LỤC BÁT LỠ NHỊP

Thanh Yến
Mở toang cánh cửa ban mai
Mới hay trời cũng hoài thai sắc hồng
Vẫy chào thôi nhé ngày đông
Xuân ơi! Người ấy vẫn không kịp về
Ngả vàng cọng cỏ đường đê
Trắng hoa cau rụng hương quê nhói lòng
Mưa xuân rơi giữa đồng không
Giọt long lanh giấu giữa dòng mắt ai
Câu thơ vỡ vụn trong tay
Gió đùa tóc lệch bờ vai rối bời
Ngỡ rằng đã hết chơi vơi
Nào hay níu vội mây trời đang bay.
T.Y
___________
Tác giả: Thanh Yến
Hội viên HNV VN
CLB sáng tác Cung Văn Hóa Lao Động Tp HCM
ĐT: 0903.676.488
|
KH đã biết Thanh Yến từ khi mình chưa tham gia CLB lucbatsaigon ,rất thích đọc thơ của bạn .Thân chúc Thanh Yến luôn vui khỏe ,trẻ trung và giàu cảm tác. Qua bài thơ " LỠ NHỊP " của Thanh Yến có một chút gì luyến nhớ, xót xa...! Sao hay quá vậy Thanh Yến ơi. Thế mới gọi là thơ, mới đúng là thơ chứ.
Cám ơn TG về bài Lục Bát Lỡ Nhịp! Xin hoà vào cùng bạn cho vui: |