Cánh cò giờ vẫn chênh chao,
Tìm trong bờ-lốc ai nào bạn quen?
Ôi Hữu Thắng... gặp bạn hiền
Mong rằng Lục Bát Hội viên lại về?
Mang theo câu hát tình quê
Sắc hương hoa vẫn tràn trề trong thơ.
Thu đời... thơ vẫn mộng mơ...
TMT
TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Đan Phượng Hà Nội
(Ngày 08/09/2012 17:19:21)
Mẹ ơi! Cho đến bây giờ
Không còn xa xót cánh cò thuở xưa
Con thèm nghe tiếng ầu ơ…
Vẹn tròn một khúc hát ru ngọt ngào
Cảm ơn NHT bạn đã đưa độc giả vào lời ru ngọt ngào của mẹ trên cánh võng, một thuở đao binh loạn lạc, một thở thanh bình qua những vần thơ mượt mà, êm dịu, chan chứa tình !@ Giờ đây chỉ còn hoài niệm.
Bao giờ cho đến bao giờ
Mẹ cho con khúc ầu ơ giấc lành ?