Thứ sáu, 26/06/2026,


Chợ đời (Nguyễn Vân Thiên) (07/09/2012) 

 

CHỢ ĐỜI


 Nguyễn Vân Thiên

Học đòi thiên hạ đi buôn
Mua niềm vui, bán nỗi buồn rao khan
Chưa quen lừa lọc dối gian
Chào mời chân chất, ế hàng chạy quanh

Học đòi thiên hạ kinh doanh
Đầu cơ thương nhớ mơ thành tình son
Vốn lưng kỷ niệm hao mòn
Trả vay vay trả nợ còn kiếp sau

Thôi đành thế chấp tim đau
Đối lưu thơ đổi một màu mắt xanh
Chợ đời xuôi ngược loanh quanh
Bán buôn thua được, kinh doanh lỗ lời

Khi mặc cả, lúc chào mời
Thề nguyền xưa hoá ra lời đĩ đưa
Gạ trời mua đứt cơn mưa
Chế tinh lệ bán còn thừa khóc nhau.

N.V.T
 

 

________________
Nhà thơ Nguyễn Vân Thiên
HV. HNV TP. HCM
ĐT: 0909 172 198

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đao van Tho  - tdaovan11@yahoo.com.vn  - 01674156001  - Đan phượng -Ha nôi   (Ngày 13/09/2012 16:12:27)

Bồng bênh ghánh chữ giữa trời
Nay đem rao bán lãi lời mua vui
Chợ đời cũng lắm hên xui
Khi tươi tắn lúc úi xùi xót xa
Đắt hàng rạng rỡ như hoa
Nhũng hôm ế ẩm chẳng ma nào dòm
À ơi câu chữ béo tròn
Cho tôi chịu cảnh héo mòn tâm can
Họa mấy câu cùng nhà thơ NVT

  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 10/09/2012 9:24:39)

Đêm qua tôi đọc đi đọc lại bài thơ "Chợ đời" của tác giả mà khó chợp mắt.
Thật ưu tư và "Thôi đành thế chấp tim đau"....
Xin được chia sẻ cùng tác giả và có đôi vần lục bát gửi NVT.
Thôi đành!
Niềm vui ai bán mà mua,
Nỗi buồn ai nhận mà đưa... cho buồn.
"Chợ đời" chật ních gian thương
Ngu ngơ lạc chốn thương trường... hỏi ai?
Câu thơ đâu phải tiền tài
Hay bao nhiêu cũng chỉ vài lời khen
Lời khen sao đổi được tiền!
Vin vào lục bát, đổi buồn lấy vui.
Thôi đành ... thế chấp tim... thôi.

Xin hẹn gặp lại tác giả trong các bài thơ sau.

  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 09/09/2012 23:46:42)

Xin được chia sẻ cùng tác giả với đôi vần lục bát sau:

Thôi đành....

Niềm vui ai bán mà mua.

Nỗi buồn ai nhận mà cho nỗi buồn.

Chợ đời chật ních gian thương

Ngu ngơ vào chốn thương trường... hỏi ai?

Câu thơ đâu phải tiền tài

Ngàn người may được một vài lời khen

Mà khen chẳng đổi thành tiền

Thôi đành về đổi nỗi buồn thành vui.

Thế thôi!

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 07/09/2012 22:09:29)

Xin chia sẻ cùng tác giả:

Quy luật chọn lọc tự nhiên
Ai vui ai cứ ưu phiền mặc ai
Đi qua ngày rộng tháng dài
Có tuyệt tác mới lên đài vinh quang.

Lê Sỹ Vượng

  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 07/09/2012 19:45:01)

Chào Anh Thiên . Chỉ có thể nói : Tuyệt vời ! Qua Bài thơ của người từng trải , bài thơ của người can trường , bài thơ của một lòng nhân ái ...Vân vân và vân vân . Tôi yêu thơ , đọc nhiều thơ nhưng bài thơ "CHỢ ĐỜI " tuy cay đắng nhưng sống động cụ thể và " Nhân ái " cũng bởi từ trong Anh . Một con người :


Anh là một người đã từng
Vượt bao cầu gẫy , bẫy trùng ,bẫy căng
Giờ đây Anh viết nhắn răng :
Hãy nên cảnh giác - bẫy giăng trùng trùng !

LỜI CÁM ƠN CHÂN THÀNH !

bài thơ trĩu nặng suy tư
Ngổn ngang trăm mối , tơ vò lòng ta
Chợ đời ơi ! chốn ranh ma
Thật thà như đất - đừng ra chốn này !

Tuy là hay - nhưng đắng cay !
Dù gì đi nữa đắng cay cũng là :
Chẳng bao giờ nó tránh ta .....!....

Chào Anh - Hẹn gặp lại

7.9.2012

Các bài khác: