Thứ sáu, 26/06/2026,


Em về (Hoàng Lan) (07/09/2012) 
EM VỀ
 
Chân dung tác giả
 
Hoàng Lan
 
Em về anh có vui hơn
Tươi câu lục bát... môi hôn ấm nồng?
 
Em về xua lạnh đêm Đông
Tan băng tuyết giữa... gian phòng cô liêu?
 
Em về... gọi lại:"Dấu yêu!"
Thì thầm bên gối... từng chiều... anh ơi!
 
Em về thắm lại môi cười
Đêm ru nhạc khúc duyên đời... chung đôi
 
Em về tình lại lên ngôi
Mộng xuân phơi phới... thơm môi ngọt mềm
 
Em về... mình sẽ yêu thêm
Vườn yêu bướm lượn bên thềm... hoa xưa?!
 
Em về... tháng bảy... trời mưa
Cầu Ô mượn tạm... mong đưa nhau về
 
Em về... anh chẳng thể về
Cơn Ngâu cô lẻ... tỉ tê một mình?!
 
Em về... lối cũ lặng thinh
Nghe bâng khuâng lạ như... mình vừa qua
 
Em về... anh đã đi xa
Nên mơ ước vỡ... nhạt nhòa mưa Thu
 
Em về... nhặt lại lời ru
Bướm vàng không đậu... mù u rụng rồi
 
Em về...độc thoại đơn côi
Nghe hoang liêu biết... mộng đời chia đôi
 
Em về... trong giấc mộng thôi
Tim rung... mắt ướt... mặn môi... đêm tàn
 
H.L
 
___________________
 Tác giả Hoàng Lan, ĐT: 0909254777
 Địa chỉ: Cái Bè -Tiền Giang
 Email: truongcamloan@gmail.com
 
 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 08/09/2012 23:06:32)
Xin chào TG Hoàng Lan đã gửi tiếng tơ lòng từ bến sông Tiền.Với lời thơ tin yêu : " Em về mình sẽ yêu thêm
Vườn yêu bướm lượn bên thềm hoa xưa."
LT xin hòa vui cùng bạn

EM CÓ VỀ.?

Tiền Giang em đã về chưa.?
Mà hương hoa cũ trong mưa nhói lòng
Ta về nhặt lại cành hồng
Thương yêu cài mái tóc bồng ngày xưa.!

Linh Thy ( BT )
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 07/09/2012 11:56:00)

"Em về... trong giấc mộng thôi
Tim rung... mắt ướt... mặn môi... đêm tàn"

Em về trên sợi tơ đàn
Mà sao chất ngất muôn ngàn yêu thương

Chia sẻ cùng bnaj
NTT

  Đặng hữu lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 07/09/2012 11:13:33)


VIẾT TIẾP BÀI THƠ

Bài thơ Anh viết ước mong
Ngày đêm thương nhớ những mong Em về
Nhớ măn xưa ấy trên đê
Em về nhưng lại lời thề bỏ quên !

Lần về này - xin đừng quên
Lời thề năm ấy vẫn nguyên bên mình !

Tình yêu như cánh lục bình
Trôi trôi dạt dạt để mình Anh đau !
Em ơi Em hãy về mau
Câu thề ước ấy Em trao làm quà
Làm quà cho cả hai ta !

Xin chao - Hẹn gặp lại

7.9.2012

  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông Hà Nội  (Ngày 07/09/2012 10:17:48)

Chào Bạn Hoàng Lan! Bài thơ rất nhiều ý tứ hay, " Em về" sau khi đã trải qua bao nhiêu buồn vui, trăn trở, hy vọng, thắc thỏm đợi chờ...Bài thơ gợi mở cánh cửa tâm trạng của người đa cảm...
Tôi thích câu:

Em về... nhặt lại lời ru
Bướm vàng không đậu...mù u rụng rồi!

Tiếp theo sẽ là:

Tôi về...Tôi lại gặp tôi
Bướm vàng rã cánh trước lời ru xa...
Ta về...Ta gặp lại ta
Mù u héo hắt ...đâu là mù u?
Thu về...nắng đã nhạt thu
Tiền Giang mong một cánh thư gởi về!
Em ơi,môi đã gần kề...
Nụ hồng khao khát trần trề tin yêu!

Chúc Nhà thơ Hoàng Lan tràn trề sức sống và nhiều sức khỏe, thành đạt!

NGUYỄN KHẮC KÌNH-Hà Đông

Các bài khác: