trời sao chẳng xót xa cải ngồng
bao xuân phai nhạt má hồng
mà nào có thấy cầu vồng phía mưa.
 
Âm thầm đi sớm về trưa
âm thầm tiếc thuở hoa chưa phai tàn
bướm ong khi ấy từng đàn
mải mơ Loan Phượng ngó ngàng tới chi
...
Thế rồi năm tháng qua đi
ngoảnh đầu hoa đã lỡ thì phôi pha
bướm ong thôi chẳng thiết tha
Phượng Loan bặt bóng,... hoá ra cải ngồng!
NTL

 ---------------------
Tác giả: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
DĐ: 0979773259
Mail: nguyenthanhlongle@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 20/09/2012 11:19:42)

Bài thơ hay quá, tình người trĩu nặng tiếc cho thân phận lỡ làng đã làm tôi khó quên khổ thơ kết của bạn : " Thế rồi.... hóa ra cải ngồng" Xin được chia sẻ với TG và cũng là đồng cảm với những người con gái vì một duyên số nào đó mà lỡ làng.
Xin có đôi vần lục bát:
Đợi tôi
Mặc người mê cải non tơ
Riêng tôi, tôi vẫn luôn mơ cải ngồng
Cải ngồng mới thật trắng trong
Cải non tơ đã đầy ong bướm rồi
Đã yêu, quên hết tuổi đời
Em còn nhớ... hãy đợi tôi!... Cải ngồng.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn châu-Nghệ An  (Ngày 09/09/2012 13:07:43)

Chào TG Nguyễn Thành Long. Xin hoà vào cùng bạn một nỗi niềm về hoa cải ngồng.

Màu Hoa Cải.

Không chọn hoa nào
Lại chọn hoa cải
Ý đợi câu chờ vàng tê tái
Lời ca ngồng vụng dại một thời!

Anh lặng như trái núi giữa trời
Bãi phù sa đã mọc toàn cây lạ
Bến bờ hoang hoải quá
Không còn triền hoa
Con đò xuôi neo hút bến xa.

Bìm bịp kêu ròng con nước
Sao đôi bờ khô khát
Nỗi niềm em có theo dòng xuôi?

Lời hát xưa biếc hoa màu tím
Ai nỡ hoá vàng hoa cải tuổi đôi mươi!?

Nguyễn Quốc Dân

Thân ái!
 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 09/09/2012 11:24:37)

Bố cục bài thơ gọn ghẽ,chặt chẽ thể hiện rõ thân phân, hoàn cảnh cũng như giai thời của nhân vật " cải ngồng " ẩn dụ trong thơ. Cho thấy tác giả rất chắc tay xử lí nghệ thuật lục bát, điều mà mọi người làm thơ đều khẳng đinh chẳng mấy dễ dàng.
Kế thừa ngôn ngữ luc bát truyền thống nhưng không thiếu phần hiện đại tạo được cảm xúc như của người trong cuộc làm cho độc giả không khỏi mủi lòng, ám ảnh và dư âm còn lan toả sau khi đọc thi phẩm của Nguyễn Thành Long.
Thưởng thức Trang lục bát hôm nay tôi được đón nhận một bài thơ hay. Xin chúc mừng tác giả.

Nguyễn Thanh Tuyên - HNV Hải Phòng

  Nguyễn Thành Long - nguyenthanhlongle@gmail.com - 0979773259 - Thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình  (Ngày 09/09/2012 11:18:43)

Thành Long xin trân trọng cám ơn các tác giả đã đọc và viết cảm nhận cho bài thơ, Thành Long coi đây là những lời động viên vô cùng quý báu giúp Thành Long có động lực để sáng tác thơ lục bát.

  Lê ĐứcNhận - hodinhbac@gmail.com - 0985961252 - 222/7 Lê lợi, PHƯỜNG 4.TP VŨNG TÀU  (Ngày 09/09/2012 10:31:49)

Đọc bài thơ "Cải ngồng " của tác giả Nguyễn Thành Long tôi rất thích khổ thơ cuối:
"Thế rồi năm tháng qua đi
ngoảnh đầu hoa đã lỡ thì phôi pha
bướm ong thôi chẳng thiết tha
Phượng Loan bặt bóng,... hoá ra cải ngồng!
Lê Đức Nhận
Chủ nhiệm CLB thơ Thành phố Vũng Tàu

  Aí nhân - buicaothethisi@gmail.com -  0984470914 - long bien- hà nội  (Ngày 09/09/2012 9:42:58)

bải thơ phảng pha hờn trách của gái nỡ thì của NTL hay lắm ! Aí Nhân xin chia sẻ cùng tác giả bài thơ
XIN ĐỪNG
"Còn duyên" đi chợ cầu đông
dửng dưng giữa chợ thoả lòng gió trăng
mặc lòng ai nhớ ai mong
em kiêu sa lướt mắt vòng.... đẩu đâu.

Thu chiều ngơ ngẩn vườn dâu
chênh chao sương lạnh giàn trầu héo rơi
hội tàn, duyên cũng dần vơi
còn đâu ong bướm lả lơi ...giữa chừng?

chạnh lòng tiếc của người dưng
giá như hôm đó...em đừng giá như!

Các bài khác: