Thứ sáu, 26/06/2026,


Ái ân thôi trả cho người (Trần Quang Liên) (08/09/2012) 

ÁI ÂN THÔI TRẢ CHO NGƯỜI



Trần Quang Liên

Chén thu nghiêng chạm trái sầu
Tỉnh say duyên nợ qua cầu gió bay

Tóc thề đã trắng sương mây
Trăng nhòa bóng nhạt, khuôn gầy hanh hao

Giọt buồn ướt đẫm canh thâu
Bạc duyên tình phụ thêm đau nỗi đời

Ái ân thôi trả cho người
Trần gian quán trọ mồ côi cuộc tình!

26/8/2012
T.Q.L

____________________
Tác giả Trần Quang Liên (Đan Phượng- Hà Nội)
ĐT: 0976 752 610, Email: vquang81304@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 20/09/2012 9:02:07)

TRẦN AI XƯA...
( Đồng cảm và thân họa cùng Nhà thơ Trần quang Liên)
 *****
 Chiều thu, nhắp chén rượu sầu
Chuyện xưa ư, để qua cầu gió bay

Tóc huyền giờ trắng tựa mây
Cung đàn xưa, đã vơi đầy khuyết hao ...

Gối mềm ướt lạnh đêm thâu
Mấy ai thương nhớ dài lâu... với đời

Trách mà chi... chuyện CON người
Trần ai xưa chữ "LẢ LƠI"- cõi tình.

  TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 10/09/2012 11:12:52)

TQL cảm ơn thi hữa Đặng Hữu Lượng-Trần Mạnh Tuân- Nguyễn Thanh Tùng đã đọc Thơ và chia sẻ !
Ái ân thôi trả cho người
Yêu hờ người đã vội chơi lối nào
Tự mình làm khổ mình sao
Cũng liều nhắm mắt không nao tháng ngày

Thân quý chúc thi hữu sức khỏe và niềm vui mới.

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 09/09/2012 19:48:32)


Chào Quang Liên . :

Sao mà có người giống tôi !
Tình duyên chia nửa - ai ơi đi , ....về !...........
" Mới hay .... .mình tỉnh cơn mê
Người yêu vẫn sát cạnh kề đấy thôi !


Thế mà lòng cứ bồi hồi
Chỉ lo nàng lại .....đi chơi chốn nào ....!..
Hỏi Trời - trời bảo....." Làm sao ?
Anh không giữ được - tôi nào biết đâu ! ! "

Thế là " TÌNH ƠI SAO MÀ ÂU SẦU !
lÀM SAO GIỮ ĐƯỢC BỀN LÂU ? "... Hỡi trời ! .....

May quá có người giống tôi
Có người tâm sự , để vơi nỗi lòng !
Quang Liên cũng đã có công
Viết thơ này để ta cùng ..... Cảm thông

Chào - hẹn gặp lại.


 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 09/09/2012 10:55:41)

@ Trần Quang Liên:

"Ái ân thôi trả cho người
Trần gian quán trọ mồ côi cuộc tình!"

Sao người cứ tự khổ mình?
Cuộc đời ánh sáng lung linh khắp miền.
Nếu không khổ luyện tập thiền...
Thì yêu... quên hết bạc tiền quyền uy.

Thu đời... chưa hết xuân thì,
Ái ân vội trả... một khi phí đời!

TMT

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 09/09/2012 9:03:11)

"Chén thu nghiêng chạm trái sầu
Tỉnh say duyên nợ qua cầu gió bay"

Gío bay thì mặc gió bay
Tình thu vẫn giữ tháng ngày không nao.

Chia sẻ cùng bạn
NTT

Các bài khác: