Thứ sáu, 26/06/2026,


Đồng Châu biển hát (Đào Trọng) (04/09/2012) 

ĐỒNG CHÂU BIỂN HÁT

Đào Trọng

Lại về với biển Đồng Châu
Để nghe con sóng bạc đầu du dương
Đồng Châu trăm mến ngàn thương
Trải bao năm tháng dặm trường gió mưa

Đồng Châu vốn tự ngày xưa
Biển hờn dậy sóng nhưng chưa phụ người
Bão giông mấy bận khóc cười
Sóng Đồng Châu hát ru lời Đồng Châu

Như là ước hẹn từ lâu
Biển xanh sóng vỗ bạc đầu vẫn xanh
Đây Cồn Thủ, kia Cồn Vành
Khen ai khéo tạc nên thành Đồng Châu

Mai dù sóng vỗ về đâu
Vẫn còn “để mặn trong nhau một đời”*

Đ.T

*Lời thơ của nhà thơ Xuân Đam
__________________
Tác giả Đào Trọng, ĐT: 0978.779.728
Đ/c: 36 đường Dư Hàng - Lê Chân - HP
Email: daotrong888@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn ngọc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 - Đức cơ Gia Lai  (Ngày 29/09/2012 6:40:02)

TIẾNG LÒNG
Đêm khuya
tỉnh lặng vô cùng
Ta nghe được cả
tiếng lòng thở than
Men tình ấp ủ trong tâm
Bồn chồn giấc mộng
bàng hoàng canh thâu
Vầng trăng
lơ lửng trên đầu
Hạt sương rơi nhẹ
lạc vào nụ hoa
Tiếng lòng rạo rực trong ta
Nghe như tiếng thác
trời xa…….. giục lòng

  Nguyễn xuân nghiêm - NguyenXuanNghiem60@gmail.com - 0982966310 - Bình Lãng Tứ Kỳ Hải dương  (Ngày 15/09/2012 16:06:17)

Nghiêm em tặng anh bài "Ngập ngừng" để nó làm bạn với bài "Bất chợt" rất hay của anh TRỌNG nhé.

Ngập ngừng gõ cửa lại thôi
Ngó nghiêng dứ dứ...nhưng rồi buông tay
Ngập ngừng bước giữa heo may
Gió chênh chao gió tình say hỏi tình
Ngập ngừng đứng tựa hiên đình
Rêu phong một thuở thương mình đơn côi
Ngập ngừng với vạt mây trôi
Số trời phận mỏng duyên ôi bẽ bàng./.

  Đào Trọng36 đườg Dư Hàng-Lê Chân-HP - daotrong888@yahoo.com - DT: 0978.779.728 - 36 đường Dư Gàng-Lê Chân-HP  (Ngày 10/09/2012 11:45:08)

xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Xuân Nghiêm bằng bài thơ Bất chợt:

Hạ về là lúc xuân đi
Phượng hồng bất chợt thầm thì trổ bông

Lối vào phố nhỏ bên sông
Em đi,bất chợt sổ lồng sáo bay

Có người ,bất chợt chiều nay
Lặng thầm ngồi gỡ cỏ may găm quần

Đào Trọng
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
ĐT: 0978.779.728
Email:daotrong888@yahoo.com

Nghiêm(Tứ Kỳ-Hải Dương) vói bài thơ sau:

  nguyenxuan nghiem - nguyenxuannghiem60@gml.com - 0982966310 - tukyhaiduong  (Ngày 08/09/2012 11:29:32)

Anh trọng kính. Nghiêm em đã đến đồng Châu,đọc bài Đồng Châu biển hat của anh em nhớ đồng châu quá. xin tặng anh và độc giả bài: Mời
Hãy về tắm biển Đồng Châu
Được nghe sóng hát bao câu gọi mời
Biển Đồng Châu đỏ sa bồi
Ngân nga vi vút nhẹ lời Phi Lao
Thế nên dằm những ước ao
Của bao lữ khách chưa vào Đồng Châu
Đường xanh mướt những nương dâu
Bóng xinh đẫm cánh áo nâu đón chào

  Đặng hữh Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9 A7 Vạn My Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 07/09/2012 12:21:21)


XIN CÁM ƠN ANH

Cám ơn Anh Trọng quá chừng !
Ngày ấy mà đến - Ăn mừng rõ to !
Ngày vui Em mổ Ba bò
Cả làng uống cạn lu to rượu mứng
Vui ca , múa hát tưng bừng
Băng rôn , khẩu hiệu " CHÚC MỪNG ĐẸP ĐÔI "
Hôm ấy xin Anh mấy lời :
" Cô dâu chú rể đẹp đôi - Thật là . !
NGƯU LANG - CHỨC NỮ .....Kém Xa ............."

Chào anh . Em Lượng 7.9.2012

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 06/09/2012 22:22:54)

Cám ơn nhà thơ Đặng Hữu Lượng. Nhân đây tôi xin đáp lễ:

Em Kiều quê biển Đồng Châu
Yêu thương anh Lượng từ lâu lắm rồi
Đường đi trắc trở xa xôi
Có gì nhắn gửi,Trọng tôi hết lòng
Biết Kiều chín đợi mười mong
Xin anh gỡ mối bòng bong cho Kiều

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 06/09/2012 15:39:56)


Xin chào Bác Đào Trọng . Bài thơ ' ĐỒNG CHÂU BIỂN HAT " Bác vẽ ra trước măt người đọc một vùng biển thanh bình , rào dạt lòng người . lần sau về Em gửi Bác mấy dòng thơ cho cô gái biển Đòng Châu :

NHỜ BÁC NHẮN DÙM

Nói ra Bác Trọng đừng cười
Biển Đồng châu cũng có người Em yêu !
Dáng Em đẹp , cổ cao kiêu
Anh về có gặp em KIỀU không Anh ?
Anh về em gửi lời anh
Nhắn cô Kiều gữi lòng thành với Em
" Từ ngày lửa " ẤY " mới nhen "
Biển ĐỒNG CHÂU cũng với em Kiều này
Chúng em đã nắm chặt tay
Thề trăm năm chẳng một ngày xa nhau !


Nhờ Anh nhắ giúp - cám ơn Anh rất nhiều !
Lượng 6.9.2012



  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - ĐT:0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 06/09/2012 6:26:26)

Xin cảm ơn hai nhà thơ Thúy Ngoan và Linh Thy Nguyễn đã đọc và có lời cảm nhận về bài thơ" Đồng Châu biển hát" của Đào Trọng.Với những lời góp ý chân thành của hai nhà thơ về bài thơ đó,Đào Trọng đã thấy được sự yêu mến và những tình cảm của nhà thơ dành cho Đào Trọng.Đào Trọng sẽ cố gắng học hỏi và tu luyện nhiều hơn để có được sự thành công như mong đợi của nhà thơ tài hoa Thúy Ngoan.

  Nguyễn Thị Thúy ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 05/09/2012 11:30:56)

Đọc bài thơ viết về "Đồng Châu" của nhà thơ Đào Trọng CLB thơ Lục bát HP
Thơ anh viết bất kì về một chủ đề nào cũng đằm sâu một nỗi niềm, một tình cảm dành cho quê hương, cho tình yêu, cho con người, từ dòng sông, bến nước con đò... với tâm hồn thật trong sáng..."Lại về với bến Đồng Châu/Để nghe con sóng bạc đầu du dương/Đồng Châu trăm mến ngàn thương...".
Ngôn từ dùng dị, đằm thắm, trữ tình, với chất liệu gần gũi cuộc sống.

Nhà văn Như Bình viết bài "Nhân cách nhà văn" " Vì bướng tới con người,vì con người. Bởi vậy mỗi khi cầm bút tâm thế cũng phải vằng vặc như sao khuê mới có thể nhả chữ câu ngọc".
Thơ Đào Trọng đằm sâu với tâm hồn thật trong sáng.
Chúc anh sức khỏe và cho bạn đọc những bài thơ hay như thế.

  Linh Thy Nguyễn - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 04/09/2012 18:53:21)

Tình cảm quê hương Đồng Châu dường như hằn sâu trong tâm thức Đào Trọng nhỉ.?
LT thân gửi anh đôi dòng

CHIỀU NGHE BIỂN HÁT

Nghe người nhắc biển Đồng Châu
Xôn xao tiếng sóng dạt dào trong tôi
Thiết tha ,thương nhớ, bồi hồi..
Nắng hanh, mưa bão một trời Đồng Châu

Nên dù đi bất cứ đâu
Người Đồng Châu vẫn mơ màu biển xanh
Cồn Thủ nhắn gửi Cồn Vành
Một đời biển mặn sẵn dành tặng nhau...

Linh Thy (Biển chiều Ba Tri )

Các bài khác: