Thứ sáu, 26/06/2026,


Chơi thơ (Cao Trần Nguyên) (06/09/2012) 
CHƠI THƠ
 
 
Cao Trần Nguyên
 
 
Cũng chỉ là một thú chơi
Ngoài hiên chim hót, cá bơi trong nhà
Khi cao hứng cũng tửu- trà
Cũng thơ phú, cũng la cà bến Say.
 
Đem lòng theo gió heo may
Thương câu Lục Bát tình lay động tình
Chơi thơ thường hứng nhục-vinh
Dở hay nào có biết mình dở hay(?)
 
Tửu vào thơ chắp cánh bay
"Chát tom - tom chát" tỉnh say xập xè
Không phường xã, chả hội hè
Chỉ là một nhóm bạn bè yêu thơ
 
Nhà...này nọ - đâu dám mơ
Mong là cái kén nhả tơ bốn mùa!
C.T.N
 
 
______________
Tác giả CaoTrần Nguyên
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 15/09/2012 13:58:25)

Thưa tác giả "Chơi thơ": Cầm, Kì, Thi, Họa, bốn thú chơi tao nhã của người xưa dễ mấy ai sành mà dám chơi ? Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn nhưng vào trang LB.C thấy vui và tự tin lên hẳn. Cũng liều chắp bút viết đôi vần gửi tới tác giả cùng bạn đọc LB.C. Mong Người đại xá!
Lục Bát thì thầm
Người ta hau háu kiếm tiền,
Mình cùng Lục Bát với em thì thầm.
Người ta chứng khoán ầm ầm,
Mình cùng Lục Bát thì thầm với em.
Người ta chạy chọt như điên,
Mình cùng Lục Bát với em thì thầm...
Đời người liệu được trăm năm
Tiền, Quan rơi hết,... thì thầm với ai?

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 06/09/2012 12:11:49)


KH xin chúc tác giả Cao Trần Nguyên luôn có nhiều cảm hứng sáng tác hay .KH xin chia sẻ tâm sự :

Rượu trà thơ phú vui chơi
Nuôi chim cá kiểng thảnh thơi tuổi già
Thơ ngâm vào rượu ngà ngà
Trà thơm vài chén la đà hương đưa
Véo von chim hót say sưa
Ngắm nhìn cá cảnh vui đùa mộng mơ
Tâm hồn bay bổng yêu thơ
Một câu lục thả ngẩn ngơ đợi vần
Thêm một câu bát bâng khuâng
"Chơi thơ" hồn thấy lâng lâng đủ rồi
Không dám mơ ước xa xôi...

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 06/09/2012 12:08:31)

Xin đồng cảm với tác giả Cao Trần Nguyên bài thơ CHƠI THƠ

CHƠI THƠ

Yêu thơ viết mấy dòng chơi
Cũng là cách để cho vui cửa nhà
Bạn bè ly rượu tách trà
Khi đăng đắng miêng lúc ngà ngà say

Hương cau nhờ gió heo may
Cho câu Lục Bát càng ngây ngất tình
Dám đâu mong được danh vinh
Thôi thì chẳng biết được mình dở - hay

Nào đâu có cánh mà bay
Xòe ra vành quạt phảy phay xấp xè
Phải đâu ồn ã hội hè
Hiểu nhau thì két bạn bè yêu thơ

Lừng danh – sao sáng chẳng mơ
Làm con tằm nhỏ thả tơ bốn mùa

D.Đ.T

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 06/09/2012 11:24:51)

Tác giả Cao Trần Nguyên với bài CHƠI THƠ rất hay chúc anh vui khỏe

Dương Đoàn Trọng đồng cảm xin mạo muội họa bàì thơ CHƠI THƠ của anh nhé







CHƠI THƠ



Yêu thơ viết mấy dòng chơi

Cũng là cách để cho vui cửa nhà

Bạn bè ly rượu tách trà

Khi đăng đắng miêng lúc ngà ngà say



Hương cau nhờ gió heo may

Cho câu Lục Bát càng ngây ngất tình

  Dám đâu mơ đến danh vinh

Thôi thì chẳng biết được mình dở - hay



Nào đâu có cánh mà bay

Xòe ra vành quạt phảy phay xấp xè

Phải đâu ồn ã hội hè

Hiểu nhau thì két bạn bè yêu thơ



Lừng danh – sao sáng chẳng mơ

Làm con tằm nhỏ thả tơ bốn mùa



D.Đ.T
 

Các bài khác: