Thứ sáu, 26/06/2026,


Mộng (Thương Giang) (05/09/2012) 

 MỘNG

   Thương Giang

 Nào ai có bỏ bùa mê 
Sao mình chếnh choáng, lối về tỉnh say... 
Buồn sa trĩu nét mi gầy 
Cô đơn trống vắng những ngày cuối năm 

Cuộc đời trôi nổi thăng trầm. 
Ta hong nỗi nhớ xa xăm gửi người. 
Tàn Đông, Xuân sẽ về thôi 
Mầm cây nhú lộc bung chồi đơm bông. 

Và ta chung chén rượu nồng
Kề môi uống cạn tháng mong ngày chờ... 
Tỉnh, say thả những vu vơ 
Để rồi tự vớt ngẩn ngơ cho mình...

  Kiev 2012
T.G

 

____________
Tác giả Thương Giang
Hiện định cư tại Kiev- Ucraina.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thủy - nguyenthuy_qs@yahoo.com.vn - 01664391787 - Trường TH Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam  (Ngày 03/10/2012 21:48:44)

Lâu thật không vào lucbat.com nên chẳng biết gì...hôm nay anh ghé vào thăm em đây, vẫn khỏe luôn đấy chứ? Đọc bài thơ em anh thấy lòng như thế nào ấy.Chúc em luôn hạnh phúc và có những vần thơ hay về quê hương xứ sở.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 09/09/2012 11:09:23)

@ Thương Giang:

Thơ hay ảnh đẹp... hôm nào?
Người xinh, ai chụp... vẫn xao xuyến hình.
Vẫn mơ vẫn mộng chút tình,
Hội này liệu có ta mình gặp nhau?
Gặp người đây... tỏ đôi câu...

TMT

  Ngô Thị Học  - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 09/09/2012 1:01:08)

Vẫn là một giấc mộng hương tình say.Chút chếnh choáng đường về thăm thẳm,ngỡ tình duyên bên mình vẫn còn...Chợt lẻ loi,xót xa nhận ra rằng:nỗi cô đơn,bóng đêm khỏa lấp cuộc đời.Những vật thi hữu chỉ là ảo giác,mơ hồ xa xăm,vương vấn níu kéo ấp ủ hoài niệm bên mình trong những giấc mơ.Nỗi nhớ mênh mông,hoang oải,cô liêu,mọi thứ không thể cầm nắm và giành giật thứ hạnh phúc nhỏ lẻ,mong manh ấy!Bởi thời gian là một quy luật tuần hoàn khép tuổi xuân xanh cùng ký ức buồn heo hút.Trong mỗi ngày qua,ta luôn tìm kiếm một hơi ấm ngọt ngào,một khoảnh khắc giản đơn ý nghĩa tâm hồn.Nhưng càng nhớ,càng níu giữ thì nỗi đau hiện thực lại càng đau đớn.Có phải tình yêu là giấc chiêm bao khép ô cửa trái tim sau dông bão đêm đông?Ở đời có một nghịch lí éo le đó là mối tình chia ly,tan vỡ...Thứ tình mỏng manh và hư vô quá như làn sương ẩn nấp sau bình minh.Hạnh phúc không phải chỉ vườn hoa gọn gàng và đầy quả ngọt;cơn bão lũ sẽ giày vò thiên đường hạnh phúc kia!Hạnh phúc phải là lớp sóng ,qua đi mặt biển sẽ âm thầm,trong sáng,phẳng lì và tia nắng cười sẽ đong đầy tình yêu.
Tàn Đông,Xuân sẽ về thôi
Mầm cây nhú lộc bung chồi đơm bông
Và ta chung chén rượu nồng
Kề môi uống cạn tháng mong ngày chờ...
Đông buồn ngồi gối mảnh nắng ươm mầm tình yêu,vui chung câu ca.Mùa xuân tràn ngập yêu thương và nỗi buồn sẽ nhẹ nhõm xếp hình tình yêu.Thật buồn,vì xuân cũng ngủ yên nơi miền hiu quạnh bàng bạc nỗi tương tư...
Tình say,thả những vu vơ
Để rồi tự vớt vẩn vơ cho mình...
Lẽ sống luôn thăng trầm như vậy!Tình yêu đã mất,trái tim như rạn vỡ tháng năm.
"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu"
(Yêu-Xuân Diệu)
Có phải tình yêu là một hành trình thời gian?
Những con tàu hớp vầng trăng
Đoàn ga dài trở tháng năm ngọt ngào
Con thuyền với sóng thì thào
Ôm hoài niệm khoảnh khắc nào ngày xưa?
Ta thong rong ấp ủ chiều mưa
Tìm về miền vắng những trưa đợi chờ
Cầu treo rụng bóng trăng mờ
Leo teo ngọn gió hững hờ đêm đêm
Mùa đông lại đến bên thềm
Sương khuya ướt lạnh nỗi niềm tương tư....

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 07/09/2012 13:20:07)

Xin chúc mừng tác giả Thương Giang về bài thơ rất hay nhưng đượm buồn, xin có vài dòng chia sẻ cùng tác giả:
Dang tay ôm lấy hạt ngâu
Anh ơi giọt vỡ buốt đầu ngón tay.
Kỷ niệm rơi - kỷ niệm gầy
Phương nào biền biệt thế này hở anh?
Đêm hư đêm vỡ năm canh
Rối ren sợi tóc tuổi xanh hẹn hò.
Bây giờ còn lại câu thơ
Bên bờ xa ngái ơ hờ ngóng trông.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - Phước Long- Nha Trang, Vietj Nam  (Ngày 06/09/2012 15:26:30)


Gửi Hương Giang.
Bài thơ nhẹ nhàn nhưng buồn man mát...
Tương lai bàng bạc, xa vời tuy " ... Xuân sẽ về thôi", nhưng hãy còn bất định lắm, còn chếnh choáng, "trống vắng những ngày cuối năm".
Xin góp cùng HG mấy câu:

BAO GIỜ
Bao giờ mới gặp được nhau,
Để trao nỗi nhớ, trả câu bẽ bàng,
Để say…,
Dù chỉ một lần,
Miễn sao vớt được đôi vần “ngẩn ngơ”…

  Đỗ Văn Chính - huongchexanh63@yahoo.com - 0936836570 - Yên Thái Đông Yên - Quốc Oai - Hà Nội  (Ngày 06/09/2012 9:12:35)

Xin chào Thương Giang! Bài thơ hay quá tôi xin mạo muội góp vui với dòng tâm tư của TG một chút nhé.
TG ơi xin hãy:
Xé mây gói chút “vu vơ”
Gửi về xứ nóng cho tơ rộn ràng
Buộc ngang mấy sợi nắng vàng
Gứi sang chốn lạnh hong tàn giá “đông”
Đỗ Văn Chính.

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 06/09/2012 7:53:30)


Xin chào Thương Giang . Bài thơ nhẹ nhàng phơn phớt nỗi buồn - xin họa mấy dòng chia sẻ :

MƠ TÌNH

Từ Crai na gửi thơ buồn
Theo mây theo gió , cánh chuồn thoáng qua
Mộng mơ một thoáng thế mà
Suốt đời mong đợi người xa vời vời
Hết mơ , lại mộng , lại chờ
Gửi theo mây gió vần thơ cõi lòng
Rằng : Người ơi Em chỉ mong
Ngày về ta vẫn một lòng với nhau !
Chúng mình lo chuyện trầu cau
Trăm năm hạnh phúc trước sau một nhà !

Xin chào - hẹn gặp lại

6.9.2012



  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo,com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 05/09/2012 13:56:03)

Xin chào TG Thương Giang. Bài thơ hay quá, Tôi xin chia sẻ cùng bạn:

Hình như mình mắc bùa mê
Suốt ngày ngơ ngẩn bên hè nhìn sang
Giậu thưa chia dải nắng vàng
Bóng hồng lấp ló, vườn hoang lập lờ!

Thân ái!
NQD

Các bài khác: