Thứ sáu, 26/06/2026,


Hồn quê hóa đá (Việt Thắng) (04/09/2012) 

HỒN QUÊ HOÁ ĐÁ

Việt Thắng

Cửa nhà san sát mọc lên
Bóng tre cũng mất trên nền trời xanh
"Đàn cò đậu luỹ tre xanh"
Câu ca thuở trước nay thành hư vô
Chim cu mất chỗ hẹn hò
Sáo đen biệt tích thập thò ống tre
Còn đâu tiếng cuốc gọi hè
Còn đâu bóng xế chim về gọi nhau
Mất rồi những cái ao sâu
Một thời thơ ấu cùng nhau tắm truồng
Đen ngòm nước chảy dưới mương
Còn chi tôm cá bơi xuồng giăng câu
Tìm đâu trăng sáng bên cầu
Kề vai âu yếm bên nhau tâm tình
Sân đình vắng bóng trúc xinh
Ao đình đâu nữa tỏ tình đêm trăng
Thời gian qua những tháng năm
Hồn quê hoá đá xi măng hết rồi.

V.T


____________________
Tác giả Việt Thắng
Quận 12 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902675670
Email: vuvietthang45@gmail.com 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thụy - nusinhbebong2005@yahoo.com - 0937675805 - Hóc Môn, TP.HCM  (Ngày 07/09/2012 17:24:02)

Bài thơ hay !

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 04/09/2012 21:45:07)

Xin được đồng cảm với bạn thơ Việt Thắng tp HCM bằng mấy vần thơ mộc:
...
Cá đồng hủy diệt từng con
Người mơ nghe tiếng nỉ non côn trùng
Bê tông nhựa hóa toàn vùng
Đường quê chi chít mấy từng cáp dây
Trâu quê đã bỏ đường cày
Vía trao quán nhậu tối ngày (Bê thui)
Cây đa bến nước nở bồi
Còn đâu tiếng gọi ồi ồi (đò ơi)
Làng ta ô nhiễm mất rồi
Tầng không vắng bóng chim trời bay ngang
Nhà cao dăng mắc từng hàng
Người quê khát cả ánh vàng trăng rơi
Còn đau những phút thảnh thơi
Tính ngày con nước dưới trời thưa sao
Vườn xưa im ỉm cổng cao
Lối xưa bưng kín lời chào cận lân
Lũy tre biết phận biết phần
Trốn vào cổ tích nâng vần thơ bay
BÁT CƠM THÌ VẪN ĐONG ĐẦY
HAI SƯƠNG MỘT NẮNG MẸ THẦY NHƯ XƯA !?

xin chúc mưng bạn thơ Việt Thắng với HỒN QUÊ HÓA ĐÁ, và chờ đợi những bài thơ trăn trở về làng quê Việt Nam hay hơn nữa trên trang LB.c này.
Thân ái . T T T

  Aí nhân - buicaothethisi@gmail.com -  0984470914 - long bien- hà nội  (Ngày 04/09/2012 13:48:48)


Bài thơ hay lắm ! cảm ơn tác giả VIỆT THẮNG! ÁI NHÂN xin chia sẻ cùng tác giả đôi vần ngẫu hứng:

TIM ĐÂU ?

Hết rồi cái "dậu mùng tơi"
Hết rồi hoa tím chơi rơi trên đường
Hết rồi đêm hội kép ...phường
Hết rồi "khóm trúc" yêu thương nép mình.

"Cánh cò" với bóng "trúc xinh"
muốn tìm thôi cứ lạc mình ca dao
Bây giờ trong giấc chiêm bao
"Bắc cầu dải yếm"...khéo vào nước đen!

Xóm làng...nay cũng bon chen
"Nhà bê tông" hoá ...xây chèn bóng tre
Tìm đâu thấy được hàng me?
"Cuốc kêu" đã vắng... sót ve nấc khàn!!!

Các bài khác: